U22 Việt Nam và đêm ngược sóng ở Rajamangala: Chiến thắng của lòng quả cảm
Tại Rajamangala huyên náo ánh đèn và hơi thở khán đài, U22 Việt Nam đã tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng giàu cảm xúc bậc nhất lịch sử SEA Games: từ thế bị dẫn 0-2, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik gỡ hòa 2-2 trong 90 phút chính thức, rồi ấn định thắng lợi 3-2 ở hiệp phụ trước U22 Thái Lan, để bước lên bục vinh quang cùng tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33. Một chiến thắng không chỉ mang sắc màu chiến thuật, mà còn là bản giao hưởng của ý chí, niềm tin, khát vọng và lòng quả cảm của bóng đá Việt Nam.

Việt Nam chiến thắng!
Hiệp một nghẹt thở và hai nhát gươm sắc lạnh của Thái Lan
Đêm Bangkok ngày 18/12/2025, bầu không khí trên SVĐ quốc gia Rajamangala như muốn vỡ tung dưới sức nóng của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Trước hàng chục nghìn khán giả cuồng nhiệt, U22 Việt Nam bước vào cuộc đấu định mệnh với chủ nhà U22 Thái Lan, đội bóng sở hữu những mũi tấn công cực kỳ sắc sảo và lối pressing quyết liệt từ trung lộ. Không chỉ là một trận chung kết đơn thuần, đây còn là cuộc va chạm của hai nền bóng đá, hai trường phái, hai tham vọng hướng về vinh quang khu vực.

Người hâm mộ tiếp sức cho các cầu thủ
U22 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin, kiểm soát được nhịp độ trong khoảng 10 phút đầu. Những pha ban bật trung lộ, sự xông xáo của Đình Bắc cùng các tình huống lên bóng từ hai biên mang lại không ít tín hiệu sáng. Tuy nhiên, Thái Lan – với lợi thế sân nhà – dần đẩy cao cường độ, tổ chức nhiều đợt vây ép bằng các pha phối hợp ngắn, bóng được đưa nhanh đến sát vòng cấm, buộc hàng thủ Việt Nam lùi sâu và chịu áp lực nặng nề.
Bước ngoặt đến ở phút 21. Sau một tình huống Quốc Cường phạm lỗi, U22 Việt Nam phải đối diện quả đá phạt ở khoảng cách hơn 27m. Trên chấm bóng, Burapha Yotsako tung cú sút phạt đẹp mắt, bóng vòng qua hàng rào rồi cuộn xuống quá hiểm, khiến thủ môn Trung Kiên dù chạm tay vẫn không thể cứu thua. 1-0 cho U22 Thái Lan, Rajamangala nổ tung trong tiếng hò reo, còn người hâm mộ Việt Nam chết lặng trước màn trình diễn đẳng cấp của đối thủ.
Chưa kịp hoàn hồn, U22 Việt Nam tiếp tục nhận nhát gươm thứ hai. Phút 31, từ một pha phản công nhanh, Ratree Seksan nhận bóng ngoài vòng cấm, tung cú sút căng, bóng đi sệt nhưng đầy uy lực, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội chủ nhà. Hàng thủ Việt Nam chao đảo, còn tâm lý các cầu thủ áo đỏ bị thử thách đến tận cùng khi phải đối diện bảng tỷ số bất lợi ngay trên “chảo lửa” Rajamangala.
Dẫu vậy, trong quãng thời gian khó khăn ấy, đội bóng vẫn không hoàn toàn sụp đổ. Thủ môn Trung Kiên có pha sửa sai cho Hiểu Minh ở phút 25 với pha bay người cứu thua đầy cảm giác, ngăn bàn thua thứ hai ở thời điểm rất nhạy cảm. Những nỗ lực đó là sợi dây mỏng manh níu đội bóng khỏi vực sâu, chờ đợi dấu ấn từ khu kỹ thuật.
Cuối hiệp một, HLV Kim Sang-sik bắt đầu “xáo bài”, khi rút Quốc Cường, tung Thái Sơn vào sân ở phút 38, nhằm tăng chất kết nối và sức tranh chấp ở tuyến giữa. Dù chưa tạo ra khác biệt rõ rệt ngay lập tức, quyết định ấy cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc không chấp nhận buông xuôi, mà chủ động chuẩn bị cho một cuộc “phản công” về chiến thuật sau giờ nghỉ.
Từ vực sâu trở lại mặt đất: Bản lĩnh, niềm tin và khoảnh khắc đổi thay
Hiệp hai bắt đầu với một U22 Việt Nam khác hẳn về khí thế. Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, ban huấn luyện tiếp tục tạo cú hích lớn khi rút Văn Khang và Viktor Lê, đưa Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân, gia cố tuyến giữa bằng một “nhạc trưởng” linh hoạt, đồng thời tăng tốc độ và khả năng xuyên phá ở hành lang cánh. Những điều chỉnh ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam
Phút 49, bước ngoặt đầu tiên đã đến, mở ra hành trình trở lại kỳ diệu. Từ một pha phối hợp ăn ý, Thái Sơn chọc khe tinh tế để Đình Bắc băng xuống vòng cấm. Thủ môn Phosoman Sorawat trong nỗ lực lao ra cản phá đã phạm lỗi, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đối diện áp lực khổng lồ, Đình Bắc vẫn giữ được sự lạnh lùng cần thiết, đánh bại người gác đền Thái Lan, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam. Bàn thắng ấy như ngọn lửa bùng lên từ tro tàn, đốt cháy bầu không khí u ám và thắp lại hy vọng cho hàng triệu CĐV quê nhà.
Sự tự tin trở lại, U22 Việt Nam dồn lên mạnh mẽ. Những pha bóng biên, các tình huống cố định liên tiếp được tạo ra, báo hiệu cơn bão đang dần hình thành. Phút 60, từ quả đá phạt góc, Lý Đức tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm, gây sức ép khiến Waris Schoolthong lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Bàn thắng được tính là pha phản lưới, nhưng đằng sau nó là hình ảnh một U22 Việt Nam không bỏ cuộc, biết tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để xoay chuyển trận đấu. Tỷ số 2-2, Rajamangala bỗng chốc trùng xuống khi niềm tin của đội chủ nhà bị bào mòn, còn người Việt trên khán đài nắm chặt tay nhau, cảm nhận nhịp tim của đội bóng đang dần đồng điệu với nhịp tim của Tổ quốc.

