Tử huyệt

Có thể nói kết quả hòa 1-1 giữa 2 câu lạc bộ Atletico Madrid và Manchester United trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021 - 2022 vừa qua là một kết quả hợp lý, bởi cả 2 câu lạc bộ đều đã để lộ ra những tử huyệt vốn đã tồn tại từ trước, những tử huyệt đã khiến cho họ đều không thi đấu tốt trong mùa giải này.

Atletico Madrid và Manchester United đều đã để lộ ra tử huyệt trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021 - 2022.

Atletico Madrid và Manchester United đều đã để lộ ra tử huyệt trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021 - 2022.

Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Manchester United có thể tạm gọi là cân tài cân sức như kết quả 1-1 của trận đấu, khi cả 2 câu lạc bộ đều đã thể hiện được tất cả những mặt mạnh cũng như mặt yếu của họ. Nhưng xét đến cùng thì đây vẫn là một trận đấu hay của thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone khi nắm bắt rất tốt những khuyết điểm của nửa đỏ thành Manchester, nắm giữ thế trận trong hầu hết thời gian của trận đấu, trước khi chính tử huyệt của họ nơi hàng thủ đã khiến cho họ không thể có trọn 3 điểm dù được thi đấu tại thành địa Wanda Metropolitano. Dù chỉ chiếm 38% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng 13 lần dứt điểm, 124 pha tấn công 43 pha tấn công nguy hiểm của Atletico Madrid; so với 9 lần dứt điểm 89 pha tấn công 29 pha tấn công nguy hiểm của Manchester United đã cho thấy sự lợi hại thường thấy trong lối chơi phòng ngự phản công thực dụng dưới thời Diego Simeone.

Thực ra thì sự lép về của Manchester United khi đối đầu với Atletico Madrid đã được dự đoán trước, khi mà câu lạc bộ này tỏ ra hết sức lúng túng trước lối chơi chủ động áp sát pressing tầm cao khi gặp câu lạc bộ Leeds trong khuôn khổ vòng 26 Ngoại hạng Anh trước đó. Trận đấu đó dù Manchester United đã chiến thắng với tỷ số 4-2, thậm chí là có 2 bàn dẫn trước, nhưng khi Leeds chơi quyết liệt hơn, chủ động pressing tầm cao bắt người tranh chấp ngay trước vòng cấm địa của Manchester United, thì các học trò của huấn luyện viên Ralf Rangnick đã tỏ ra lúng túng, thường xuyên có những đường chuyền sai, và thậm chí đã để cho Leeds gỡ 2 bàn liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút. Dù cho trận đấu này họ vẫn chiến thắng với sự tỏa sáng của các ngôi sao trong đội hình, nhưng khi đối đầu với một câu lạc bộ có lối chơi quyết liệt hơn, tinh ranh hơn, pressing tầm cao tốt hơn như Atletico Madrid, tình cảnh của Manchester United là thực sự đáng lo ngại.

Thực tế đã chứng minh những lo ngại này là đúng, khi nửa đỏ thành Manchester thực sự đã bị Atletico Madrid bóp nghẹt ngay ở khu vực giữa sân. Tỷ lệ cầm bóng 62% trên thực tế chỉ là cầm bóng lẩn quẩn nơi sân nhà, một khi lên bóng tới gần khu vực giữa sân là các cầu thủ Manchester United sẽ lập tức bị các học trò của huấn luyện viên Diego Simeone áp sát phong tỏa, không ngần ngại phạm lỗi từ sớm để ngăn không cho các đường bóng được triển khai. Manchester United một lần nữa cho thấy sự khó khăn trong triển khai bóng khi trong đội hình không có một tiền vệ phòng ngự giỏi điều phối bóng, thoát pressing là lớn đến thế nào. Paul Pogba, Fred, thậm chí là Scott McTominay đều không phải là những cầu thủ giỏi ở vị trí này, và điều này đã khiến cho Manchester United không thể lên bóng, chỉ có thể “đưa mặt chịu trận” trước lưới phong tỏa mà Atletico Madrid giăng ra.

Huấn luyện viên Ralf Rangnick không phải không biết điều này, thậm chí ông đã thực hiện một số biện pháp với sự kỳ vọng sẽ giúp Manchester United có thể lên bóng. Chẳng hạn như đưa Victor Lindelof ra cánh phải với kỳ vọng khả năng chuyền xa của cầu thủ này sẽ phát huy tác dụng, hoặc sử dụng bộ đội Paul Pogba và Fred chơi ở trước vòng cấm địa với sự kỳ vọng kỹ thuật cá nhân của những cầu thủ này có thể giúp Manchester United thoát pressing tốt hơn. Nhưng đáng tiếc những phương án này đều phá sản trước Geoffrey Kondogbia và Hector Herrera có khả năng tranh chấp quá mạnh mẽ, cùng với khả năng xuống biên tốc độ của Renan Lodi khiến cho Victor Lindelof không có thời gian cũng như không gian để tung ra những đường chuyền xa vượt tuyến chính xác.

Mọi chuyện là thuận lợi cho Atletico Madrid, họ chỉ thiếu sự may mắn để có được những bàn thắng nâng cao tỷ số, trước khi Ralf Rangnick có những sự điều chỉnh hợp lý. Đó là việc đưa một tiền vệ trung tâm giỏi điều phối bóng và thoát pressing là Nemanja Matic vào sân, đưa Aaron Wan-Bissaka và Alex Telles vào sân thay cho bộ đôi hậu vệ biên Victor Lindelof và Luke Shaw để tăng sức ép cũng như tốc độ nơi hai cánh, đưa Anthony Elanga vào thay cho Marcus Rashford có một ngay thi đấu không tốt. Những sự điều chỉnh trên đã giúp thế trận của Manchester United tốt hẳn lên, sự có mặt của Nemanja Matic đã giúp Manchester United lấy lại thế trận ở khu vực giữa sân, từ đó tạo không gian cho những cầu thủ hai biên tăng tốc tạo sức ép vào hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid, và tử huyệt nơi hàng thủ của câu lạc bộ này đã mở ra.

Atletico Madrid không có được một hệ thống phòng ngự tốt ở mùa giải này, điều đó thể hiện qua 34 bàn thua tại La Liga (nhiều nhất trong nhóm 11 câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng), và 8 bàn thua tại vòng bảng Champions League. Và tử huyệt này đã lại lần nữa để lộ ra, khi các cầu thủ phòng ngự của Atletico Madrid dễ dàng để cho Anthony Elanga dùng tốc độ vượt qua hạ gục thủ thành Jan Oblak, cân bằng tỷ số cho Manchester United. Có thể thấy đây là một trận hòa đáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone, và chắc chắn cả 2 vị huấn luyện viên đều sẽ phải tính toán tới những phương án khắc phục những tử huyệt này, nhằm có được ưu thế trong trận lượt về trên sân Old Traford, từ đó chiếm được chiếc vé đi tiếp vào vòng trong.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202202/tu-huyet-8244155/