Tự hào những người con quê hương Quảng Ngãi tham gia diễu binh A80
Những người con Quảng Ngãi, mang theo tình yêu nước cháy bỏng cùng niềm tự hào của quê hương, gia đình… về Thủ đô Hà Nội tham gia trong đội hình diễu binh, diễu hành A80 trang nghiêm và hùng tráng.

Trung úy Trần Quang Khải vinh dự giữ vai trò Khối trưởng Khối Nam Sĩ quan Biên phòng
Trong không khí hào hùng cả nước hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội trong đội hình diễu binh, diễu hành trang nghiêm và hùng tráng.
Đặc biệt, trong đội hình ấy có sự góp mặt của những người con tỉnh Quảng Ngãi mang theo niềm tự hào của quê hương, của gia đình và của chính mảnh đất đã nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến.

Trung úy Trần Quang Khải quê xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, hiện là Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
Trung úy Trần Quang Khải, Khối trưởng Khối Nam Sĩ quan Biên phòng (SN 2002) ở xã Bình Thuận (nay là xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Sau những năm tháng miệt mài rèn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, anh tốt nghiệp loại Xuất sắc, được phong quân hàm Trung úy và hiện là Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Không chỉ ghi dấu bằng bản lĩnh và năng lực chỉ huy, Trung úy Trần Quang Khải còn để lại ấn tượng sâu đậm với nụ cười rạng rỡ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) tại TP. Hồ Chí Minh.
Và trong sự kiện trọng đại của dân tộc – Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025) tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, Trung úy Trần Quang Khải tiếp tục vinh dự giữ vai trò Khối trưởng Khối Nam Sĩ quan Biên phòng.
Đây không chỉ là vinh dự của riêng đồng chí, mà còn là niềm tự hào to lớn của gia đình, đồng đội và quê hương Vạn Tường kiên cường, giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu trận Vạn Tường năm 1965 – trận đánh mở đầu phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt”, được ví như “Ấp Bắc” của miền Trung, đã làm nên chiến công lừng lẫy, vang dội khắp năm châu.
Trải qua bao cuộc chiến đấu ác liệt, Vạn Tường đã sinh ra nhiều thế hệ anh hùng, cán bộ, chiến sĩ trung kiên, góp phần viết nên những trang sử vàng của dân tộc.

Từng bước đi, từng động tác tay, từng ánh mắt nghiêm trang đều được luyện tập với độ chính xác tuyệt đối
Trong hành trình tập luyện cho A80, Trung úy Trần Quang Khải và đồng đội không chỉ trải qua những tháng ngày nắng gắt hay những cơn mưa bất chợt, mà còn là quá trình rèn luyện ý chí, kỷ luật và tình đoàn kết. Từng bước đi, từng động tác tay, từng ánh mắt nghiêm trang đều được luyện tập với độ chính xác tuyệt đối.
Với anh, niềm tin vào màu cờ Tổ quốc, vào giá trị thiêng liêng của quân phục đã trở thành nguồn động lực để tiến bước vững vàng, mang theo tự hào của quê hương Quảng Ngãi và niềm tin vào sức mạnh của dân tộc trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
“Đây là một sự kiện trọng đại của toàn dân tộc, vì vậy mỗi cá nhân đều phải xác định rõ vai trò, rèn luyện ý chí quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên thành công rực rỡ của sự kiện lịch sử này”, Trung úy Trần Quang Khải chia sẻ.

Em Nguyễn Trần Hồng Hạnh học viên năm thứ ba (khóa D32) của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, quê Quảng Ngãi
Em Nguyễn Trần Hồng Hạnh (SN 2004) quê ở Quảng Ngãi, là một trong số ít nữ học viên được lựa chọn tham gia hai cuộc diễu binh quan trọng trong năm 2025. Hiện tại, Hồng Hạnh là học viên năm thứ ba (khóa D32) của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống công tác trong ngành Công an. Cha của Hạnh là Trung tá Nguyễn Thanh Ngọc, nguyên cán bộ thuộcCông an tỉnh Quảng Ngãi(nay đã nghỉ hưu). Từ nhỏ, Hạnh đã quen với hình ảnh người cha mặc bộ sắc phục màu xanh, nghiêm nghị nhưng đầy ấm áp. Tình yêu và niềm tự hào về ngành Công an đã âm thầm gieo mầm ước mơ trong cô bé Hồng Hạnh.
Chia sẻ về lý do chọn con đường trở thành chiến sĩ Công an nhân dân, Hạnh cho biết: "Từ nhỏ, nhìn thấy ba mặc bộ đồ Công an và nghe kể chuyện đi làm nhiệm vụ, em rất thích. Cứ thế em luôn luôn mơ ước sau này được khoát trên mình bộ quân phục như ba".
Với ước mơ đó, Hồng Hạnh đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện suốt những năm tháng phổ thông. Em luôn là học sinh giỏi toàn diện, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và tích cực tham gia công tác Đoàn tại địa phương.
Nhờ ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần phấn đấu bền bỉ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hồng Hạnh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đó không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu của bản thân, mà còn là nguồn động lực lớn để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của bản thân. Năm 2022, Hạnh thi đỗ vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, ngôi trường mơ ước của bao bạn trẻ yêu thích ngành Công an.
Điều đặc biệt, A80 không phải lần đầu Hạnh tham gia vào lễ diễu binh, trước đó, em từng được chọn bước vào hàng ngũ diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữa những bước chân đều tăm tắp, đầy khí thế của đội hình diễu binh, hình ảnh Hồng Hạnh, nữ học viên đến từ mảnh đất Quảng Ngãi là một dấu ấn đẹp, góp phần làm nên bản hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam trong dịp đại lễ toàn dân tộc
Hạnh kể lại, những ngày tháng luyện tập không hề dễ dàng. Từ động tác tay, dáng đi, biểu cảm đến ánh mắt đều phải đạt chuẩn xác, đồng đều tuyệt đối. “Khi được khoác lên mình bộ quân phục và sải bước tại Thủ đô Hà Nội, em cảm nhận rõ mình hòa vào dòng chảy lịch sử, niềm tự hào này không chỉ của bản thân mà còn của gia đình và quê hương, như một minh chứng sống động cho sự nỗ lực, trách nhiệm và lòng yêu nước”, Hạnh bày tỏ.
Với Khải và Hạnh, A80 là sự nối tiếp của hành trình đam mê, trách nhiệm và lòng yêu nước. Hai lần đứng trong hàng ngũ diễu binh, hai lần khoác lên mình bộ quân phục trang nghiêm, nhưng cảm giác tự hào ấy vẫn nguyên vẹn và sâu sắc, như một lời nhắc nhở mỗi người phải không ngừng cố gắng để xứng đáng với niềm tự hào của Tổ quốc và quê hương.`