Từ những chia sẻ của vị tướng trăm tuổi dự Đại lễ A80

Những cảm xúc chộn rộn đang dâng trào với một vị lão tướng kinh qua biết bao trận mạc 'vào sinh ra tử' trong ngày đại lễ của đất nước.

Vị lão tướng đó là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, năm nay tròn 100 tuổi.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nam Nguyễn

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nam Nguyễn

Giữa những ngày Đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh, thay vì nằm ở bệnh viện Hòe Nhai, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn cho phép mình hòa vào không khí sôi động cả nước tưng bừng cở đỏ sao vàng khi hàng triệu người dân cả nước là một trong tinh thần Đại lễ A80. Đó là một không khí có nét gì đó hệt như đúng 80 năm về trước mà vị lão tướng khi đó mới tuổi đôi mươi được chứng kiến, được cống hiến.

Đúng ngày Đại lễ hôm nay 2/9/2025, ông đã có mặt từ 3 giờ sáng để cùng hàng chục nghìn người khác chứng kiến trọn vẹn cuộc diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình.

Với tướng Thước, Đại lễ A80 hẳn là cái gì đó lớn lao vô cùng mà ông vẫn có may mắn để được chứng kiến. Trên trang FB, ông chia sẻ suy nghĩ: “Lại một phen để có lẽ là lần cuối cùng dự lễ lớn đặc biệt của đất nước”. “Một buổi lễ không thể chê chỗ nào được! Thiên thời địa lợi nhân hòa! Tuyệt vời!”.

Những ngôn từ mộc mạc đậm chất xứ Nghệ được cất lên từ dòng cảm xúc của vị tướng bách niên đi qua, kinh qua bao trận mạc ác liệt nhất đã có thể nói thay cảm xúc của bao người trong chúng ta trong những ngày này.

Những ngày của Đại lễ A80 đã truyền đi cảm hứng mãnh liệt, tự hào lớn lao về đất nước, về Tổ quốc, về Nhân dân. Đó phải chăng cũng là cảm xúc trong những ngày này 8 thập kỷ về trước, được tướng Thước vừa là chứng nhân, vừa là người truyền lửa độc lập cho các thế hệ hôm nay.

Bên cạnh niềm vui lớn lao chung của cả nước mà cũng là của tướng Thước gắn với con số 80, một niềm vui lớn khác cũng vừa đến với ông cách đây ít ngày khi ông vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng do Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao tặng.

Không giấu được sự xúc động tự hào lớn lao được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng vào dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước mong muốn mình sẽ mạnh khỏe có thể nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng, rồi Huy hiệu 90 năm tuổi Đảng, để chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đất nước hạnh phúc tự hào có những ngày của 80 năm độc lập tự do và phát triển bao nhiêu thì hẳn với vị tướng già, cũng là bấy nhiêu ngày ông đã sống, đã cống hiến không chỉ trong vai trò người trong cuộc mà còn là người giữ lửa, người truyền lửa tiền bối cho những người đang sống hôm nay.

Những hồi ức, những quá khứ của thế hệ những người năm xưa như tướng Thước sẽ mãi là tài sản tinh thần, nguồn năng lượng bất tận để những thế hệ hôm nay tiếp tục đi tới mốc lớn trăm năm Đảng, trăm năm Nước.

Với gần 50 năm quân ngũ, trải qua hầu hết các chiến trường ác liệt, từ khi là chiến sĩ đến lúc trở thành một vị tướng, trên các cương vị chỉ huy cao cấp như: Tư lệnh Quân đoàn 3, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn yêu thương, gần gũi cấp dưới và gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tu-nhung-chia-se-cua-vi-tuong-tram-tuoi-du-dai-le-a80-418758.html