Tự hào thế hệ sinh năm 1975
Năm 1975 với mốc son lịch sử ngày 30/4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm mươi năm lớn lên cùng mùa xuân đại thắng của đất nước, thế hệ sinh năm 1975 luôn lấy đó là niềm tự hào, là động lực để ra sức học tập, rèn luyện với khát khao cống hiến. Nhiều người trong số họ đã vượt khó vươn lên gặt hái được thành công và đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưởng tích cực tham gia nghiên cứu khoa họcSinh ra khi đất nước vừa hòa bình, thống nhất năm 1975 tại một ngôi làng nhỏ ở xã Diên Hồng (Kim Ðộng), ông Nguyễn Văn Hưởng cũng như bao người cùng trang lứa có một tuổi thơ khó khăn khi đất nước đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh. Trong khi nhiều người bỏ học để đi làm, ông Hưởng lại quyết tâm học tập để thành danh, lập nghiệp, bởi với ông, khó khăn sẽ rèn giũa ý chí, tôi luyện nghị lực. Ðể theo học đại học, ông Hưởng phải vừa học vừa làm. Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm việc tại một số doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu phát triển giống cây trồng, vật nuôi. 7 năm lăn lộn với thực tế nghiên cứu, làm việc tại môi trường doanh nghiệp đã giúp ông có thêm những kiến thức thực tế. Năm 2004, ông chuyển về công tác tại Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Tại đây, ông tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, dự án khoa học cấp trường, cấp tỉnh và cấp bộ được đánh giá cao. Sau 18 năm công tác tại trường, với những thành tích, đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, năm 2022, ông Hưởng đã được phong hàm phó giáo sư. Ðây là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng khoa Kinh tế Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Hiện nay, ông Hưởng là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Khoa Kinh tế của Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 50 năm lớn lên cùng đất nước thống nhất, ông Hưởng đã có nhiều thành tích tiêu biểu, được các cấp, ngành, đơn vị biểu dương, khen thưởng.
Ông Hưởng chia sẻ: Sinh ra trong năm đầu đất nước hoàn toàn giải phóng, chiến tranh, loạn lạc vẫn là những câu chuyện kể hằng ngày của bố, mẹ, ông, bà. Cuộc sống tuổi thơ sau giải phóng mặc dù còn nhiều gian khó nhưng không còn phập phồng, thấp thỏm nỗi lo bom, đạn. Những thành tựu mà tôi có được hôm nay ngoài nỗ lực của bản thân còn là giá trị to lớn, không thể đong đếm được của hòa bình, độc lập, thống nhất. Vì vậy, tôi luôn lấy đó làm động lực để tiếp nối truyền thống của cha ông, nỗ lực, cống hiến hết mình xây dựng, phát triển đất nước.
Doanh nhân Ðoàn Bá Nguyễn: Niềm tự hào được sinh ra khi đất nước thống nhất
Doanh nhân Ðoàn Bá Nguyễn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ, nông sản Ngọc Anh, xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên) sinh ngày 10/10/1975 - năm gắn với dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông Nguyễn chia sẻ: Tôi luôn thấy mình may mắn khi được sinh ra trong hòa bình, đất nước nối liền một dải, non sông thu về một mối. Ðiều này nhắc nhở tôi sống có trách nhiệm và luôn ý thức vươn lên, phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống để xứng đáng với các thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Doanh nhân Đoàn Bá Nguyễn (bên phải), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ, nông sản Ngọc Anh, xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên)
Trong ký ức của ông Nguyễn từ những ngày còn thơ bé, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gia đình ông cũng như bao gia đình khác phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Ðó là câu chuyện của thời kỳ tem phiếu, là những bữa cơm độn ngô, khoai, sắn…, hãn hữu lắm mới có thịt. Những câu chuyện, những bài học được ông bà, cha mẹ truyền dạy về giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập đã giúp ông Nguyễn nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức tự lực vượt lên khó khăn từ nhỏ… Ðây là nền tảng để hình thành nhân sinh quan tốt đẹp và tính cách mạnh mẽ, kiên cường của doanh nhân Ðoàn Bá Nguyễn.
