Tự hào và vinh dự được làm công tác tư pháp

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu là những cán bộ, lãnh đạo gắn bó lâu năm và trưởng thành từ ngành Tư pháp. Nhân dịp 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, đồng chí đã có những chia sẻ với PLVN.

Thời gian gần 27 năm gắn bó với Bộ, ngành Tư pháp để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc với công việc, với con người, với môi trường làm việc của Bộ, của ngành Tư pháp.

Công tác tư pháp tuy quan trọng, phức tạp, đòi hỏi trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, nhưng chế độ, chính sách còn nhiều hạn chế. Con người tư pháp nghĩa tình, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Môi trường làm việc trí tuệ, thân thiện, dân chủ, cởi mở.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu khi còn là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cùng với nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên chấm các bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam vào năm 2015 ( Ảnh: Hồng Thúy)

Từ môi trường đó, với những con người đó, chúng tôi thực hiện tốt công việc của mình và từng bước trưởng thành trong sự nghiệp, tự hào đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, phát triển của Bộ, của Ngành.

Trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là thời gian làm Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng Ban Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ, Thư ký chính của Bộ trưởng Hà Hùng Cường.

Công việc văn phòng rất vất vả, nhất là trong các dịp tổ chức lễ kỷ niệm hoặc các hội nghị lớn của Bộ, của Ngành. Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường là người rất nghiêm khắc trong công việc, luôn yêu cầu mọi việc phải được hoàn thành với chất lượng cao nhất, hoàn mỹ nhất.

Nhiều khi đi công tác, ra đến sân bay rồi, Bộ trưởng còn kê văn bản lên nắp ca-pô ô tô sửa để tôi mang về phát hành cho kịp thời gian. Thời tôi mới làm Trưởng ban Thư ký, chưa quen nét chữ của Bộ trưởng nên hơi khó đọc những chỗ Bộ trưởng sửa.

Có lần thấy tôi đang ghì gầm đọc, dịch chỗ sửa, Bộ trưởng hỏi: “Chữ xấu lắm à”. Tôi hơi bất ngờ, nhưng may cũng phản ứng kịp: “Không ạ, chữ anh không xấu, có điều hơi khó đọc. Nhưng mỗi khi em đọc được thì thấy sướng như giải được ô chữ khó”. Quá trình công tác sau này tôi mới thấy hết giá trị của việc lãnh đạo nghiêm khắc trong công việc, giúp cán bộ cấp dưới trưởng thành. Cá nhân tôi học được rất nhiều điều từ những dòng chữ viết tay khó đọc đó.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là sự kiện trọng đại, đánh dấu một mốc son chói lọi trong truyền thống vẻ vang của Ngành, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn; vị thế của Ngành đã được khẳng định và ngày càng quan trọng hơn.

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và mới đây là Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã tạo dựng nền tảng quan trọng cho công tác pháp luật, tư pháp trong thời gian tới.

Tôi hy vọng Bộ, ngành Tư pháp sẽ nắm bắt vận hội to lớn này để phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực hơn nữa cho đất nước.

Tôi cũng mong muốn chế độ, chính sách đối với cán bộ tư pháp sẽ được cải thiện rõ rệt; cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm thực sự hiệu quả; môi trường làm việc tiếp tục đoàn kết, nghĩa tình, đề cao trí tuệ và trách nhiệm công tác để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp yên tâm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của Bộ, ngành và đất nước, cùng nắm tay nhau vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

T.Oanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tu-hao-va-vinh-du-duoc-lam-cong-tac-tu-phap.html