Các cầu thủ vỡ òa niềm vui khi ghi bàn
Những phút sau đó, U22 Việt Nam không chỉ phòng ngự cầu may mà tiếp tục tấn công có chủ đích. Xuân Bắc có cơ hội đối mặt nhưng chưa thắng được thủ môn Sorawat, còn Hiểu Minh đánh đầu đưa bóng dội cột dọc trong tiếc nuối. Ở phần sân bên kia, Thái Lan tung thêm nhiều mũi tấn công mới, tìm cách đè sức mạnh thể lực lẫn tâm lý lên đối thủ. Song hàng thủ áo đỏ – với sự chỉ huy điềm tĩnh – vẫn đứng vững.
Đến phút bù giờ hiệp hai, Thanh Nhàn suýt kết thúc trận đấu bằng một pha dứt điểm một chạm cực nhanh sau đường tạt của Phi Hoàng, nhưng thủ môn Thái Lan xuất sắc cứu thua. Cơ hội trôi qua, trận đấu bước vào hiệp phụ với sự căng thẳng bao trùm cả hai chiến tuyến. Song, khi ấy, có lẽ nhiều người đã linh cảm rằng cán cân tâm lý đang nghiêng về phía U22 Việt Nam – đội bóng đã đi từ đáy sâu của thất vọng để chạm ngưỡng tự tin mới.
Hiệp phụ – nơi trái tim lên tiếng và lời tự sự của người cầm lái
Hiệp phụ thứ nhất là cuộc đấu của ý chí nhiều hơn là toan tính. Thể lực suy giảm, nhưng U22 Việt Nam vẫn giữ cự ly đội hình, chọn thời điểm để tung ra những pha phản công đủ sắc bén. Và đúng phút 96, lịch sử đã chọn gọi tên những người quả cảm. Một pha tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được đưa vào trung lộ để Văn Thuận tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Thủ môn Sorawat đẩy bóng ra, nhưng Thanh Nhàn – với bản năng sát thủ – băng vào đá bồi tung nóc lưới Thái Lan, ấn định tỷ số 3-2 cho U22 Việt Nam.

