Tự hào người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân

Những người lính cứu nạn, cứu hộ hết mình với công việc; những cán bộ công an xã tận tụy; những trinh sát trẻ hay những điều tra viên dạn dày kinh nghiệm… những người mà chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện để hoàn thành bài viết này đều có một điểm chung là hết lòng yêu ngành, yêu nghề. Và niềm tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân luôn là động lực để họ không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm tận tụy, cống hiến hết mình 'vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc Nhân dân'.

Đại úy MAI ĐỨC PHƯƠNG - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh: Sự hy sinh thầm lặng

Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về một cán bộ điển hình của lực lượng cảnh sát, Đại tá Văn Tiến Cảm, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh giới thiệu về Đại úy Mai Đức Phương với sự tự hào: “Đại úy Mai Đức Phương là một trinh sát trẻ, yêu nghề. Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực sự nể phục sự hy sinh thầm lặng của Đại úy Phương, đã góp phần không nhỏ trong đấu tranh các chuyên án, vụ án, trong đó có việc đấu tranh thành công chuyên án phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết vào 14 giờ ngày 9/3/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tập trung lực lượng chuẩn bị đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam thì Đại úy Phương, một thành viên quan trọng trong chuyên án nhận được tin bố anh đột ngột qua đời. Ban chuyên án đã họp bàn để tìm người thay thế nhưng không tìm ra được người phù hợp, bởi Đại úy Phương là người am hiểu đặc điểm địa bàn, nắm rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này.

Trước tình huống khó khăn này, Đại úy Phương đã kìm nén nỗi đau, tình nguyện tiếp tục tham gia chuyên án, bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng Hồ Lăng (SN 2000), trú tại bản Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa đã bị bắt giữ cùng tang vật 24.000 viên ma túy tổng hợp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngay trong đêm, Đại úy Phương trở về chịu tang bố. Chuyên án được phá thành công là món quà ý nghĩa mà Đại úy Phương dành tặng người bố quá cố của mình, để bố và những người thân luôn tự hào về nghề mà anh đã lựa chọn, gắn bó.

Thiếu tá ĐOÀN THANH TÚ - Phó Đội trưởng - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh: Lấy sự an toàn của người dân làm niềm vui

Thiếu tá Đoàn Thanh Tú, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh có hơn 10 năm trong nghề cứu nạn, cứu hộ. Mỗi lần gặp, anh lại say sưa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện buồn, vui của nghề cứu nạn, cứu hộ mà với anh đó là những trải nghiệm quý giá.

 Thiếu tá Đoàn Thanh Tú (phía trước) tham gia cứu hộ, cứu nạn trong đợt lũ lụt năm 2020 - Ảnh: D.T

Thiếu tá Đoàn Thanh Tú (phía trước) tham gia cứu hộ, cứu nạn trong đợt lũ lụt năm 2020 - Ảnh: D.T

Đó là những câu chuyện trong đợt cứu nạn, cứu hộ mùa bão lũ lịch sử năm 2020; chuyện cứu nạn những vụ đuối nước, chuyện cứu hộ những vụ tai nạn giao thông… Với Thiếu tá Đoàn Thanh Tú, kỷ niệm lớn nhất phải kể đến là cứu nạn trong đợt lũ thứ nhất vào ngày 9/10/2020. Tổ công tác của anh gồm 15 cán bộ, chiến sĩ nhận lệnh tham gia cứu nạn, cứu hộ tại thôn Phước Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Địa hình ở đây có nhiều vật cản, nước chảy xiết, nhiều nhà ngập sâu trên 2 m, tài sản của người dân đều bị nhấn chìm trong nước lũ.

Lực lượng cứu hộ phải sử dụng xuồng cao su không có động cơ để cứu nạn. Những nhà dân ở cuối xóm, anh em phải bơi vào để giúp đỡ người dân kê cao đồ đạc, chuyển gia súc, gia cầm lên vị trí an toàn trước khi rời khỏi nhà. Có những người dân khi gặp được lực lượng cứu hộ thì bật khóc vì vui mừng.

