Từ Quả cầu vàng đến Oscar 2026: Những ứng viên sau cùng

'Thế trận' của mùa giải thưởng điện ảnh 2026 đang rõ hơn bao giờ hết khi 2 giải thưởng Critics Choice Awards do các nhà phê bình bầu chọn và Quả cầu vàng vừa công bố danh sách chiến thắng. Theo đó, ngôi vị Phim hay nhất năm gần như chắc chắn là sự cạnh tranh giữa 'One Battle After Another' (Trận chiến sau trận chiến) của Paul Thomas Anderson và 'Hamnet' của Chlóe Zhao.

“Trận chiến sau trận chiến” đang dẫn đầu đường đua giải thưởng cuối năm với những chiến thắng quan trọng.

“Trận chiến sau trận chiến” đang dẫn đầu đường đua giải thưởng cuối năm với những chiến thắng quan trọng.

Trong đó cả 2 phim này lần lượt chiến thắng giải Quả cầu vàng ở 2 hạng mục Phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất và Phim chính kịch hay nhất. Tuy vậy “Trận chiến sau trận chiến” đang cho thấy ưu thế vượt trội khi ngoài giải này tác phẩm cũng đã ẵm thêm những hạng mục quan trọng khác, gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất cho Paul Thomas Anderson cũng như Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tại Critics Choice Awards, tác phẩm cũng đã vượt qua “Hamnet” để trở thành Phim hay nhất năm. Với giải Oscar vốn không chia theo thể loại tác phẩm, chỉ có duy nhất hạng mục Phim hay nhất, kết quả hiện tại vẫn chưa ngã ngũ, do đó vẫn còn phải chờ kết quả từ 2 giải thưởng có ảnh hưởng đặc biệt, đến từ Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG) và Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA).

Có thể nói cuộc chiến năm nay khá cân tài cân sức, khi 2 tác phẩm đi đến vòng cuối là đại diện cho 2 xu hướng điện ảnh trong năm vừa qua. Cụ thể, “Trận chiến sau trận chiến” là tác phẩm cân bằng được doanh thu phòng vé (trên 200 triệu USD) và chất lượng nghệ thuật, khi đây là một trong những bộ phim được chú ý nhất năm 2025.

Chuyển thể từ tiểu thuyết “Vineland” của nhà văn huyền thoại Thomas Pynchon, tác phẩm kể câu chuyện của Pat Calhoun – thành viên của một nhóm cấp tiến tự phát – và hành trình giải cứu con gái Charlene khỏi những thế lực muốn tiêu diệt họ. Với việc xây dựng một phản anh hùng nghiện ngập, có phần lỗi thời do Leonardo DiCaprio đóng chính, Paul Thomas Anderson đã tạo ra một tác phẩm vừa hài hước, châm biếm nhưng không thiếu những khoảnh khắc xúc động về tình cảm gia đình, cũng như ít nhiều tương đồng với bối cảnh nước Mỹ hiện nay.

Cũng xoáy sâu vào nỗi mất mát và được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc cùng tên nổi tiếng của Maggie O'Farrell, từng thắng giải Womens Prize for Fiction, “Hamnet” là một tác phẩm đậm tính nghệ thuật, khắc họa cuộc sống của văn hào William Shakespeare và vợ sau khi mất đi người con trai yêu quý. Theo giới phê bình, bộ phim vượt khỏi một tác phẩm tiểu sử đơn thuần, từ đó mang đến những cảm xúc chân thật cho người xem phim.

Như vậy sau chiến thắng lịch sử tại Oscar 2021 với cú đúp Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất cho “Nomadland” (Cõi người dưng), Chlóe Zhao đang có khả năng làm nên kỳ tích khi không chỉ là một trong số ít ỏi những nữ đạo diễn có phim thắng Phim hay nhất, mà còn có hai chiến thắng vô cùng gần nhau. Tuy vậy trong lịch sử, điều này khá hiếm xảy ra, và nếu tính theo xu hướng chia đều giải thưởng trong các năm qua, thì “Trận chiến sau trận chiến” vẫn có ưu thế hơn cả.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tại Quả cầu vàng, 2 đối thủ nặng ký cho mùa giải năm nay là Jessie Buckley của “Hamnet” và Rose Byrne của “If I Had Legs I'd Kick You” đều được gọi tên ở từng thể loại. Điều này chưa khẳng định được nhiều bởi 2 tác phẩm thuộc 2 nhánh khác nhau, nên người chiến thắng chung cuộc sẽ còn phải chờ thêm các giải khác.

Có thể thấy Oscar 2026 tiếp tục là một mùa giải mà hạng mục này vô cùng khó đoán, tương tự trước đó là cuộc cạnh tranh không khoan nhượng giữa Mikey Madison và Demi Moore vào năm 2025, Emma Stone và Lily Gladstone vào năm 2024 cũng như Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett vào năm 2023.