Phần thưởng cho người chiến thắng!
Khoảnh khắc ấy, góc khán đài đỏ rực cờ Tổ quốc như nổ tung. CĐV Việt Nam ôm nhau trong nụ cười xen lẫn nước mắt. Trên sân, các cầu thủ áo đỏ chạy về phía khu kỹ thuật, nơi HLV Kim Sang-sik và cộng sự cũng không che giấu nổi cảm xúc dâng trào. Đó không còn là một bàn thắng đơn thuần, mà là kết tinh của cả một hành trình: từ những buổi tập nặng nhọc, những tính toán tỉ mỉ, đến niềm tin sắt son rằng đội bóng sẽ không gục ngã trước thử thách.
Phần còn lại của hiệp phụ là bài kiểm tra gắt gao cho bản lĩnh phòng ngự. U22 Việt Nam chủ động chơi chậm, chắc, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật từ xa khi cần thiết. Thái Lan dốc toàn lực tấn công, tung liên tiếp những cú sút xa, những quả tạt bổng vào vòng cấm. Phút 120, trái tim người hâm mộ Việt Nam như ngừng đập khi một cú sút của cầu thủ Thái Lan đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng đó cũng là lời cảnh báo cuối cùng của số phận. Ngay sau đó, tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại 120 phút nghẹt thở với chiến thắng 3-2 đầy quả cảm cho U22 Việt Nam.
Trong khoảnh khắc nâng cao tấm HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ những cảm xúc rất thật, rất đời. Ông nói: “Trong vòng một năm, tôi cùng với hai đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành được HCV tại SEA Games lần này. Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, dù có thời điểm bị dẫn trước 0-2. Chính tinh thần chiến đấu đến cùng đã giúp đội tuyển tạo nên kết quả đáng tự hào này”.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không quên gửi lời tri ân tới những “cầu thủ thứ 12” đã đồng hành trên suốt hành trình cảm xúc này: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cổ động viên đã trực tiếp có mặt trên sân để cổ vũ, cũng như người hâm mộ ở quê nhà luôn dõi theo và tiếp thêm động lực cho đội tuyển. Đầu năm, bóng đá Việt Nam giành chức vô địch ở cấp đội tuyển quốc gia, và hôm nay U22 Việt Nam tiếp tục đăng quang. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn”. Những lời nói ấy không chỉ là phát biểu sau trận đấu, mà còn là lời đáp lại tình yêu không điều kiện mà người hâm mộ dành cho màu cờ sắc áo.

HLV Kim Sang-sik được các cầu thủ tung hô
Nhìn lại toàn bộ trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận hiệp một là quãng thời gian đầy căng thẳng về tâm lý. Dù đã chuẩn bị tốt, các cầu thủ vẫn phần nào bị choáng ngợp bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, dẫn đến tâm lý nặng nề, thiếu tự tin và bị dẫn trước 0-2. Nhưng chính việc “càng thi đấu càng chơi tốt hơn” đã cho thấy tố chất của một tập thể giàu bản lĩnh. Ông khẳng định mình “thực sự tự hào về các cầu thủ” và coi đây là minh chứng sống động cho tinh thần không bỏ cuộc của thế hệ U22 Việt Nam.
Không dừng lại ở vinh quang hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc hướng ánh nhìn về tương lai. Ông cho rằng chức vô địch SEA Games 33 sẽ là nền tảng quan trọng cho mục tiêu tiếp theo – Vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2026. Hai danh hiệu liên tiếp trong vòng một năm giúp các cầu thủ “tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá”, nuôi dưỡng sự tự tin để bước ra đấu trường châu lục với tâm thế của những chiến binh đã quen với áp lực và vinh quang.
Chiến thắng trước U22 Thái Lan không chỉ mang về tấm HCV danh giá, mà còn khẳng định bản lĩnh, tinh thần vượt khó và sự trưởng thành rõ nét của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Từ những phút bị dẫn bàn đến cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, từ những giọt nước mắt trên sân đến nụ cười trên bục nhận huy chương, tất cả kết nối thành một câu chuyện đẹp về niềm tin không tắt.
Ngày 19/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về trong vòng tay chào đón của người hâm mộ – như những người con sau một chuyến đi dài, mang theo về Tổ quốc không chỉ là tấm huy chương, mà còn là niềm tự hào và hy vọng cho chặng đường phía trước của bóng đá Việt Nam.














