Từ đó… tôi biết yêu thương nhiều hơn!

Hơn 7 năm bước chân vào ngôi nhà chung Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) là ngần ấy thời gian tôi may mắn được gắn bó với các chương trình truyền hình nhân đạo. Những chuyến đi rong ruổi tìm đến mọi ngóc ngách của cuộc sống để cảm nhận cái khó, cái nghèo của những cảnh đời, rồi nắm tay họ cùng vượt qua những khó khăn, giúp họ 'hồi sinh', vượt qua cảnh chông chênh của cuộc đời, tôi thầm cảm ơn nghề báo đã cho bản thân cơ hội gắn bó với các chương trình truyền hình nhân đạo. Từ đó, giúp tôi yêu thương nhiều hơn, trân trọng hơn những gì mình đang có.

BÉN DUYÊN VỚI TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

Ngày 1-1-2016, tôi bắt đầu thử việc tại BPTV với vai trò là biên tập viên Phòng Chuyên mục - Chuyên đề. Vốn là cô sinh viên Khoa Văn học từng cộng tác viết tin, bài cho một số cơ quan báo chí, thế nhưng khi vừa chính thức bước vào nghề phải thực hiện những chuyên mục, chuyên đề dài 15-20 phút khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ và gặp những khó khăn nhất định.

Tác giả (bìa trái) tự hào khi góp phần nhỏ bé giúp các chương trình truyền hình nhân đạo ngày một lan tỏa

Tác giả (bìa trái) tự hào khi góp phần nhỏ bé giúp các chương trình truyền hình nhân đạo ngày một lan tỏa

Để học hỏi kinh nghiệm, tôi thường xin đi làm cùng các anh chị đồng nghiệp. Được đi cùng đồng nghiệp đến với những mảnh đời bất hạnh, trở thành nhịp cầu giúp họ san sẻ khó khăn khiến tôi càng thêm yêu và trân trọng hơn công việc biên tập viên chương trình truyền hình nhân đạo. Sau đó, tôi được giao chủ nhiệm chương trình “Mái ấm nghĩa tình” - chương trình kết nối xây tặng nhà tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Và rồi sau đó lại tiếp tục được tin tưởng giao đảm nhận chương trình “Khát vọng sống”, “Chia sẻ nỗi đau”, những chương trình truyền hình nhân đạo ý nghĩa của BPTV, được công chúng tin tưởng và yêu mến.

KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

7 năm gắn bó với 3 chương trình truyền hình nhân đạo, miệt mài trên hành trình tìm đến những ngóc ngách của cuộc sống, mỗi tháng là một hoàn cảnh, một địa phương, một trường hợp khốn khó…, tôi đã có những kỷ niệm khó quên, học được rất nhiều bài học quý trong cuộc sống. Những hoàn cảnh tôi đến để kết nối, sẻ chia dù cái nghèo, bệnh tật và nỗi nhọc nhằn triền miên nhưng họ luôn khát khao được sống, được vươn lên. Chính nỗ lực, khát khao từ trong nghịch cảnh khiến tôi càng thêm yêu thương, trân trọng hơn những gì mình đang có.

Trước những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, tác giả càng thêm yêu thương, trân trọng cuộc sống

Trước những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, tác giả càng thêm yêu thương, trân trọng cuộc sống

Qua hành trình kết nối yêu thương, tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện thấm đẫm tình người, những câu chuyện nhân ái, sẻ chia chứ không phải là từ thiện hình thức. Mỗi món quà, mỗi sự trợ giúp là một câu chuyện hòa quyện nghĩa tình giữa người cho và người nhận. Đến với chương trình nhân đạo không phải ai cũng đủ đầy về vật chất, mà ở họ có tấm lòng, có sự sẻ chia, thấu hiểu. Không chỉ trao tặng những gì họ dư mà còn sẻ chia cả những gì họ có. Qua mỗi chương trình, người đồng hành khóc khi thấy nỗi khổ ngút ngàn của nhân vật và cười rạng rỡ khi sự trợ giúp đủ sức vực dậy cả một gia đình, để thấy tình người ấm áp hơn, thấy giá trị của sự sẻ chia.

Để một chương trình truyền hình nhân đạo hiệu quả, đồng thời là một chương trình truyền thông cộng đồng được nhà nhà, người người đón nhận là một điều khó. Bởi đi vào lòng người đã khó, tạo được phong trào nhân ái để cộng đồng cùng góp sức là điều khó hơn nữa. Chính vì vậy, để chương trình truyền hình nhân đạo đạt hiệu quả, những người thực hiện luôn tâm niệm “từ bi phải trí tuệ”, phải giúp đỡ đúng người, đúng cách… có như thế chương trình mới thật sự mang ý nghĩa thiết thực, tạo được lòng tin trong cộng đồng.

Mỗi hành trình thực hiện chương trình nhân đạo là một kỷ niệm, bài học quý giá

Mỗi hành trình thực hiện chương trình nhân đạo là một kỷ niệm, bài học quý giá

Chính những kinh nghiệm, bài học quý giá trên hành trình thực hiện các chương trình nhân đạo, niềm hạnh phúc của những mảnh đời được “hồi sinh” càng thôi thúc tôi làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối tấm lòng thơm thảo với mảnh đời bất hạnh, khốn khó. Từ sự kết nối của những chương trình truyền hình nhân đạo đã có biết bao hoàn cảnh tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc sống bởi bệnh tật, tai ương lại được trở về với đời để xây một cuộc sống mới; biết bao em nhỏ phải đối diện nguy cơ nghỉ học lại được cắp sách đến trường, mở ra cánh cửa cuộc đời, mở ra bước đường tương lai, tạo nên sự hồi sinh diệu kỳ.

Từ sự nỗ lực của những người thực hiện, các chương trình truyền hình nhân đạo của BPTV ngày một lan tỏa yêu thương

Từ sự nỗ lực của những người thực hiện, các chương trình truyền hình nhân đạo của BPTV ngày một lan tỏa yêu thương

Sự lan tỏa các chương trình nhân đạo, xã hội của BPTV không chỉ thể hiện ở một hành trình dài mà trên hết đó là sự nối dài của những tấm lòng thiện nguyện. Sự lan tỏa mạnh mẽ của các chương trình truyền hình nhân đạo góp phần xây dựng một xã hội hướng thiện, làm cho cuộc sống ấm áp tình yêu thương, tạo nên giá trị đầy ý nghĩa nhân văn. Và tôi tự hào khi bản thân đã góp một phần nhỏ bé tạo nên sự thành công đó.

Thiên Thư

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145635/tu-do-toi-biet-yeu-thuong-nhieu-hon