Từ giảng đường đến trường học lớn

Đợt tuyển quân năm nay, Trung đoàn 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tiếp nhận 70 tân binh, trong số đó có 4 tân binh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Các tân binh đến từ nhiều miền quê khác nhau trong tỉnh, với những nét riêng biệt trong tính cách, sinh hoạt, nhưng gặp nhau ở điểm chung, đó là lứa tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, với lòng nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ, luôn khát khao cống hiến, phục vụ lâu dài trong quân đội.

Chiến sĩ mới (Ðại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 896) luyện tập khám súng tiểu liên AK.

Chiến sĩ mới (Ðại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 896) luyện tập khám súng tiểu liên AK.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật ô tô, tiếp nối truyền thống gia đình, Binh nhì Lai Hoàng Gia Lai viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Lai tâm sự, ngay từ nhỏ, qua lời kể của ông ngoại, một cựu chiến binh từng vào sinh, ra tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã hun đúc trong anh hình ảnh tốt đẹp về người lính Bộ đội Cụ Hồ, rất đỗi bình dị nhưng cao quý. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. "Những ngày đầu trong môi trường quân đội, tôi được cán bộ các cấp gặp gỡ, nắm tình hình, thăm hỏi, động viên. Sau đó, từ việc sinh hoạt cá nhân, ăn uống đến sắp xếp trật tự nội vụ đều được các anh hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ. Bên cạnh đó, tôi tiếp thu được các nội dung cốt lõi về truyền thống của dân tộc, quân đội, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật, những động tác thể dục buổi sáng, các nội dung huấn luyện về điều lệnh đội ngũ... đã tạo nên nguồn động lực giúp tôi thêm tự tin, quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Lai chia sẻ.

Binh nhì Lai Hoàng Gia Lai, chiến sĩ Ðại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 896, thực hành sắp xếp nội vụ cá nhân.

Binh nhì Lai Hoàng Gia Lai, chiến sĩ Ðại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 896, thực hành sắp xếp nội vụ cá nhân.

Ðối với Binh nhì Ðặng Hữu Nghĩa, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, anh tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Mặc dù đã có những năm tháng học tập xa nhà, có cuộc sống tự lập, nhưng khi bước vào môi trường quân đội, Nghĩa không khỏi bỡ ngỡ. Song, do từng là sinh viên nên anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Nghĩa tiếp thu nhanh các nội dung trong chương trình huấn luyện. Ðồng thời, sự thân thiện, gần gũi của cán bộ đơn vị đã giúp anh cảm thấy được quan tâm, chia sẻ nên cũng dần vơi đi nỗi nhớ nhà, an tâm tư tưởng. Anh chia sẻ: “Những ngày đầu về đơn vị, tôi thấy cái gì cũng mới lạ, bỡ ngỡ, sinh hoạt khác hẳn khi còn là sinh viên. Lần đầu tiên nghe tiếng kẻng, tiếng còi báo thức, tập trung, báo động khiến tôi có lúc giật mình. Mỗi khi đi ăn cơm, học tập, công tác, mọi người đều xếp hàng ngay ngắn, trật tự... bản thân có đôi chút bỡ ngỡ. Vài ngày đầu tôi làm chưa tốt, nay thì đã quen. Hằng ngày, tôi cùng đồng đội tích cực rèn luyện sức khỏe, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Ngủ đúng giờ nên sau gần 2 tuần nhập ngũ tôi đã tăng cân, thấy người rắn rỏi hơn trước rất nhiều”.

Cũng tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Binh nhì Trần Sơn Lâm cũng trải qua những ngày đầu trong quân ngũ với nhiều cảm xúc khó tả. Mặc dù có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng với môi trường mới, Lâm phải tập làm quen với phong cách, nền nếp của một chiến sĩ thực thụ, đó là ăn, ngủ, nghỉ, học tập, rèn luyện, tăng gia sản xuất... đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định của 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Nhờ nỗ lực, phấn đấu của bản thân, sự giúp đỡ của cán bộ đơn vị, anh nhanh chóng bắt nhịp và làm quen dần với cuộc sống mới.

Sơn Lâm bộc bạch: “Trước khi nhập ngũ, tôi làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty tư nhân, thu nhập tương đối ổn định. Khi có giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được gia đình động viên, tạo điều kiện, tôi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Vào đây, bản thân tôi và các đồng chí khác luôn được cán bộ chỉ huy đơn vị quan tâm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi đã học được nhiều thứ, nhất là cách sắp xếp thời gian hợp lý, lối sống ngăn nắp, gọn gàng; cảm nhận được tình đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị giống như anh em trong nhà, cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi nguyện sẽ nỗ lực, phấn đấu không ngừng, quyết tâm thực hiện mục tiêu phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Quen, Chính trị viên Ðại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 896, cho biết: “Những ngày đầu mới nhập ngũ, do mới làm quen với môi trường quân đội, những chiến sĩ như Lai, Nghĩa, Lâm... sẽ không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Nắm bắt được những băn khoăn này, đơn vị thường xuyên quan tâm theo sát, nắm chắc tư tưởng, tâm lý, kịp thời hỗ trợ, động viên, giúp các đồng chí thích nghi dần với nền nếp, chế độ quy định của đơn vị, từ những điều nhỏ nhất. Ðến nay, 100% chiến sĩ mới của đơn vị đã hòa nhập với môi trường mới, an tâm tư tưởng, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thời gian huấn luyện”./.

Minh Ðầy

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tu-giang-duo-ng-de-n-truo-ng-ho-c-lo-n-a31591.html