Tự hào quá khứ, vững bước tương lai

BPO - Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất; là bản anh hùng ca chói lọi về sự hy sinh cao cả, ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân Phước Long, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đảng ta khẳng định: “Chưa có chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 thì chưa có giải phóng Buôn Mê Thuột và Tây nguyên rộng lớn vào ngày 10-3-1975, chìa khóa giải phóng Phước Long góp phần quan trọng cho đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước”. 47 năm đi qua, thị xã vùng cao xinh đẹp hôm nay không chỉ ngân vang bản hùng ca chiến thắng mà còn vang mãi niềm tự hào của hành trình đổi mới và phát triển.

Ký ức không bao giờ quên

Chiến thắng Phước Long đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng với nhiều tướng lĩnh, cựu chiến binh từng một thời vào sinh ra tử, ký ức về trận đánh ác liệt này thật khó phai mờ.

Chúng tôi gặp Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Chính ủy E741-F7, nguyên Phó tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 và Thiếu tướng Trần Trọng Ngừng, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, nguyên Phó hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2, là những nhân chứng trực tiếp chỉ huy, tham gia trận đánh Phước Long. Tướng Doanh hồi tưởng: “Đánh vào Phước Long, tôi nhớ nhất là 2 ngày đầu, mồng 1 và mồng 2-1-1975, giữa ta và địch giằng co rất quyết liệt. Khu vực hồ Long Thủy hy sinh nhiều, ta chiếm giữ từng căn nhà, sự sống và cái chết trong gang tấc, nhưng cuối cùng với tinh thần chiến đấu anh dũng, ta đã cắm cờ trên dinh tỉnh trưởng Phước Long. Chiến thắng này có công rất lớn của quân và dân địa phương. Điều kiện sống lúc đó rất khó khăn nhưng tình quân dân như cá với nước”.

47 năm sau ngày giải phóng, Phước Long ngày nay đã khoác lên mình diện mạo mới xứng tầm đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh. Trong ảnh: Một góc trung tâm hành chính thị xã Phước Long hiện nay

Thiếu tướng Trần Trọng Ngừng cũng chia sẻ, để bóc được hết vòng ngoài của trung tâm tỉnh lỵ Phước Long lúc bấy giờ phải mất hết nửa tháng, từ ngày 15 đến 30-12-1975. Tiếp đó, từ ngày 1 đến 6-1-1975 là thời điểm quyết định tiến hành giải phóng Phước Long. Lúc này, Sư đoàn 6, Sư đoàn 9 sang tăng cường, hướng chủ yếu là Trung đoàn 165. Kỷ niệm tôi nhớ đời, đó là một quả cối 160 của địch, không khác gì một quả bom đã trúng vào đồng chí chỉ huy. Sau này, tôi có về quê thăm và đồng chí cũng đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Lúc đó, hỏa lực, xung lực giữa ta và địch rất mạnh nhưng ta đã kết hợp đặc công đánh vào núi Bà Rá, quy mô rất ác liệt, một mất, một còn.

Sau trận đánh và chiến thắng Phước Long, Sư đoàn 7 rút ra nhiều bài học hay. Đánh có tính chất hiệp đồng quân binh chủng. Quân, dân địa phương có rất nhiều “hy sinh”, nếu không có người địa phương dẫn đường, chúng tôi không quen địa bàn, biết đâu mà tiến công.

Thiếu tướng Trần Trọng Ngừng khẳng định

Đóng góp to lớn của quân, dân địa phương

Góp phần làm nên chiến thắng Đường 14 - Phước Long, cùng với quân đội chính quy, chủ lực, quân, dân Bình Phước đoàn kết một lòng, chấp nhận hy sinh, gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để kháng chiến. Đặc biệt, quân và dân Phước Long lúc bấy giờ đã tạo dựng được hậu phương tại chỗ, là nơi cung cấp, tiếp nhận có hiệu quả sự chi viện sức người, sức của của đồng bào cả nước phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông Nguyễn Văn Thỏa (còn gọi là Bảy Thỏa), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Đội trưởng Đội biệt động Bà Rá (giai đoạn 1965-1975) chia sẻ: “10 năm công tác trên núi Bà Rá đói khát nhiều, khi bị cắt liên lạc, chúng tôi chỉ biết dựa vào dân, bà con đồng bào cũng như người Kinh hỗ trợ hết mình cả về tinh thần lẫn vật chất. Tôi đúc kết, người dân mình, nếu biết tuyên truyền, vận động tốt thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng vượt qua khó khăn, hy sinh cho cách mạng, cho đất nước”.

