Từ học sinh được 4 điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh trở thành thủ khoa

Từng mất định hướng trong quá trình học tập nên vào đại học, Mẫn Văn Tiến đặt mục tiêu học tập cụ thể phấn đấu đến cùng nhằm theo đuổi ước mơ.

Mẫn Văn Tiến cùng mẹ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh NVCC.

Mẫn Văn Tiến cùng mẹ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh NVCC.

Mẫn Văn Tiến, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm trung bình học tập đứng đầu trong hơn 300 bác sĩ, cử nhân tốt nghiệp năm nay của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhận bằng khen trong lễ tốt nghiệp.

Không bất ngờ với kết quả

Khi biết tin bản thân là thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024, Mẫn Văn Tiến không bất ngờ, bởi trong quá trình 6 năm học đại học, chàng bác sĩ trẻ đã nỗ lực hết sức mình, vượt qua nhiều khó khăn đặc biệt là bảo vệ thành công đề tài khóa luận khó nhằn viết bằng tiếng Anh.

Tiến chia sẻ: “Sau khi bảo vệ xong khóa luận hồi tháng 6 với đề tài "Tổng quan luận điểm kết quả điều trị u nguyên bào tạo men bằng phương pháp phẫu thuật", một trong những đề tài khó và lại viết khóa luận bằng tiếng Anh, em cảm thấy hài lòng với kết quả học tập bản thân đạt được.

Trước đó, vốn tiếng Anh của em rất yếu, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, em chỉ được hơn 4 điểm. Bởi vậy, vào đại học em rất áp lực và tiếng Anh là một trong những môn khiến em có cảm giác sợ”.

Được biết, trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, có những thời điểm Tiến rơi vào áp lực. Bởi, bạn bè đã hoàn thành khóa luận, thậm chí là có báo cáo khóa học, còn Tiến vẫn đang loay hoay sửa đi sửa lại nội dung khóa luận.

“Không khuất phục trước khó khăn đó, em vừa học tiếng Anh để có thời gian nghiên cứu tài liệu nước ngoài phục vụ cho bài luận, vừa tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa theo sự cố vấn của thầy cô. Rất may, em cũng hoàn thành khóa luận đúng hạn và bảo vệ thành công”, Tiến tâm sự.

 Mẫn Văn Tiến, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt, Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Mẫn Văn Tiến, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt, Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Để đạt kết quả cao trong những năm đại học, nam sinh người Bắc Ninh xây dựng cho bản thân kế hoạch học tập bài bản. Trong hai năm đầu, các môn đại cương và cơ sở y khoa Tiến đạt 3,72/4 điểm.

“Bắt đầu từ năm 3 đại học, em đi lâm sàng ở nhiều bệnh viện lớn. Buổi sáng, em sẽ ở viện, chiều học trên giảng đường và đến tối thì đi trực hoặc tự học tại nhà. Nhiều lúc, em cảm thấy mệt mỏi, áp lực, vì phải đi học, đi lâm sàng, thực hành các môn chuyên ngành ở phòng thí nghiệm quá nhiều.

Có những thời điểm, em phải trực nguyên ngày ở bệnh viện, nhưng vẫn phải ôn thi cuối kỳ ở trường, không có thời gian để làm việc gì khác. Tuy nhiên, đó là khoảng thời gian giá trị để em tích lũy kinh nghiệm thực tế và biết được lý thuyết thực hành”, Tiến kể.

Không chỉ dừng lại ở đó để ghi nhớ kiến thức, Tiến thường học cùng bạn bè hoặc hệ thống lại kiến thức ra giấy, vừa ghi vừa đọc to như thuyết trình để bản thân nghe.

Đến năm thứ 4, Tiến may mắn có cơ hội kiến tập ở phòng khám của thầy giáo giảng dạy mình. Tiến kể lại: “Thời gian đầu, chưa thích nghi được công việc thực tế và quá chỉnh chu, em thường xuyên bị mắng vì thao tác chậm. Sau mỗi lần như vậy, em có động lực cố gắng thay đổi bản thân hơn, tiếp thu, lắng nghe và sửa chữa điều bản thân còn thiếu sót.

"Có một kỷ niệm khiến mình nhớ nhất trong làm nghề là tham gia chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em ở Bệnh viện E và đứng phụ mổ 12 tiếng/ngày, kéo dài suốt 4 ngày như thế”, Mẫn Văn Tiến kể lại.

 Mẫn Văn Tiến (thứ 3 từ trái sang) trong buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình. Ảnh NVCC.

Mẫn Văn Tiến (thứ 3 từ trái sang) trong buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình. Ảnh NVCC.

Từng lãng phí 4 năm học phổ thông

Khi được hỏi điều gì khiến Tiến tiếc nuối nhất trong quãng thời gian đi học, nam thủ khoa chia sẻ, em thấy phí nhất là 4 năm từ lớp 9 đến lớp 12.

Dù lúc đầu bản thân xác định là theo học trường chuyên, nhưng do hiểu sai trường chuyên chỉ học lệch theo khối thi đại học hoặc phải học để trở thành học sinh giỏi quốc gia nhằm tuyển thẳng vào các trường đại học nên Tiến khá mông lung, không có mục tiêu cụ thể để phấn đầu. Mặc dù thời điểm đó, nam sinh học lớp chuyên Toán, trường THPT chuyên Bắc Ninh.

“Do vậy khi bước vào môi trường đại học, em không muốn lãng phí thêm khoảng thời dài giống như 4 năm trước đó, nên đã cố gắng xác định mục tiêu, hướng đi cụ thể để phấn đấu”, Tiến kể lại.

Năm 2017, Tiến đỗ ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng nhưng sau đó cảm thấy bản thân không phù hợp nên quyết định ôn thi lại và đỗ vào ngành Răng – Hàm – Mặt của Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Do có nền móng kiến thức từ cấp ba khá tốt, nên quá trình ôn thi lại, nam thủ khoa chủ yếu là tự học và có học thêm ở cô giáo từng dạy cấp 3. “Lúc đầu gia đình có phản đối về quyết định này của mình, nhưng dần dần mọi người cũng ủng hộ và đồng hành cùng mình trong chặng đường 6 năm vừa qua”, Tiến kể lại.

Được biết, Tiến hiện tại đang làm việc cùng các thầy cô để thêm kinh nghiệm thực tế đồng thời tập trung tập trung ôn cho kỳ thi bác sĩ nội trú của trường sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Đức Duy - Tuyết Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tu-hoc-sinh-duoc-4-diem-thi-tot-nghiep-thpt-mon-tieng-anh-tro-thanh-thu-khoa-post697064.html