Tự hào tiến lên với niềm tin son sắt

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, là đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng đất nước vươn mình hùng cường.

Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch; khơi dậy niềm tin của nhân dân vào sức mạnh của Đảng với vị thế là chính đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thành công nổi bật của đại hội được dư luận ghi nhận là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với số phiếu tín nhiệm tập trung cao, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới.

Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử là đặt nền móng thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước lần thứ hai.

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại hội XIV tiếp tục ghi vào “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng ta, khẳng định chân lý: Khi "ý Đảng-lòng dân" là một, khi niềm tin sắt son của nhân dân vào năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không gì lay chuyển, thì dù phải đối diện với bất cứ khó khăn, thử thách to lớn đến nhường nào, dân tộc Việt Nam cũng sẽ vượt qua. Đại hội thông qua nghị quyết với những quyết sách lớn, một lần nữa Đảng ta thể hiện tầm nhìn sáng suốt, nhận diện được thời cơ và thách thức của thời đại, đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực để đưa dân tộc đến một tương lai tươi sáng.

Thành công của đại hội không chỉ mang lại niềm tin mà còn mang đến niềm tự hào vững bước tiến lên dưới ánh sáng soi đường của Đảng. Điều quan trọng là từ nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải nhanh chóng biến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hiện thực sinh động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho tinh thần đổi mới, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc từ đại hội lan tỏa mạnh mẽ ra toàn xã hội. Từ đó, biến "ý Đảng-lòng dân" thành sức mạnh nội sinh, đưa dân tộc cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/tu-hao-tien-len-voi-niem-tin-son-sat-1022886