Tư pháp là phục vụ sự phát triển bền vững của dân tộc trong một thế giới hội nhập sâu rộng
Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp mong muốn mỗi cán bộ tư pháp hiểu được, luôn luôn tâm niệm và hành động đúng: tư pháp chính là công lý mọi người, là pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng và là phục vụ sự phát triển bền vững của dân tộc trong một thế giới hội nhập sâu rộng với không ít sự bất ổn, phát triển nhanh và khó lường.
“Với 36 năm công tác gắn bó liên tục với Bộ, ngành Tư pháp thì cá nhân tôi chứng kiến được sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của Bộ, ngành Tư pháp. Bản thân tôi luôn cảm thấy tự hào và vinh dự đã được làm công tác tư pháp trong giai đoạn phát triển này. Các suy nghĩ, kỷ niệm của tôi với Bộ, ngành Tư pháp thì nhiều lắm. Cho phép tôi chia sẻ một số suy nghĩ, kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Thứ nhất, tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu về Bộ Tư pháp làm việc với bao nhiệt huyết của tuổi trẻ đôi mươi sau 6 năm học đại học tại Liên Xô cùng với bao bỡ ngỡ làm quen với môi trường và điều kiện làm việc của Bộ vào năm 1989 rất khó khăn, thiếu thốn so với bây giờ.
Chính trong khó khăn, thiếu thốn thì lại có nhiều kỷ niệm nhớ đời, đơn giản là chúng ta phải trăn trở, suy nghĩ, vật lộn, hành động cùng nhau để vượt qua khó khăn và phát triển. Nhìn lại 36 năm công tác tại Bộ, tôi luôn tâm đắc là chính sự gần gũi, chân thành, yêu thương, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau của tất cả cán bộ tư pháp không kể tuổi tác, trình độ, vị trí công tác (thật vui mừng và tự hào trong ngày cưới, tôi nhận được món quà nhỏ của đồng chí Trần Đông, cố Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tư pháp)… đã làm cho tôi gắn bó “trọn đời” công chức của mình với nơi đây, đóng góp hết mình cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp.
Thứ hai, mảng công việc tôi gắn bó lâu nhất - hơn 30 năm tại Bộ Tư pháp là hội nhập quốc tế, bao gồm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh từ hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Tôi vẫn còn nhớ những năm cuối 1980 và đầu 1990 khi ngoại ngữ thành thạo của mình là tiếng Nga không còn “nhiều đất” để dùng vì Liên Xô và hệ thống các nước XHCN ở Đông Âu dần dần tan rã, tôi và nhiều cán bộ trẻ của Bộ lúc bấy giờ quyết định chuyển sang học tiếng Anh: ngày đi làm và tối đi học thêm tiếng Anh tại các “Trung tâm” với điều kiện về giáo trình, tài liệu và điều kiện học, kể cả ánh sáng đèn phòng học rất khó khăn và thiếu thốn.
Chính những tháng ngày khó khăn này đã tôi luyện ý chí của tôi và nhiều cán bộ tư pháp, và là sự chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội mở ra: Thật may mắn là có chút “vốn” tiếng Anh tôi được cử đi thực tập 6 tháng tại Công ty luật Chor Pee&Company (Singapore).
Quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ mở rộng tầm nhìn của tôi, cho tôi thu lượm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu mới, trau dồi nâng cao tiếng Anh, kết nối được với các đối tác nước ngoài hỗ trợ cho quan hệ hợp tác quốc tế của Bộ. Từ đó có bước đi tiếp theo khi tôi được Lãnh đạo Bộ chuyển hẳn sang làm công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh từ hội nhập quốc tế sau này.
Những thập kỷ 1990 và 2000, những người có kiến thức pháp luật và vốn tiếng Anh tốt tại Bộ không nhiều nên tôi may mắn có cơ hội để phát huy năng lực, thế mạnh của mình đóng góp cho quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Bộ, ngành Tư pháp và đất nước.
Việc thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng với tôi, không có những tháng ngày nỗ lực vượt qua khó khăn, bập bẹ những câu nói đầu tiên bằng tiếng Anh, xác định các mục tiêu phấn đấu cho mình và sự chuẩn bị kỹ bản thân để sẵn sàng đón các cơ hội mới đến, sự chỉ bảo tận tình của những người đi trước và hỗ trợ của đồng nghiệp thì có lẽ tôi đã không có được những gì ngày hôm nay.

Ảnh chụp các thành viên đoàn công tác Bộ Tư pháp sau một ngày làm việc hiệu quả vào năm 2011, khi Bộ trưởng Hà Hùng Cường (đứng giữa) cùng Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam tham dự Diễn đàn Pháp luật Quốc tế lần thứ nhất tại Xanh Pêtécbua; thăm và làm việc với một số cơ quan tư pháp của Liên bang Nga ( Ảnh: Hồng Thúy)
Thứ ba, về kỷ niệm đáng nhớ thì như tôi nói là có rất nhiều, nhưng có lẽ có một kỷ niệm tôi xin chia sẻ ở đây là việc thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu được thực hiện gấp theo yêu cầu cấp trên tại một địa điểm, không gian chắc khó hình dung - trong chuyến đi nghỉ cuối tuần của Vụ Pháp luật quốc tế, trên một con tàu du lịch qua đêm Vịnh Hạ Long và được hoàn thành tại hòn đảo nhỏ trên Vịnh khi tàu ghé vào. Bầu không khí làm việc và sự sung sướng hoàn thành nhiệm vụ thẩm định để tận hưởng chuyến du lịch thật khó tả bằng lời.
Trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, tôi cho rằng, một trong những tài sản giá trị nhất của Bộ, ngành Tư pháp có lẽ chính là lịch sử 80 năm với bao thăng trầm, bài học thành công và không thành công để có được vị thế, vai trò và sự tín nhiệm cao như ngày hôm nay. Đây là thành quả của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ tư pháp qua các thời kỳ mà chúng ta cần trân trọng, phát huy.
Đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều định hướng và đột phá phát triển, trong đó có Nghị quyết 27 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều yêu cầu mới. Bộ, ngành Tư pháp đương nhiên là cũng phải tự đổi mới, hoàn thiện hơn nữa để tiếp tục khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong kỷ nguyên tới đây của đất nước. Tôi có niềm tin là thế hệ lãnh đạo Bộ và cán bộ tư pháp hiện nay đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh để biết mình cần làm gì để đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, tiếp tục đưa Bộ, ngành Tư pháp phát triển. Cá nhân tôi mong muốn mỗi cán bộ tư pháp hiểu được, luôn luôn tâm niệm và hành động đúng: tư pháp chính là công lý mọi người, là pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng và là phục vụ sự phát triển bền vững của dân tộc trong một thế giới hội nhập sâu rộng với không ít sự bất ổn, phát triển nhanh và khó lường”.