Tự hào ngày thống nhất non sông

Ngay từ rạng sáng 30/4, hàng trăm ngàn người đã đổ về các tuyến đường hướng vào Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hàng trăm ngàn người đổ về Bến Bạch Đằng.

Hàng trăm ngàn người đổ về Bến Bạch Đằng.

Ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết, các cung đường như: Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đĩnh Chi, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Quý Đôn, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Du… dòng người xếp hàng từ 3h sáng và có nhiều người đến từ tối ngày 29/4.

Ngay từ đêm khuya ngày 29/4, người dân tự chế xe ba gác, với áo cờ đỏ sao vàng, hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” chở nhau về trung tâm thành phố để dự lễ kỷ niệm.

Ngay từ đêm khuya ngày 29/4, người dân tự chế xe ba gác, với áo cờ đỏ sao vàng, hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” chở nhau về trung tâm thành phố để dự lễ kỷ niệm.

Anh Nguyễn Văn Trung (phường Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết, bố anh là cựu chiến binh, 50 năm trước, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn. Năm nay ông đã lớn tuổi, nguyện vọng cuối đời của ông muốn đến thăm TP Hồ Chí Minh một lần. Ba ngày trước anh Trung cùng bố đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh. “Ông rất vui mừng, hạnh phúc, Sài Gòn nay đẹp quá, không khí ngày lễ thật tuyệt vời”, anh Trung nói.

Nhiều người nước ngoài cùng hòa vào dòng người, chung vui niềm lễ kỷ niệm.

Nhiều người nước ngoài cùng hòa vào dòng người, chung vui niềm lễ kỷ niệm.

Chị Trần Thị Lan (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, tôi đến khu vực này từ lúc 2 giờ sáng để mong đến giờ xem lễ diễu binh. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm và rất vinh dự cũng như tự hào khi được chứng kiến những thời khắc trọng đại của đất nước.

Chị Trần Thị Lan (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình trải bạt chờ dự lễ từ rạng sáng ngày 30.

Chị Trần Thị Lan (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình trải bạt chờ dự lễ từ rạng sáng ngày 30.

Từ 3 – 4 giờ sáng ngày 30/4, nhiều gia đình bắt đầu đổ vào thành phố. Điểm đến lý tưởng mà người dân chọn để xem bắn đại bác và xem biểu diễn máy bay chính là Công viên bờ sông Sài Gòn (cả bên phía quận 1 và TP Thủ Đức). Bà Phạm Ngọc Hạnh chở 2 con đi từ 3 giờ sáng và có mặt tại Công viên bờ sông Thủ Đức lúc 4 giờ. "Tôi tính không đi xem nhưng nghĩ đây là dịp hiếm có nên muốn tạo hình ảnh đẹp về thành phố mang tên Bác cho các con nhỏ. Hy vọng, các con có những trải nghiệm ấn tượng và thú vị".

Anh Nguyễn Văn Trung (phường Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết, do sức yếu nên bố anh ở nhà bà con tại quận Bình Thạnh, còn anh ngồi chờ trên đường Lê Duẩn từ tham dự lễ từ tối 29/4.

Anh Nguyễn Văn Trung (phường Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết, do sức yếu nên bố anh ở nhà bà con tại quận Bình Thạnh, còn anh ngồi chờ trên đường Lê Duẩn từ tham dự lễ từ tối 29/4.

Bà Ngô Thị Hà (Thống Nhất, Đồng Nai) cho hay, "Vợ chồng tôi đến thành phố xem từ 14 giờ chiều ngày 29/4. Dù không được đứng trong các cung đường trọng điểm để xem tận mắt duyệt binh nhưng vẫn cảm thấy rất vui và hào hứng vì được hòa trong không khí nhộn nhịp của người dân thành phố và các tỉnh chào mừng 30/4 tại thành phố. Đến thành phố nhiều lần nhưng chưa bao giờ chứng kiến không khí sôi động như thế".

Nhiều tuyến đường hướng về trung tâm chật cứng người ngày từ sáng sớm.

Nhiều tuyến đường hướng về trung tâm chật cứng người ngày từ sáng sớm.

Lễ Kỷ niệm, lễ diễu binh và diễu hành sẽ chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 30/4 trên tuyến đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Một của hàng bán máy ảnh và dụng cụ chụp ảnh gần chợ Bến Thành mở xuyên đêm để phục vụ nhu cầu người dân.

Một của hàng bán máy ảnh và dụng cụ chụp ảnh gần chợ Bến Thành mở xuyên đêm để phục vụ nhu cầu người dân.

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (cổng 2, Thảo Cầm Viên, quận 1), sau đó tiếp tục di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc lịch trình này, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ chia ra 4 hướng di chuyển trở lại về điểm tập kết.

Bãi đất trống bờ sông Thủ Đức thành nơi "tập kết" của người dân.

Bãi đất trống bờ sông Thủ Đức thành nơi "tập kết" của người dân.

Lễ diễu binh, diễu hành năm nay có sự tham gia của các khối quân đội từ các nước bạn, thể hiện tình đoàn kết quốc tế và mối quan hệ hữu nghị giữa các nước. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, HTV và các đài địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước.

Khu vực Chợ Bến Thành đông nghẹt người dân chờ đợi để xem trình diễn từ các hoạt động chào mừng 304.

Khu vực Chợ Bến Thành đông nghẹt người dân chờ đợi để xem trình diễn từ các hoạt động chào mừng 304.

Rất đông người dân ngồi chờ trên trên vỉa hè đường Phùng Khắc Khoan để chứng kiến thời khắc trọng đại.

Rất đông người dân ngồi chờ trên trên vỉa hè đường Phùng Khắc Khoan để chứng kiến thời khắc trọng đại.

Q.Định - M.Cường. T.Giang

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tu-hao-ngay-thong-nhat-non-song-10304869.html