Từ lớp học ghép ván đến mái trường kiên cố

Từ những lớp học ghép ván tạm bợ giữa vùng biên giới heo hút, điểm trường Cồn Roàng của Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị) nay đã có một mái trường kiên cố, khang trang. Công trình không chỉ cải thiện điều kiện dạy và học, mà còn mang theo niềm tin, sự an tâm và xúc động của thầy cô, phụ huynh và người dân bản làng.

Niềm vui của những đứa trẻ đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch khi nhận quà từ các mạnh thường quân

Niềm vui của những đứa trẻ đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch khi nhận quà từ các mạnh thường quân

Thượng Trạch là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị, địa bàn rộng, giao thông cách trở, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, tại bản Cồn Roàng, con đường đến trường của học sinh gắn liền với những lớp học ghép ván tạm bợ, mái che đơn sơ; mùa mưa thì dột, mùa gió rét lại càng thêm lạnh. Trong điều kiện ấy, việc học tập của các em và công việc giảng dạy của thầy cô luôn đối diện với không ít trở ngại.

Việc khánh thành điểm trường Cồn Roàng đánh dấu một bước chuyển quan trọng đối với giáo dục địa phương. Ngôi trường mới được xây dựng kiên cố với hệ thống phòng học, phòng công vụ, khu vệ sinh, sân chơi và hạ tầng đồng bộ, tạo nên không gian học tập an toàn, sạch sẽ, ổn định lâu dài. Với thầy cô giáo, đó là điều kiện để yên tâm bám trường, bám bản; với học sinh, đó là nơi các em được học tập, vui chơi đúng nghĩa trong một môi trường giáo dục lành mạnh.

Lễ cắt băng khánh thành điểm trường Cồn Rooàng (Trường TH số 1 Thượng Trạch)

Lễ cắt băng khánh thành điểm trường Cồn Rooàng (Trường TH số 1 Thượng Trạch)

Đại diện nhà tài trợ trao biển tượng trưng của công trình

Đại diện nhà tài trợ trao biển tượng trưng của công trình

Lãnh đạo xã Thượng Trạch trao thư cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của công ty UNIQLO

Lãnh đạo xã Thượng Trạch trao thư cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của công ty UNIQLO

Điểm trường Cồn Roàng được xây dựng không chỉ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà còn mang ý nghĩa lâu dài: tạo môi trường học tập an toàn, giữ chân thầy cô giáo, giúp học sinh gắn bó với trường lớp. Từ những lớp học kiên cố hôm nay, một nền tảng giáo dục bền vững đang dần hình thành cho vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết, đối với một địa phương vùng biên còn nhiều thiếu thốn, việc có được một điểm trường kiên cố là niềm vui rất lớn. Công trình không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt về cơ sở vật chất, mà còn tạo nền tảng lâu dài cho giáo dục địa phương. Chính quyền xã cam kết tiếp tục quan tâm, bổ sung cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp thầy cô an tâm công tác, học sinh yên tâm đến lớp.

Ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam khẳng định, việc đồng hành xây dựng điểm trường không chỉ là hoàn thành một công trình, mà còn là cách doanh nghiệp chuyển hóa sự chung tay của cộng đồng thành những giá trị thiết thực cho giáo dục vùng khó. Mỗi lớp học được xây dựng là thêm một cơ hội để các em nhỏ có môi trường học tập an toàn, ấm áp hơn, để việc đến trường không còn là nỗi lo mỗi khi mưa gió hay mùa đông về.

Ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam chia sẻ trước những khó khăn mà đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch và mong muốn góp chút sức nhỏ của mình giúp bà con, các em học sinh có được cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam chia sẻ trước những khó khăn mà đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch và mong muốn góp chút sức nhỏ của mình giúp bà con, các em học sinh có được cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới.

Học sinh tại điểm trường Cồn Rooàng (Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch) được học trong ngôi trường mới khang trang hơn

Học sinh tại điểm trường Cồn Rooàng (Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch) được học trong ngôi trường mới khang trang hơn

Trong ngày ngôi trường mới được đưa vào sử dụng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các bậc phụ huynh bản Cồn Roàng. Một phụ huynh xúc động chia sẻ, trước đây mỗi mùa mưa bão, gia đình luôn thấp thỏm lo lắng khi con em học trong lớp ghép ván, chỉ sợ gió lớn hay mưa dột ảnh hưởng đến việc học và sự an toàn của các cháu. “Giờ có trường mới kiên cố, sạch sẽ, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Bà con trong bản thật sự biết ơn vì con em mình đã có chỗ học đàng hoàng”, một phụ huynh nói.

Tặng quà cho các thầy cô

Tặng quà cho các thầy cô

Trao áo ấm cho các em học sinh

Trao áo ấm cho các em học sinh

Tặng quà cho người dân

Tặng quà cho người dân

Một đứa trẻ khoe với gia đình về chiếc áo mới được các cô chú tài trợ

Một đứa trẻ khoe với gia đình về chiếc áo mới được các cô chú tài trợ

Các mạnh thường quân cùng giáo viên nhà trường vẽ những bức tranh về quê hương ở ngôi trường mới

Các mạnh thường quân cùng giáo viên nhà trường vẽ những bức tranh về quê hương ở ngôi trường mới

Hòa mình vào các trò chơi, và trải nghiệm cuộc sống của những đứa trẻ trẻ vùng cao

Hòa mình vào các trò chơi, và trải nghiệm cuộc sống của những đứa trẻ trẻ vùng cao

Với các thầy cô đang giảng dạy tại điểm trường, ngôi trường mới không chỉ giúp ổn định việc dạy học, mà còn tiếp thêm động lực để gắn bó lâu dài với vùng biên còn nhiều gian khó. Những phòng học vững chãi hôm nay là nền tảng để thầy trò cùng nhau xây dựng môi trường học tập tích cực, nơi mỗi ngày đến trường không chỉ là nhiệm vụ, mà thực sự trở thành niềm vui.

Từ những lớp học ghép ván tạm bợ đến mái trường kiên cố hôm nay, điểm trường Cồn Roàng không chỉ đổi thay diện mạo giáo dục vùng biên, mà còn vun đắp niềm tin, sự an tâm và hy vọng cho những đứa trẻ đang lớn lên nơi biên cương Quảng Trị.

VĨNH QUÝ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tu-lop-hoc-ghep-van-den-mai-truong-kien-co-201283.html