Tự hào Việt Nam!

Trước giờ bóng lăn chung kết môn bóng đá nam diễn ra tối 18-12 trên sân Rajamangala (Thái Lan), sự tự tin của U.22 Việt Nam là điều có thể cảm nhận rõ.

Những chiến thắng liên tiếp trước U.22 Malaysia, U.22 Philippines cùng kết quả tích cực khi đối đầu Thái Lan thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ trẻ. Nhưng chính sự hưng phấn quá mức ấy khiến U.22 Việt Nam sớm trả giá khi các cầu thủ mải mê tấn công mà quên nhiệm vụ phòng ngự, bọc lót.

Đình Bắc ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, xốc lại tinh thần cho U.22 Việt Nam. Ảnh: VIỆT AN

Đình Bắc ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, xốc lại tinh thần cho U.22 Việt Nam. Ảnh: VIỆT AN

Khi lối chơi của U.22 Việt Nam rơi vào trạng thái rối loạn, U.22 Thái Lan đã cho thấy đẳng cấp của mình. Khoảnh khắc xuất thần của Yotsakorn Burapha từ chấm sút phạt (phút 21) và cú sút xa không thể cản phá của Seksan Ratree (phút 31) khiến U.22 Việt Nam bị dẫn sớm 0-2. Không lên nổi bóng, hàng thủ thường xuyên chao đảo trước những pha phản công chớp nhoáng của đối thủ, U.22 Việt Nam may mắn không vỡ trận.

Chính trong nghịch cảnh, bản lĩnh của một tập thể lớn dần hiện rõ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sớm nhận ra vấn đề khi tung Thái Sơn vào sân để cân bằng tuyến giữa, đồng thời có sự điều chỉnh mạnh mẽ trong hiệp 2. Các cầu thủ U.22 Việt Nam trở lại sân với diện mạo hoàn toàn khác: Bình tĩnh, gắn kết và giàu năng lượng chiến đấu hơn. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Đình Bắc ở phút 48 như mồi lửa thổi bùng khát vọng. Khi pha phản lưới nhà của Waris Choolthong ở phút 60 đưa trận đấu về vạch xuất phát, thế trận hoàn toàn đổi chiều. U.22 Thái Lan buộc phải lùi sâu chống đỡ, còn U.22 Việt Nam liên tiếp tạo ra những cơ hội mười mươi. Dù Xuân Bắc, Hiểu Minh hay Thanh Nhàn chưa thể tận dụng cơ hội để nâng tỷ số lên 3-2, các cầu thủ áo đỏ vẫn kiên trì tấn công với niềm tin chiến thắng không lay chuyển.

Trong bóng đá, không nhiều đội có thể đứng dậy sau khi bị dẫn trước hai bàn, nhất là trên sân khách. Nhưng U.22 Việt Nam đã làm được và dù trận đấu có kéo dài thêm hai hiệp phụ thì tinh thần chiến binh vẫn luôn rực cháy. Đầu hiệp phụ thứ nhất, Văn Thuận xử lý bình tĩnh trong vòng cấm dứt điểm, buộc thủ môn Thái Lan phải đẩy bóng và Thanh Nhàn có mặt đúng lúc ghi bàn quyết định, khép lại màn ngược dòng ấn tượng 3-2.

Chiến thắng ấy không chỉ mang về tấm huy chương vàng SEA Games 33 mà còn là lời khẳng định cho sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam. Từ chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển quốc gia đầu năm 2025 cho đến màn ngược dòng ấn tượng của U.22 Việt Nam cùng trên sân Rajamangala, Việt Nam đang trở thành thế lực thực sự của bóng đá Đông Nam Á.

Cờ đỏ sao vàng đỏ rực góc khán đài sân Rajamangala, Thái Lan. Ảnh: VIỆT AN

Cờ đỏ sao vàng đỏ rực góc khán đài sân Rajamangala, Thái Lan. Ảnh: VIỆT AN

Đằng sau vinh quang của U.22 Việt Nam là hành trình chuẩn bị bền bỉ kéo dài hơn một năm. Không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như các thế hệ trước, U.22 Việt Nam được xây dựng bằng sự cần mẫn, kỷ luật và khát khao vươn lên. Những đợt tập trung dài ngày, các chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế nơi đất khách đã rèn giũa nên một tập thể bản lĩnh.

Các thành viên U.22 Việt Nam nhận huy chương vàng. Ảnh: HOÀNG MINH

Các thành viên U.22 Việt Nam nhận huy chương vàng. Ảnh: HOÀNG MINH

Chiến thắng ngược dòng của U.22 Việt Nam trước U.22 Thái Lan là minh chứng cho tài năng, bản lĩnh cầu thủ; sự đúng đắn trong chiến thuật của ban huấn luyện và hơn hết là tinh thần bất khuất của con người Việt Nam.

Tự hào lắm, hai tiếng Việt Nam!

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-33/tu-hao-viet-nam-1017615