Từ đau thương... phải 5K + vắc xin

Tại Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục nhận tro cốt của những bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Tro cốt được đóng hộp, ghi tên, địa chỉ cẩn thận đặt trên bàn thờ, hương khói ấm áp chờ chính quyền các địa phương đến nhận.

Người tử vong vì Covid-19 được chính quyền TP. Hồ Chí Minh chi trả tất cả chi phí hỏa táng rồi tập trung về Nhà tang lễ thành phố. Chính quyền địa phương đến Nhà tang lễ nhận tro cốt mang về gia đình người quá cố

Chuyến xe chở tro cốt người mẹ già đã mất vì Covid-19 dừng lại đầu con hẻm ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Một phụ nữ ngoài 60 tuổi - là con của người quá cố - đã quỳ xuống vái lạy vong linh mẹ mình, cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ ôm hũ tro cốt vào nhà.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, tôi không cầm được nước mắt. Covid-19 đã để lại vô vàn xót xa và ám ảnh cho con người. Để tránh gặp phải những đau thương trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K và tiêm vắc-xin.

Vũ Hải Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/126011/tu-dau-thuong-phai-5k-vac-xin