Từ làng Tày Võ Lao tới đấu trường châu lục

Cuối tháng 7 vừa qua, cái tên Hoàng Kim Lụa - đang tuổi học sinh của quê núi Võ Lao (Văn Bàn) - trở nên nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước khi thi đấu xuất sắc tại Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc ở hạng cân 55 kg. Lụa hiện là vận động viên cử tạ tại đội tuyển trẻ quốc gia của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Sau nhiều lần hẹn, Hoàng Kim Lụa mới bố trí được cuộc trò chuyện cùng tôi qua điện thoại do lịch tập “căng như dây đàn”. Lụa bảo: Em phải cố gắng, nỗ lực luyện tập, khẳng định được khả năng của mình thì mới có cơ hội tham gia tranh tài môn cử tạ tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Lụa là người Tày ở thôn Ngầu 1, xã Võ Lao. Thuở nhỏ lớn lên bên đồng ruộng, gia đình không có ai theo nghiệp thể thao. Nhưng có lẽ do năng khiếu bẩm sinh nên ngay từ khi còn là học trò bé nhỏ bậc tiểu học, Lụa đã được chọn tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. Cứ thế, tình yêu thể thao lớn dần trong Lụa. Sau những giờ học trên lớp, về nhà giúp bố mẹ chăn trâu, làm ruộng, tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại em thường cùng các bạn đồng trang lứa tham gia các hoạt động thể dục, thể thao như chạy, nhảy cao, nhảy xa.

Cơ duyên khiến em theo con đường thể thao chuyên nghiệp là vào năm 2017, khi đó Lụa 12 tuổi. Trong một cuộc tuyển chọn học sinh năng khiếu vào đội tuyển thể thao thanh thiếu niên của tỉnh, Lụa đã lọt vào “mắt xanh” của các huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh.

“Chắc là qua theo dõi thấy em yêu thích thể thao và có chút năng khiếu chạy nhanh, nhảy cao, nhảy xa và cũng đã có thành tích tại Hội khỏe Phù Đổng nên các thầy chọn em. Khi theo học ở trung tâm, các thầy đã định hướng em tham gia luyện tập môn cử tạ”, Lụa bộc bạch.

Từ vùng quê hẻo lánh ra thành phố, sống trong môi trường tập thể của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh, ban đầu Lụa khá bỡ ngỡ. Nhưng với tình yêu mãnh liệt với thể thao, em đã vượt qua nỗi nhớ nhà, tự lập nơi miền đất mới. Được thầy cô động viên, Lụa biến nỗi nhớ nhà thành động lực miệt mài luyện tập, hăng hái cọ sát tại một số giải thể thao trong tỉnh.

Với sự tiến bộ vượt bậc, hai năm sau đó, Lụa đã được lựa chọn tham gia thi đấu tại Giải cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc và xuất sắc đoạt giải Vàng ở hạng cân 45 kg. Với thành tích xuất sắc này, em được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia môn cử tạ và đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Từ giải Vàng quốc gia, sau 3 năm nỗ lực luyện tập, học hỏi từ huấn luyện viên và các anh chị đi trước, cô gái “vàng” của thể thao Lào Cai môn cử tạ đã có tên trong danh sách vận động viên quốc gia đi tranh tài tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á năm 2022.

“Tham dự giải châu Á tại Uzbekistan trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè rất khó chịu, nhưng do được rèn luyện từ trước nên em thích ứng nhanh và có phần thi thành công tại giải với 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc”, Lụa hào hứng.

Cùng với đó, Lụa cũng tham gia thi đấu hàng chục cuộc thi thể thao ở môn cử tạ cấp khu vực, quốc gia và thường giành thứ hạng cao. Ông Nguyễn Cao Hùng, Huấn luyện viên phụ trách môn cử tạ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh) là người theo sát bước đường phấn đấu, khổ luyện của Hoàng Kim Lụa. Ông Hùng cho biết, Lụa có nhiều tố chất của vận động viên cử tạ và có tình yêu với bộ môn này. Môn cử tạ đòi hỏi sự bền bỉ luyện tập sức khỏe, kỹ thuật, chiến thuật. Vượt qua tất cả, Lụa đã tự phấn đấu và rèn luyện. Ông tin với thành tích đạt được thời gian vừa qua và với niềm đam mê, tình yêu cháy bỏng với môn cử tạ, Lụa sẽ tiếp tục tiến xa hơn.

Từ niềm đam mê thể thao và thành tích đạt được của Hoàng Kim Lụa đã nhen lên ngọn lửa, tình yêu thể thao của cô em gái trong gia đình. Em gái Lụa mới đây cũng trở thành thành viên đội tuyển năng khiếu môn cử tạ, tham gia tập luyện, sinh hoạt tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh.

17 tuổi, bước vào năm học cuối cấp bậc THPT, cánh cửa cuộc đời đang rất rộng mở đối với cô gái Tày - Hoàng Kim Lụa. Trong cuộc trò chuyện ngắn, Lụa chia sẻ tình yêu của em vẫn mãi là thể thao, vì vậy sẽ tiếp tục phấn đấu ở bậc học cao hơn, sau này trở thành huấn luyện viên dìu dắt, truyền lửa đam mê cho các vận động viên môn cử tạ.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/361547-tu-lang-tay-vo-lao-toi-dau-truong-chau-luc