Từ Hy Viên qua đời chỉ sau 5 ngày mắc cúm
Tình trạng sức khỏe của Từ Hy Viên diễn biến xấu trong 5 ngày trước khi qua đời. Mẹ nữ diễn viên thông qua nhà sản xuất phim Vương Vĩ Trung, nói lên nguyện vọng trước truyền thông, khán giả.
Từ Hy Viên (Đại S) cùng gia đình đi du lịch Nhật Bản dịp Tết, nhưng tối 2/2, tin tức về sự ra đi của cô bất ngờ lan truyền. Đến sáng 3/3, em gái Từ Hy Đệ đã xác nhận tin buồn thông qua người đại diện.
Theo Sinchew, gia đình Đại S bắt đầu chuyến du lịch Nhật Bản từ ngày 29 Tết. Trước khi khởi hành, sức khỏe của cô đã có dấu hiệu không tốt, nhưng vì muốn sum vầy cùng gia đình, cô vẫn quyết định lên đường. Trong suốt 5 ngày liên tiếp, tình trạng sức khỏe không cải thiện, cho đến ngày 2/2, bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu, cuối cùng không qua khỏi.
Năm ngày bệnh tình không thuyên giảm
Người hướng dẫn viên đi cùng gia đình tiết lộ vào ngày 29/1, Từ Hy Viên đã có dấu hiệu ho và khàn giọng. Hôm đó, cô cùng gia đình đến thị trấn Hakone (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản) tắm suối nước nóng. Từ hôm 30 và 31/1, sức khỏe cô ngày càng xấu đi. Đêm 31, tình trạng bệnh đã rất nghiêm trọng, buộc phải nhập viện khẩn cấp.
Đến ngày 1/2, gia đình tiếp tục đưa Từ Hy Viên đến phòng khám nhỏ ở Kyoto nhưng không thể chẩn đoán chính xác. Sau đó, cô được chuyển đến bệnh viện lớn, được bác sĩ xác nhận mắc cúm. Dù đã được kê đơn thuốc và trở về khách sạn nghỉ ngơi, tình trạng Đại S không thuyên giảm mà nhanh chóng chuyển biến nguy kịch. Hướng dẫn viên lập tức gọi cấp cứu, nhưng đáng tiếc, Từ Hy Viên đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h sáng 2/2.
Đại S từng có tiền sử bệnh động kinh và đã nhiều lần phải nhập viện. Khi sinh con, cô cũng từng lên cơn động kinh, bị thiếu oxy, rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí có lúc tim ngừng đập, ngừng thở, suýt nữa mất mạng trên bàn mổ.
Sau khi sinh con, Từ Hy Viên thẳng thắn chia sẻ đã có vài lần cận kề cái chết, đặc biệt là khi sinh con thứ hai, điều này khiến cô có những suy ngẫm sâu sắc hơn về sự sống. "Tôi bắt đầu nhận ra cơ thể mình có thể đột ngột ngừng hoạt động. Tôi dần quen với việc ghi chép lại những điều muốn nói gần đây và những điều cần dặn dò. Vì từng trải qua cảm giác cận kề cái chết, tôi luôn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình” - cô bày tỏ.
Từ Hy Viên khẳng định không sợ cái chết và cũng không cảm thấy buồn vì điều đó. Cô đặc biệt nhắc đến em gái Từ Hy Đệ: "Bất kể thế nào, em gái tôi cần biết tôi đã làm gì trong những phút cuối đời”.
Vào thời khắc sinh ly tử biệt, gia đình túc trực bên cạnh, cùng cô bước qua chương cuối của cuộc đời.
Nguyện vọng từ gia đình
Nhà sản xuất phim Vương Vĩ Trung, thay mặt mẹ của Từ Hy Viên thông báo tro cốt của gia đình phải xử lý nhiều thủ tục pháp lý tại Nhật Bản, không thể về quê nhà ngay lập tức. Ông hy vọng truyền thông dành cho gia đình thêm thời gian để lo liệu tang sự.
"Mẹ Từ Hy Viên xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Sự ra đi đột ngột của cô ấy khiến gia đình vô cùng đau xót, chúng tôi xin lỗi vì không thể nghe điện thoại hay giải thích rõ ràng về sự việc này. Mong mọi người thông cảm”.
Mẹ của diễn viên cũng mong muốn truyền thông giúp hoàn thành tâm nguyện cuối của cô: "Cả đời Hy Viên luôn lo lắng nhất về việc bị truyền thông săn đón. Vì lý do an toàn, mẹ cô ấy kính mong truyền thông không chụp ảnh hay đưa tin tại sân bay khi gia đình đưa tro cốt cô ấy về Đài Loan (Trung Quốc). Đây là tâm nguyện cuối mà Hy Viên mong muốn nhưng chưa thể thực hiện được. Gia đình hy vọng có thể nhận được sự thấu hiểu từ mọi người”.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tu-hy-vien-qua-doi-chi-sau-5-ngay-mac-cum-post1714100.tpo