Tự hào ngày Tết Độc lập

Những ngày này, nhiều người dân và du khách đã đến với Hà Nội để cùng sống lại những khoảnh khắc ý nghĩa của ngày Tết độc lập đầu tiên của dân tộc.

Trong không khí cả nước đang hướng về ngày Quốc khánh 2/9, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động và lòng tự hào dân tộc.

Đi thăm bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam luôn là điểm đến của hai mẹ con chị Phạm Thị Thoa (hiện sinh sống ở nước ngoài) mỗi khi có dịp về Việt Nam. Đến Hà Nội vào dịp cả nước kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh, chị Thoa tự hào kể cho con gái nghe về lịch sử hào hùng của quê hương. Chị Thoa chia sẻ: "Mặc dù hai mẹ con không sinh sống tại Việt Nam nhưng vẫn luôn nhớ tới dòng máu và nhớ về quê hương, đồng thời chị cũng mong muốn con của mình luôn học hỏi và nhớ về cội nguồn".

Mẹ con chị Thoa đi thăm bảo tàng, nhớ về lịch sử quê hương.

Mẹ con chị Thoa đi thăm bảo tàng, nhớ về lịch sử quê hương.

Còn với ông Đỗ Xuân Đào, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, chưa năm nào ông quên treo cờ Tổ Quốc vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Cầm lá cờ Tổ quốc với sự trân trọng, ông cẩn thận treo lên trước cửa nhà thể hiện sự tự hào và biết ơn với các thế hệ đi trước. Ông Đào chia sẻ: "Gia đình rất vinh dự được treo cờ Tổ quốc, cờ Tổ quốc là biểu tượng cho dân tộc Việt Nam, là tượng trưng cho sự hi sinh của biết bao chiến sĩ, chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ nó".

Ông Đỗ Xuân Đào chưa bao giờ quên việc treo cờ Tổ quốc vào dịp 2/9.

Ông Đỗ Xuân Đào chưa bao giờ quên việc treo cờ Tổ quốc vào dịp 2/9.

Không chỉ chị Thoa hay ông Đào, mà với mỗi người con Việt Nam khi nhắc đến ngày lễ Quốc khánh 2/9 thì trong trái tim lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động và lòng tự hào dân tộc.

Bà Phạm Thị Hồng Nga (tỉnh Gia Lai) bày tỏ: "Trong không khí này, tôi cảm thấy rất vui và thêm yêu Tổ quốc của mình, do đó hôm nay tôi mặc chiếc áo dài màu đỏ này vì màu đỏ này tượng trưng cho màu cờ của Tổ quốc, giọt máu hồng của đồng bào Việt Nam".

Còn với những du khách nước ngoài khi đến với Hà Nội vào những ngày này, họ cũng cảm thấy yêu hơn đất nước, con người Việt Nam.

Chị Lee Chia-Ying, du khách nước ngoài cho biết: "Đi dạo quanh thành phố, tôi thấy rất vui và háo hức vì mọi nơi đều treo cờ, tôi thấy thật may mắn khi được hòa chung vào bầu không khí này".

Là một hướng dẫn viên du lịch, em Trần Thị Huệ, Nhóm Hanoi Free Private Tour Guide chia sẻ, em cảm thấy thật vinh dự khi được đứng đây, góp giọng nói của mình truyền đạt văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Ý nghĩa, lịch sử ngày lễ Quốc khánh được truyền đạt đến du khách quốc tế.

Ý nghĩa, lịch sử ngày lễ Quốc khánh được truyền đạt đến du khách quốc tế.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên từng con phố, từng con ngõ nhỏ của Thủ đô, sắc đỏ thể hiện sự đồng lòng và yêu nước của mỗi người Việt Nam.

Đã 79 năm trôi qua, nhưng năm nào cũng vậy cứ đến ngày 2/9, dường như người dân đất Việt ở bất cứ nơi đâu cũng nhân lên gấp bội niềm tự hào về Tổ quốc thân yêu và sẵn sàng truyền lửa cảm xúc đó tới mọi người.

Thùy Dương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tu-hao-ngay-tet-doc-lap-262587.htm