Tứ kết EURO 2024: Cao trào đã điểm

Những ứng cử viên vô địch đã tìm lại phong độ và đẳng cấp vốn có. Những cầu thủ ngôi sao đã hoàn tất quá trình nhập cuộc và sẵn sàng bước vào giai đoạn quan trọng nhất của giải đấu.

Bản lĩnh trở lại

Trái với lối chơi bị đặt dấu hỏi ở vòng bảng, các đội bóng hạt giống như Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở vòng 1/8. Cho dù giành chiến thắng đậm đà hay sát nút, những cái tên nói trên đều tỏ ra hết sức bản lĩnh để tận dụng cơ hội, vượt qua giai đoạn khó khăn trước những đối thủ khó chịu. Georgia, Slovakia hay Slovenia vẫn để lại ấn tượng và khao khát đáng kinh ngạc, nhưng đẳng cấp của các đội bóng hàng đầu vẫn quá tầm với họ.

Màn trình diễn ấn tượng nhất gọi tên Tây Ban Nha. Tiếp nối một vòng bảng không tì vết, “Cơn thịnh nộ đỏ” có một chiến thắng thuyết phục, giải mã hiện tượng Georgia. Bất chấp việc bị dẫn trước từ sớm, thầy trò La Fuente đã kiên trì dồn ép, áp đặt đối thủ trong cả trận đấu. Khoảnh khắc tỏa sáng của Rodri đem về bàn gỡ hòa, mở ra chuỗi hủy diệt của đội nhà, thể hiện màn trình diễn xuất sắc, điển hình cho sức mạnh và sự ổn định của đội tuyển xứ Bò tót tại EURO năm nay.

Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại EURO 2024. Ảnh: Marca

Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại EURO 2024. Ảnh: Marca

Những ứng cử viên còn lại, tuy không thuyết phục bằng, song đã khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ bằng bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Hà Lan có một trận đấu áp đảo trước Romania. Đội tuyển Anh tiếp tục thành công với lối đá thực dụng nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Jude Bellingham. Bồ Đào Nha vất vả nhưng vẫn giành chiến thắng. Đức và Pháp thi đấu không quá hay nhưng vẫn thể hiện sự già rơ cần thiết để vượt qua hai đội tuyển Đan Mạch và Bỉ vô cùng khó chịu.

Điểm chung của những cái tên nói trên là sự cẩn trọng trên mức cần thiết, song vẫn duy trì lối đá chắc chắn, để rồi giành chiến thắng trong những khoảnh khắc quyết định, nhờ may mắn, nhờ bản lĩnh, hoặc nhờ sự tỏa sáng của cá nhân nào đó.

“Chú ngựa ô” cuối cùng vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ. Thụy Sĩ với màn thể hiện vượt trội trước Italy. Shaqiri cùng đồng đội đã tổ chức đội hình chặt chẽ, triển khai lối chơi đa dạng với chiến thuật hiệu quả và không cho ngôi sao cơ hội nào.

Trước một đội tuyển Anh phần nào chậm chạp và quá dè chừng, người hâm mộ trung lập hoàn toàn có quyền chờ đợi them một bất ngờ, nếu Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự máu lửa, tốc độ và khoa học như họ đã làm trước cựu vương Italy.

Một cái tên nữa hứa hẹn tạo ra trận đấu hấp dẫn cùng Hà Lan là Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển góp mặt ở tứ kết nhờ lối đá thấp và chậm hết sức khó chịu đã làm nản lòng Áo ở vòng 1/8.

Ngôi sao vào phom

Vòng 1/8 cũng chứng kiến những ngôi sao trẻ bộc lộ toàn bộ năng lực của mình. Đây như là cơ hội để họ khởi động trước khi bước vào giai đoạn quyết định của giải đấu.

Một lần nữa, những cá nhân đáng chú ý nhất vẫn đến từ Tây Ban Nha. Hai ngôi sao trẻ Lamine Yamal và Nico Williams, cùng màn tỏa sáng rực rỡ của Rodri, cho thấy La Roja không thiếu những cá nhân làm điểm tựa lúc khó khăn. Nếu như Nico Williams vẫn đang thể hiện phong độ được cho là ấn tượng và bùng nổ nhất giải đấu, toàn diện ở cả khả năng ghi bàn, kiến tạo và cầm nhịp trận đấu, thì Rodri và Yamal cho thấy khả năng vùng lên dưới áp lực trong thời điểm đội tuyển cần tới họ nhất, với những pha bóng đột biến làm xoay chuyển thế trận.

Jude Bellingham mang vận may từ CLB Real Madrid về Tam Sư. Ảnh: AP

Jude Bellingham mang vận may từ CLB Real Madrid về Tam Sư. Ảnh: AP

Gặp phải nhiều thách thức và áp lực hơn do thành tích không quá ấn tượng của đội tuyển, Jude Bellingham cũng đã thành công giải tỏa sức ép với pha móc bóng thành bàn ở phút 90+5 trước Slovakia, góp phần then chốt giúp Anh vượt cửa tử, góp mặt tại tứ kết. Lạc lõng, đói bóng và bất lực trong hầu hết cả trận, nhưng khả năng chớp thời cơ ở khoảnh khắc cuối cùng, Bellingham cho thấy vì sao anh vẫn là cái tên đáng kỳ vọng nhất của Tam Sư năm nay. Nhiều người nói vui rằng, anh đang mang “vía” bù giờ từ câu lạc bộ Real Madrid về cho đội tuyển quê nhà.

Không chỉ các ngôi sao, vòng 1/8 cũng chứng kiến màn trình diễn đột phá của nhiều cái tên bất ngờ. Pepe và Joao Cancelo tưởng chừng không còn quá nổi bật trong đội hình quá mới mẻ của Bồ Đào Nha, song lại khiến cả thế giới phải trầm trồ khi đưa đội bóng của họ vượt khó bằng kỹ thuật và khả năng kiểm soát nhịp độ thượng thừa.

Những Donyell Malen (Hà Lan), Kadioglu (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Freuler (Thụy Sĩ) cũng đã cho thấy trong một ngày xuất thần, các bậc thầy tuyến giữa có thể làm chủ cuộc chơi thuần thục đến mức nào.

Những gì đã diễn ra ở vòng 1/8 và cả những gì đã diễn ra tại vòng tứ kết các kỳ EURO trước cho phép người hâm mộ tin rằng sẽ được thưởng thức những trận đấu kịch tính, hấp dẫn.

Nguyễn Trần Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-lich-the-thao/tu-ket-euro-2024-cao-trao-da-diem-i378454/