Tự hào tuổi 25

Chặng đường 25 năm là khoảng thời gian không dài đối với bề dày lịch sử đất nước. Nhưng với khoảng thời gian ấy, Bình Phước đã có những đổi thay vượt bậc, khẳng định mình trong khu vực và trên cả nước. Nhiều người ví Bình Phước hôm nay như những chàng trai, cô gái tuổi 25 mang trong mình nhiều khát vọng. Còn đối với công dân Bình Phước tuổi 25 - những người trẻ, giàu nhiệt huyết cống hiến, họ đang nghĩ gì và sẽ làm gì để xứng đáng với truyền thống của Bình Phước anh hùng?

Trung úy Trương Phi Long hướng dẫn học sinh đội nón bảo hiểm đúng cách (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Trung úy Trương Phi Long hướng dẫn học sinh đội nón bảo hiểm đúng cách (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Khát khao được cống hiến

Trung úy Mai Hoàng Ân, Trợ lý tác huấn, Ban CHQS huyện Bù Gia Mập: Tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Phước anh hùng và vinh dự là một quân nhân, tôi khát khao được cống hiến tâm sức, trí tuệ của mình, góp phần phát triển quê hương đất nước.

Công tác ở địa bàn biên giới Bù Gia Mập đã 3 năm nay, tôi cảm nhận được những khó khăn của người dân địa phương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Vì thế, tôi tự hứa sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức để xứng đáng là người con của Bình Phước, xứng đáng là công dân Bình Phước tuổi 25.

Hôm nay phải hơn hôm qua

Trung úy Trương Phi Long, Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Chơn Thành: Bản thân rất tự hào được sinh ra khi Bình Phước vừa tái lập. Trong quá trình học tập và lớn lên, tôi được chứng kiến nhiều đổi thay của quê hương mình. Tôi cảm thấy thật may mắn khi học xong Đại học Cảnh sát nhân dân được trở về quê hương để tiếp tục đóng góp công sức xây dựng Bình Phước ngày càng phát triển. Với niềm tự hào là công dân tuổi 25, tôi luôn tự nhủ phải ngày càng hoàn thiện bản thân, để hôm nay phải hơn hôm qua. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và gần gũi với nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự đổi mới của tỉnh.

Mong được góp sức

Phạm Tiến Dũng, giáo viên Trường THCS An Lộc B, TX. Bình Long: Là người con của Bình Phước, tôi mong được đóng góp công sức, trí tuệ của mình để xây dựng quê hương. Tôi đang thực hiện dự án Student stayhome (nhà ở cho học sinh) ở Bình Long, với mong muốn học sinh THPT xa nhà có chỗ ở trọ với các dịch vụ liên hoàn để phát triển kỹ năng mềm trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ giúp các em được học hỏi những mô hình đào tạo mới nhất để hội nhập tốt với thế giới, nhất là trong giao tiếp tiếng Anh để định hướng tương lai của mình. Tôi nghĩ rằng, là công dân Bình Phước thì mình phải làm gì đó cho quê hương phát triển. Chúc Bình Phước yêu thương luôn phát triển và hội nhập hiệu quả.

Tự hào về Bình Phước anh hùng

Trương Thị Hảo, Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva: Tốt nghiệp thủ khoa với tấm bằng xuất sắc, cuối tháng 6-2019, tôi được Bộ GD&ĐT cử sang Nga học thạc sĩ ngành Khoa học Sư phạm và Giáo dục. Ở phương trời châu Âu xa xôi, hễ ai đó nhắc đến Bình Phước, hay nhìn thấy sản phẩm hạt điều bày bán ở siêu thị là tôi lại cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ quê hương Bình Phước, vì đã 3 năm rồi tôi xa quê. Tôi rất tự hào vì Bình Phước anh hùng trong quá khứ, đã sinh ra nhiều người con anh hùng, là cái nôi cách mạng của cả nước. 25 tuổi, tôi tự hào vì mình là người Bình Phước. Chúc Bình Phước ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Bình Phước cho tôi ước mơ

Kỹ sư Hoàng Đăng Thiện, Công ty liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro: Bình Phước là nơi gắn bó cả tuổi thơ nên dù đi đâu, về đâu, tôi luôn nhớ về Bình Phước, nơi có Trường THPT chuyên Quang Trung mà tôi đã học. Mảnh đất anh hùng đó cũng đã đóng góp đáng kể cho kinh tế - xã hội của đất nước, cho tôi niềm ước mơ để đi du học, rồi về Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của ngành dầu khí nước nhà. Tôi đang sống, làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và luôn cảm thấy tự hào vì mình đã sinh ra, lớn lên trên quê hương Bình Phước - nơi có những vườn điều, rừng cao su xanh mướt, nơi xây đắp cho tôi hoài bão được khám phá sự cấu tạo của trái đất và cách người ta tìm kiếm ra dầu như thế nào. Những ngày trên giàn khoan, tôi luôn nhớ về Bình Phước và mong muốn đóng góp sức trẻ của mình để xây dựng, phát triển tỉnh Bình Phước ngày thêm giàu đẹp.

Lệ Quyên (thực hiện)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/129477/tu-hao-tuoi-25