Từ livestream say xỉn của Jungkook đến phát ngôn cũ của RM: Áp lực nào đang bao trùm BTS?

BTS đang đứng trước một giai đoạn khá nhạy cảm trong sự nghiệp.

Các thành viên của BTS đang trở thành tâm điểm chú ý sau buổi livestream đêm khuya gây tranh cãi của Jungkook. Sự việc diễn ra chỉ vài tuần trước thời điểm nhóm được cho là sẽ tái xuất với đội hình đầy đủ, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Liệu đây chỉ là một sự cố cá nhân hay dấu hiệu của những rạn nứt sâu xa hơn?

Theo TenAsia, Jungkook đã phát trực tiếp trên nền tảng Weverse vào rạng sáng, kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Xuất hiện trong trạng thái say xỉn, nam ca sĩ thẳng thắn đề cập đến chuyện hút thuốc và bày tỏ quan điểm về sự kiểm soát từ công ty quản lý. "Tôi 30 tuổi rồi. Tôi không được phép nói về chuyện hút thuốc sao? Trước đây tôi hút rất nhiều, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để bỏ thuốc", anh chia sẻ. Jungkook cũng nói thêm rằng anh muốn được trò chuyện thoải mái mà không phải lo lắng quá nhiều về phản ứng từ công ty.

Trong buổi livestream, nam ca sĩ còn bị cho là đã sử dụng một số từ ngữ nhạy cảm bằng tiếng Anh và có phản ứng gay gắt khi người hâm mộ khuyên anh nên kết thúc buổi phát sóng. "Đừng bảo tôi phải làm gì", Jungkook nói, trước khi khẳng định sẽ sống cuộc đời theo cách riêng và mong khán giả tiếp tục ủng hộ mình.

Ngay lập tức, đoạn livestream lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc bộc phát khi nghệ sĩ không giữ được sự tỉnh táo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ lo ngại về hình ảnh của Jungkook nói riêng và BTS nói chung, đặc biệt trong bối cảnh nhóm đang chuẩn bị cho màn comeback quan trọng.

Giữa lúc tranh cãi leo thang, sự chú ý chuyển sang phản ứng của các thành viên còn lại. V trong cùng ngày chỉ đăng tải một bức ảnh phong cảnh đêm bên bờ sông mà không kèm chú thích. Bài đăng này nhanh chóng bị cư dân mạng "giải mã", dù cũng có không ít ý kiến cho rằng đó chỉ là một cập nhật đời thường, không mang ẩn ý.

Trong khi đó, những phát ngôn cũ của trưởng nhóm RM bất ngờ bị "đào lại". Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, RM từng thẳng thắn chia sẻ về áp lực khi dẫn dắt nhóm, thừa nhận anh đã "nghĩ đến hàng nghìn lần liệu nên giải tán hay tạm dừng hoạt động". Nam rapper nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng cá tính và quyền tự chủ của từng thành viên. Ở thời điểm hiện tại, những chia sẻ đó bị đặt trong bối cảnh mới, làm dấy lên nhiều suy đoán về tương lai của nhóm.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ BTS hay công ty quản lý liên quan đến sự việc. Giới quan sát cho rằng trong giai đoạn nhạy cảm trước thềm trở lại, các thành viên có thể đang thảo luận nội bộ trước khi đưa ra phản hồi công khai.

Theo thông tin được chia sẻ, BTS dự kiến phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG vào ngày 20/3, đánh dấu màn tái hợp được mong chờ sau thời gian gián đoạn. Chính vì vậy, thời điểm nổ ra tranh cãi càng khiến người hâm mộ lo lắng, khi mọi sự chú ý có nguy cơ bị chuyển hướng khỏi âm nhạc.

Trong sự nghiệp hơn một thập kỷ, BTS không ít lần đối mặt với áp lực và tranh luận. Câu hỏi "Liệu BTS có nên tan rã?" vì thế có phần cực đoan ở thời điểm hiện tại. Sự cố livestream của Jungkook có thể chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng cá nhân, nhưng cũng phản ánh mặt trái của việc các thần tượng luôn bị đặt dưới lăng kính soi xét nghiêm ngặt.

Điều quan trọng nhất lúc này có lẽ không phải là những suy đoán, mà là cách nhóm và công ty xử lý khủng hoảng truyền thông ra sao trước thềm trở lại. Với một thương hiệu toàn cầu như BTS, mỗi động thái đều mang ý nghĩa lớn. Và câu trả lời cuối cùng có lẽ sẽ nằm ở chính màn comeback sắp tới, liệu âm nhạc có đủ sức xoa dịu mọi tranh cãi, hay những lùm xùm lần này sẽ để lại dư âm dài lâu?

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/ap-luc-nao-dang-bao-trum-bts-202602271030220642.html