Năm 2017, Công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ, nông sản Ngọc Anh được thành lập, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn, doanh nghiệp không ngừng vượt qua khó khăn, năng động tìm kiếm đối tác, từng bước chuyển dịch mô hình sản xuất đồ mộc gia dụng truyền thống sang làm nhà gỗ tự nhiên. Trung bình mỗi năm, công ty làm được từ 10 đến 15 căn nhà gỗ tự nhiên với đa dạng các loại hình như: Nhà ở, nhà thờ dòng họ cho đến khu di tích… với doanh thu khoảng 15 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 50 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 12 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, ông Nguyễn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ông Nguyễn luôn tâm niệm, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải gắn liền với trách nhiệm xã hội và cộng đồng. Ông Nguyễn trải lòng: “50 năm sau ngày thống nhất đất nước, thời gian đã đủ dài để một thế hệ trưởng thành và trao quyền cho thế hệ kế tiếp. Thời gian tới, tôi sẽ hỗ trợ, giúp các bạn trẻ có mục tiêu, lý tưởng để hiện thức hóa khát vọng khởi nghiệp, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước”.
Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy tận tâm với người bệnh
Tháng 12/1975, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Anh Quảng ở xã Dị Chế, nay là thị trấn Vương (Tiên Lữ) vui mừng chào đón cô con gái Nguyễn Thị Phương Thủy chào đời. Tuy may mắn được sinh ra trong hòa bình nhưng ngay từ nhỏ, chị Thủy đã tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh do chiến tranh để lại, bản thân bố chị cũng là nạn nhân chất độc da cam… Từ đó, chị Thủy luôn có ý thức học tập để có thể trở thành bác sĩ, đóng góp công sức của mình giúp đỡ những người bệnh. Năm 1994, chị Thủy trúng tuyển vào Trường Ðại học Y Thái Nguyên, theo học ngành đào tạo bác sĩ đa khoa. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Thủy về công tác tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hưng Yên. Ðể nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2010, chị tiếp tục theo học chuyên khoa I da liễu ở Trường Ðại học Y Hà Nội… Với trình độ chuyên môn vững vàng, hết lòng vì người bệnh, từ năm 2014 đến 2016, bác sĩ Thủy được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hưng Yên cho đến nay.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy, Trưởng Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
Bác sĩ Thủy chia sẻ: Là con của một cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh và nhiễm chất độc da cam, tôi thấu hiểu sự tàn khốc của chiến tranh và giá trị thiêng liêng khi đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thống nhất. 50 năm lớn lên trong hòa bình, thống nhất, được chứng kiến những đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước, tôi luôn cảm thấy vui mừng và tự hào. Bản thân là bác sĩ, tôi luôn tự nhắc mình không ngừng học tập để nâng cao tay nghề, chuyên môn và làm việc bằng tấm lòng nhằm phục vụ Nhân dân, đóng góp sức mình tô thắm thêm cho những mùa xuân của đất nước.
Thế hệ sinh năm 1975 luôn ý thức được sự may mắn và trách nhiệm của mình khi là lớp người đầu tiên sinh ra trong hòa bình, thống nhất đất nước. Dẫu tuổi thơ còn nhiều khó khăn, vất vả do hậu quả chiến tranh để lại nhưng họ đã nỗ lực vượt qua để trưởng thành, cống hiến nhằm góp sức xây dựng đất nước ta ngày càng tươi đẹp hơn. 50 năm sinh ra và lớn lên cùng đất nước, mỗi người trên cương vị công tác của mình luôn ra sức học tập, lao động để bảo vệ thành quả do cha, ông, những người đi trước đã đổ bao máu, xương để giành lấy.
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/tu-hao-the-he-sinh-nam-1975-3180927.html