Tự hào công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc

Tốt nghiệp lớp chuyển loại cán bộ Chính trị năm 2022 tại Học viện Hải quân, tôi được điều động về Tiểu đoàn DK1, Vùng 2. Những ngày đầu về đơn vị, tôi tìm hiểu truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn, đọc lại những trang sử 36 năm kiên cường bám trụ nơi biển tiền tiêu.

Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh giữa trùng khơi để giữ vững chủ quyền, để lại cho chúng tôi bài học lớn về lòng dũng cảm và khí phách kiên cường: “Một cái chết để lại muôn ngàn lần sống”.

Sau gần một năm công tác tại trạm sửa chữa tổng hợp, Phòng Kỹ thuật Vùng 2, tôi lần lượt được giao nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/21 và cuối năm 2024 tiếp tục nhận nhiệm vụ ở DK1/16. Việc được tuyển chọn ra nhà giàn đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sức khỏe, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và kỷ luật. Với tôi, đây vừa là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, vừa là niềm tin của cấp trên, đồng thời là vinh dự lớn khi được làm việc ở vị trí tuyến đầu của Tổ quốc.

Đại úy Lưu Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Nhà giàn DK1/16 duy trì sinh hoạt Chi bộ nhà giàn DK1/16.

Đại úy Lưu Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Nhà giàn DK1/16 duy trì sinh hoạt Chi bộ nhà giàn DK1/16.

Sáng 1-11-2024, tàu Trường Sa 19 thả neo đưa chúng tôi tiếp cận Nhà giàn. Hình ảnh DK1 hiện ra kiêu hãnh giữa biển khơi khiến tim tôi dâng trào tự hào. Mỗi bước chân, mỗi bậc thang lên Nhà giàn đều chứa đựng tình yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Tôi càng thấm thía những câu thơ đậm khí phách:

“Nhà giàn rực giữa biển khơi,

Mênh mông sóng nước, nơi nào đẹp hơn.

Biển của ta, Nhà giàn của ta.

Đây là cột mốc chủ quyền.

Còn người, còn biển, còn Nhà DK.

Những người lính thủy DK,

Bản lĩnh, kiên trung, dạ sắt, gan vàng”

Ngày đầu đặt chân lên Nhà giàn, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt giữa đất liền và nơi đầu sóng ngọn gió. Không còn những con đường quen thuộc, không còn bóng cây rợp mát, chỉ bốn bề biển cả và tiếng gió rít không ngừng. Cảm giác trống trải, bỡ ngỡ là điều khó tránh, nhưng những cái bắt tay chặt, lời động viên của đồng đội và sự tin tưởng, dặn dò của chỉ huy đã giúp tôi nhanh chóng ổn định, vững vàng trong từng ca trực và nhiệm vụ.

Tự hào người cán bộ công tác nơi đầu sóng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tự hào người cán bộ công tác nơi đầu sóng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay từ giai đoạn huấn luyện trong đất liền, chúng tôi đã được chuẩn bị kỹ về thể lực và tinh thần để đối mặt với môi trường khắc nghiệt. Thế nhưng, chỉ khi ra đến nơi mới thấy hết sự vất vả của DK1. May mắn là tập thể ở đây, dù mỗi người một quê, lại đoàn kết và gắn bó như người một nhà. Chỉ sau hai ngày làm quen, chúng tôi đã bắt nhịp công việc, cùng nhau giữ vững truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và thực hiện lời hứa “Còn người, còn Nhà giàn”.

Cuộc sống trên Nhà giàn đòi hỏi sức chịu đựng đặc biệt. Mùa gió đông bắc thường kéo theo áp thấp nhiệt đới, bão lớn, sóng gió dữ dội, khiến sinh hoạt và công tác nhiều khi bị đảo lộn. Để giữ gìn sức khỏe và bồi dưỡng đời sống tinh thần, chúng tôi tận dụng tối đa các thiết chế văn hóa: rèn luyện thể thao, xem tivi, chơi cờ tướng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, tăng gia sản xuất. Những hoạt động giản dị ấy vừa cải thiện bữa ăn, vừa gắn kết tình đồng đội, tiếp thêm ý chí và sức mạnh để mỗi người vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

 Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.16 hưởng ứng Ngày sách năm 2025.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.16 hưởng ứng Ngày sách năm 2025.

Là một sĩ quan trẻ, tôi luôn tự nhắc mình phải gương mẫu trong rèn luyện, giữ vững kỷ luật, chống mọi biểu hiện ích kỷ, vụ lợi hay né tránh trách nhiệm; tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng. Trước sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; là những cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

LƯU VĂN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-cong-tac-noi-tuyen-dau-cua-to-quoc-847993