TX. Phước Long ngày nay được mệnh danh là công xưởng sản xuất, chế biến, xuất khẩu điều số 1 của Bình Phước nói riêng, Việt Nam nói chung. Trong ảnh: Cơ sở chế biến điều của Công ty TNHH Vinahe, TX. Phước Long

Chiến thắng là vinh quang nhưng cuộc chiến nào cũng để lại những nỗi đau mất mát. Năm nay tròn 80 tuổi, có thể đã quên nhiều thứ nhưng nữ Đội trưởng Đội biệt động Bà Rá năm nào Huỳnh Thị Minh Tuyết vẫn không thể quên một thời vào sinh ra tử để góp phần làm nên chiến thắng Đường 14 - Phước Long cách đây gần nửa thế kỷ. “Hình ảnh 2 vợ chồng trong đơn vị hy sinh chỉ cách nhau trong 1 giờ hay những người dân giấu từng bọc gạo, ngô, khoai, sắn trong ngực áo để tiếp tế cho Đội biệt động Bà Rá năm nào vẫn mãi ghi khắc trong tôi” - bà Tuyết xúc động nhớ lại.

Viết tiếp trang sử mới

Gần nửa thế kỷ trôi qua, khí thế sục sôi cách mạng từ mùa xuân năm ấy vẫn mãi khắc sâu trong tim mỗi người dân Phước Long. Khí thế ấy vẫn luôn là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phước Long thêm vững vàng trong chặng đường xây dựng quê hương. Đến nay, TX. Phước Long luôn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế được khôi phục và không ngừng phát triển. Không chỉ đối với người Kinh mà đồng bào các dân tộc thiểu số cũng đã có những bước tiến dài trong cuộc sống, lao động, sản xuất.

“Không chỉ người dân bản địa Phước Long mà những người di cư như chúng tôi cũng rất vinh dự, tự hào, nơi đây điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đúng là đất lành chim đậu” - anh Bùi Gia Viễn ở phường Long Thủy, TX. Phước Long tự hào cho biết. Còn theo ông Điểu Huyền Lít, ngụ phường Sơn Giang từng trải qua nhiều vị trí công tác tại TX. Phước Long, chia sẻ: “Phước Long hiện nay đã có một bước tiến rất dài. Đời sống vật chất, tinh thần trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tiến bộ. Những khó khăn về việc làm đã được Đảng bộ, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chia sẻ. Bà con yên tâm lao động, phát triển sản xuất”.

47 năm đủ để Đảng bộ, nhân dân TX. Phước Long chung sức, đồng lòng đưa vùng đất “bom cày, đạn xới’’ thành đô thị trẻ, năng động. Ý chí và lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã đưa thị xã vùng cao này vươn lên mạnh mẽ. Xác định thương mại, dịch vụ là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, Phước Long thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực chế biến nông sản. Trên địa bàn Bình Phước hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, chế biến điều thì Phước Long chiếm đến hơn 2/3 và được mệnh danh là công xưởng sản xuất, chế biến, xuất khẩu hạt điều số 1 của Bình Phước nói riêng, Việt Nam nói chung. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp do người trẻ làm chủ đang từng bước khẳng định mình trên hành trình đưa nông sản ra thế giới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX. Phước Long thực hiện vượt 15 chỉ tiêu nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất toàn xã hội năm 2020 ước đạt gần 24 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 20,06%/năm. Tiếp nối đà tăng trưởng đó, thị xã đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng mang tầm chiến lược, đột phá mới với kỳ vọng Phước Long sẽ “cất cánh” trong thời gian tới.

Chúng tôi tiếp tục phát huy các nguồn lực hạ tầng đô thị, ưu tiên phát triển giao thông, kết nối với trung tâm và lân cận, hướng đến xây dựng đô thị thông minh, hiện đại; thu hút đầu tư; thúc đẩy và khuyến khích nhân dân phát triển chế biến sâu; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, chú trọng bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, thông qua môi trường mạng kết nối liên thông với trung tâm hành chính công của tỉnh.

Ông Phạm Thụy Luân,
Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Phạm Thụy Luân cũng cho biết: Định hướng đến năm 2030, TX. Phước Long lấy đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, xanh, đáng sống làm trung tâm. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại các khu dân cư, quy hoạch, xây dựng có nét đặc thù trong kiến trúc riêng. Chú trọng xây dựng hệ thống chính quyền số; đưa Phước Long thành trung tâm khu vực phía Bắc của tỉnh trên cơ sở nâng cấp Trung tâm y tế thị xã lên bệnh viện hạng 2, kết hợp hoàn thiện các dịch vụ trung tâm khác và đó là định hướng chiến lược chung đến năm 2050.

Thành quả đạt được cùng với những giải pháp mang tầm chiến lược, thiết thực, khả thi đã đề ra, TX. Phước Long xứng đáng là mảnh đất anh dũng, hào hùng trong đấu tranh, hứa hẹn nhiều tương lai tươi sáng. Nơi đây xứng đáng là đất lành chim đậu, là nơi đáng sống như bao người đã khẳng định.

Quốc Phong

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/129613/tu-hao-qua-khu-vung-buoc-tuong-lai