Từ mùa Xuân Canh Ngọ đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Mỗi độ xuân sang, khi những mầm non 'thức dậy' dưới lớp đất nâu, lòng người Việt lại có một thói quen rất đỗi tự nhiên là nhớ về mùa Xuân Canh Ngọ năm 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày ấy, đất nước còn chìm trong những tầng áp bức chồng lên nhau, phong trào yêu nước bừng bừng khí thế mà lúng túng đường đi, như con thuyền có gió mà thiếu la bàn. Sự ra đời của Đảng là cuộc gặp gỡ tất yếu giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là khoảnh khắc lịch sử tìm thấy tiếng nói dẫn đường. Từ mùa xuân Canh Ngọ, dân tộc có một tổ chức tiên phong, có cương lĩnh và đường lối, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; không chỉ đại biểu cho giai cấp công nhân, mà còn là người mang trong mình lời thề trung thành với lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mùa xuân ấy vì thế không chỉ là “mùa xuân của Đảng”, mà còn là mùa xuân của niềm tin, của hy vọng và của khát vọng giải phóng.

Để rồi mùa thu 1945 bừng sáng như bình minh sau đêm dài, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mùa Xuân 1975 kết lại bằng ngày đất nước liền một dải, mở ra thời kỳ hàn gắn và dựng xây. Những thắng lợi ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của đường lối đúng đắn và sáng tạo; của sức mạnh đại đoàn kết; của ý chí độc lập tự do cháy bỏng, kết tinh trong lời hiệu triệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Và trong mỗi chặng đường, bóng dáng nhân dân luôn là nền đất vững, còn Đảng là ngọn lửa giữ cho hành trình không lạc hướng.

Từ một nền kinh tế nghèo nàn, kém phát triển, Việt Nam vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; quốc phòng, an ninh được củng cố; vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Vậy nên, khi xuân Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa từng mái nhà, không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng lại hòa niềm vui Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội XIV được kỳ vọng là điểm tụ của trí tuệ và bản lĩnh, để xác lập tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược: Hướng tới năm 2030, 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, 100 năm thành lập nước, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thế giới hôm nay biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Toàn cầu hóa sâu rộng, cạnh tranh chiến lược gay gắt; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lan như sóng lớn; chuyển đổi số, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo vừa là cơ hội bứt phá, vừa là phép thử về năng lực quản trị và sức bền của nội lực. Phát triển nhanh phải đi cùng bền vững; tăng trưởng phải gắn với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; hội nhập phải gắn với độc lập, tự chủ, giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc. Sức mạnh của dân tộc nằm ở sự đồng lòng của nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Mùa xuân của Đảng vì thế không chỉ là ký ức lịch sử, mà là lời nhắc về niềm tin, về đổi mới và về trách nhiệm hành động, để những mùa xuân tương lai của đất nước không chỉ đến đúng hẹn, mà đến rực rỡ hơn, ấm áp hơn, vững bền hơn.

Trần Văn Toàn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tu-mua-xuan-canh-ngo-den-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-post500180.html