“Ấn tượng nhất là có ông cụ nhà ngập sâu, đồ đạc trong nhà chìm trong nước nhưng vẫn vui vẻ khi gặp được lực lượng cứu hộ. Cụ nói: “Các cháu đưa bác đến nơi an toàn là hạnh phúc lắm rồi, của cải mất vẫn có thể làm lại được…”, sự lạc quan trong nghịch cảnh của người dân vùng rốn lũ như tiếp thêm động lực cho chúng tôi”, Thiếu tá Đoàn Thanh Tú chia sẻ. Còn chúng tôi hiểu rằng, niềm vui của những người lính cứu nạn, cứu hộ như Đoàn Thanh Tú chính là sự an toàn của mỗi người dân.

Trung tá TRẦN TUẤN NGỌC - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đông Hà: Người có duyên với nghề điều tra tội phạm ma túy

Đã từng trải qua những vị trí công tác khác nhau nhưng cái duyên với nghề điều tra tội phạm ma túy đã giúp Trung tá Trần Tuấn Ngọc quay trở lại gắn bó với công việc đầy gian nan và nguy hiểm này. Là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm nên hiếm khi Trần Tuấn Ngọc có thời gian rảnh rỗi bởi anh và đồng đội luôn cuốn theo những chuyên án này đến vụ án khác.

Nhiều chuyên án, vụ án được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá thành công trong thời gian gần đây luôn mang dấu ấn đậm nét của người đội trưởng mẫu mực, hết mình với công việc. Điển hình như vụ án ngày 14/6/2022, bắt giữ đối tượng Trần Anh Quân (SN 2005), trú tại Khu phố 3, Phường 1, TP. Đông Hà và Lê Minh Dũng (SN 2005), trú tại Khu phố 2, Phường 2, TP. Đông Hà về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Từ lời khai ban đầu của 2 đối tượng Quân và Dũng, Trung tá Trần Tuấn Ngọc đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đội truy tìm ra đối tượng cầm đầu là Nguyễn Bá Huy (SN 2003), trú tại Khu phố 2, Phường 5, TP. Đông Hà khi Huy đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Những cuộc truy tìm, rượt đuổi và đấu trí thành công với các đối tượng ma túy đã khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của Trung tá Trần Tuấn Ngọc và đồng đội của anh tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đông Hà.

Đại úy NGUYỄN NGỌC HẢI - Trưởng Công an xã Cam Hiếu, Cam Lộ: Gần dân để được Nhân dân giúp đỡ nhiều hơn

Trong những lần về công tác tại địa bàn cơ sở, chúng tôi may mắn gặp được những cán bộ công an xã nhiệt huyết, được Nhân dân hết lòng tin yêu, quý mến. Và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an xã Cam Hiếu, Cam Lộ là một trong số đó. Vốn là cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh, thực hiện chủ trương của Bộ Công an đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, Đại úy Hải đã đăng ký về cơ sở với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng và Nhân dân cần đến”. Công việc mới, trách nhiệm mới với bộn bề khó khăn nhưng Đại úy Hải đã luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ công an xã Cam Hiếu gặp gỡ người dân địa phương - Ảnh: D.T

Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ công an xã Cam Hiếu gặp gỡ người dân địa phương - Ảnh: D.T

Với suy nghĩ “Gần dân để được Nhân dân giúp đỡ nhiều hơn” Đại úy Nguyễn Ngọc Hải thường xuyên tranh thủ thời gian về địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, để Nhân dân hiểu và chia sẻ cùng lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

“Từ khi anh Hải, Trưởng Công an xã và các cán bộ công an xã về công tác, Nhân dân trên địa bàn xã Cam Hiếu rất phấn khởi bởi tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Các vụ việc như trộm cắp, xâu ẩu, cố ý gây thương tích… hầu như ít xảy ra”, ông Đặng Thành Minh, ở thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu chia sẻ. Sự tin tưởng, quý mến của người dân trên địa bàn là động lực để Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tiếp tục nỗ lực, góp sức cùng chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương Cam Hiếu ngày càng phát triển.

Trên đây chỉ là một trong số những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Quảng Trị đã nối tiếp truyền thống cha anh trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Và vẫn còn rất nhiều tấm gương sáng, những sự hy sinh thầm lặng, những nỗ lực hết mình với công việc… của những cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng Cảnh sát nhân dân đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ cùng toàn lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó.

Đức Bảo

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=168865&title=tu-hao-nguoi-chien-si-canh-sat-nhan-dan