Tự hào được Bác viết thư khen

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho Hải Dương. Cùng với 5 lần về thăm, Người đã nhiều lần gửi thư động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà.

Ông Đỗ Như Chiên (bên phải) luôn nhắc nhở con cháu về niềm tự hào của gia đình

Ông Đỗ Như Chiên (bên phải) luôn nhắc nhở con cháu về niềm tự hào của gia đình

Năm nay 83 tuổi nhưng ông Đỗ Như Chiên vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn. Ông Chiên là con trai út của cụ Đỗ Như Thìn ở thôn Tuấn Kiệt, xã Hùng Thắng (Bình Giang). Cụ Thìn là cá nhân duy nhất trong tỉnh vinh dự được Bác Hồ gửi thư riêng khen ngợi. Tiếp chuyện chúng tôi, ông Chiên không khỏi xúc động xen lẫn tự hào khi nhắc đến người cha quá cố của mình.

Tháng 3.1948, khi đọc báo Dân quân khu III, biết cụ Thìn khi đó đã gần 50 tuổi mà rất hăng hái tham gia du kích, có nhiều sáng kiến và lập nhiều chiến công, Bác Hồ đã viết thư khen và tặng cụ Thìn 4 chữ “Lão đương ích tráng” (càng già, càng mạnh). “Tôi lại mong rằng: có những chiến sĩ lão thành như đồng chí Thìn làm kiểu mẫu. Du kích Hải Dương sẽ cố gắng để trở nên du kích kiểu mẫu trong toàn khu, toàn quốc”, Người căn dặn. Khi cụ Thìn qua đời, 4 chữ cụ Thìn được Bác Hồ tặng sau này được ông Chiên nhờ người làm thành bức trướng treo ở gian thờ gia tiên. Còn ông Chiên thì nằm lòng, nhớ từng câu, từng chữ nội dung thư Bác Hồ gửi khen cha mình. “Tôi luôn dặn dò con cháu trong nhà về niềm vinh dự, tự hào không gì sánh được. Dù đi đâu, làm gì cũng phải noi gương, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình”, ông Chiên bồi hồi chia sẻ.

Thư cuối Người gửi về cho Hải Dương được viết vào tháng 2.1968, gửi xã viên và cán bộ HTX Đại Xuân, xã Ứng Hòe (Ninh Giang). Bác khen ngợi các xã viên và cán bộ Đại Xuân đã ra sức thi đua phát triển sản xuất. Nhân dịp năm mới, Bác chúc toàn thể bà con trong HTX: Năm mới, cố gắng mới và tiến bộ nhiều hơn nữa. Dù Bác Hồ khen ngợi nhưng cũng nhắc nhở xã viên và cán bộ không nên chủ quan thỏa mãn mà cần phải cố gắng hơn nữa, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, đoàn kết chặt chẽ, thực hành dân chủ, tài chính công khai, nêu gương tiết kiệm, vượt mọi khó khăn để đạt nhiều thành tích hơn nữa về các mặt.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, bức thư và những lời dặn dò của Người luôn là dấu son, niềm tự hào trong lịch sử Đảng bộ xã và với quê hương Ứng Hòe. “Hiện nay địa phương đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 và đạt đô thị loại V vào năm 2025. Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tính thời sự đối với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương”, đồng chí Vũ Văn Tĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòe tâm đắc chia sẻ.

Ngoài 2 thư trên, đầu xuân Mậu Tý 1948, sau khi nhận được báo Xung phong, cơ quan của trẻ em yêu nước Hải Dương do Ban Biên tập báo gửi tặng, Bác gửi danh thiếp cảm ơn. Tấm danh thiếp nhỏ giữa có 3 chữ Hồ Chí Minh và 8 câu thơ dặn dò các cháu biết yêu nước, lo học hành, siêng làm việc, giữ kỷ luật...

Vào tháng 3.1948, Bác gửi thư cho Trung đội du kích Kim Thành khi nhận được chiếc áo mưa trung đội lấy được của giặc gửi cho Bác. Bác dặn phải giúp đỡ đồng bào, kính trọng đồng bào, đó là con đường thắng lợi. Cũng vào cuối năm 1948, Bác gửi thư khen ngợi anh em du kích Kim Thành đánh giao thông vận tải của địch rất hay và đã thắng nhiều trận. Bác khuyên anh em cố gắng hơn nữa. Bác hứa với anh em, mỗi lần phá được một đầu tầu xe lửa, Bác lại có một phần thưởng đặc biệt tặng cho anh em. Trong thư trả lời nhi đồng cứu quốc Phước Diễn (Quảng Ninh) và Cẩm Giàng (Hải Dương) (không rõ năm), Bác bày tỏ xúc động khi biết các cháu nhi đồng nhịn ăn quà để góp tiền vào Quỹ độc lập. Bác gửi lời cảm ơn, thăm hỏi việc học hành, sức khỏe và còn cẩn thận dặn các cháu nhi đồng nếu viết thư cho Bác thì “tự viết, nghĩ sao viết vậy, chớ mượn người khác viết”.

Năm tháng trôi qua nhưng những lá thư Bác gửi, những lời Bác dặn vẫn mãi còn đây. Đó không chỉ là vinh dự của những tổ chức, cá nhân nhận được thư Bác mà còn là niềm tự hào và động lực phấn đấu đi lên của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương.

HOÀNG LONG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/tu-hao-duoc-bac-viet-thu-khen-204008