Tuy vậy tại giải thưởng của các nhà phê bình, Jessie Buckley hiện đang có ưu thế hơn khi được gọi tên, vì vậy năm nay Emma Stone, Cynthia Erivo... sẽ phải nhường suất, dù màn thể hiện của họ cũng rất ấn tượng trong “Bugonia” và “Wicked: For Good”.

Trong khi đó với Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Quả cầu vàng đã quyết định trao cho Timotheé Chalamet của “Marty Supreme” sau 5 lần được đề cử thay vì Leonardo DiCaprio gạo cội của “Trận chiến sau trận chiến” ở thể loại Hài kịch/Phim ca nhạc.

Trước đó tại Critics Choice Awards, kết quả tương tự cũng diễn ra, cho thấy đây hoàn toàn có thể là năm của ngôi sao “Gọi em bằng tên anh” sau một thập niên góp mặt vào những dự án lớn, cả thành công về mặt thương mại như “Interstellar”, 3 phần “Dune: Hành tinh cát” lẫn những phim đậm tính nghệ thuật như “A Complete Unknown”, “Bones and All”...

Trên sân khấu nhận giải, Chalamet có phần phát biểu truyền nhiều cảm hứng khi nói rằng “Cha đã dạy tôi bài học biết ơn từ khi còn nhỏ. Ông hay nhắc rằng: Hãy luôn biết ơn điều con đang có. Và chính điều đó đã cho phép tôi ra về trắng tay trong những buổi lễ trước đây nhưng vẫn luôn ngẩng cao đầu mình. Nhưng sẽ là dối lòng nếu như nói rằng những khoảnh khắc đó không làm cho giây phút này thêm phần ngọt ngào”. Qua đó anh khẳng định bản thân là tên tuổi đang dần để lại dấu ấn với nhiều sản phẩm đáng chú ý tại Hollywood.

Với Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại Phim chính kịch, giải thưởng đã gọi tên tài tử người Brazil Wagner Moura trong phim “The Secret Agent” (“Thám tử bí ẩn”), vượt qua những đối thủ nặng ký khác của điện ảnh Mỹ như Oscar Isaac, Jeremy Allen White, Dwayne Johnson... Điều này tuy vậy không quá bất ngờ khi trước đó anh cũng từng nhận được giải thưởng này tại LHP Cannes, từ đó cho thấy Quả cầu vàng đã “mở” rộng hơn khi quan tâm đến các diễn viên nước ngoài, bởi trước đó họ có rất ít khả năng được gọi tên trong hạng mục quan trọng này.

Chiến thắng năm nay của Moura tiếp nối thành công năm ngoái của Fernanda Torres với phim “Im Still Here” khi cũng là một huyền thoại diễn xuất người Brazil, đánh dấu sự trỗi dậy của điện ảnh quốc gia Nam Mỹ này. Điều này gần như sẽ chắc suất được đề cử tại Oscar cho Moura, nhưng để chiến thắng chung cuộc, anh vẫn sẽ phải vượt qua DiCaprio và Chalamet đang rất sáng giá. Bộ phim nói trên cũng thắng Phim nước ngoài hay nhất, cho thấy đường đua ở hạng mục này năm nay sẽ thu gọn lại còn 2 đối thủ, gồm “The Secret Agent” và “Sentimental Value” (Giá trị tình cảm) ngay sau đó.

Vượt qua Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet đang đến gần tượng vàng Oscar.

Vượt qua Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet đang đến gần tượng vàng Oscar.

Khó đoán nhất vẫn là Nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, khi hạng mục trở nên phân mảnh bởi người chiến thắng tại 2 giải thưởng hoàn toàn khác nhau. Nếu Critics Choice Awards vinh danh Jacob Elordi và Amy Madigan lần lượt của phim “Frankenstein” và “Weapons”, thì Quả cầu vàng lại bất ngờ dành vinh dự này cho Teyana Taylor và Stellan Skarsgard của “Trận chiến sau trận chiến” và “Giá trị tình cảm”.

Bên cạnh việc cho thấy sự vụt sáng của nền điện ảnh địa phương như Brazil, việc Skarsgard bất ngờ được gọi tên cũng cho thấy cách tiếp cận mới mẻ của Quả cầu vàng với các tác phẩm art-house kinh phí thấp, không có các chiến dịch vận động hành lang đồ sộ như các bộ phim của Hollywood khi không lãng quên họ.

Và dù có đến 7 đề cử, nhưng hiện tượng phòng vé được đánh giá cao về mặt chất lượng nghệ thuật là “Sinners” lại hoàn toàn biến mất khỏi nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có Kịch bản xuất sắc nhất (thuộc về “Trận chiến sau trận chiến”) - hạng mục mà bộ phim này là ứng cử viên mạnh nhất. Tuy vậy tại Critics Choice Awards, phim vẫn dành chiến thắng với câu chuyện về ma cà rồng được kết hợp độc đáo với chủ đề phân biệt chủng tộc nhiều thập kỷ trước.

Với việc Oscar chia ra 2 hạng mục Kịch bản gốc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, bộ phim này vẫn có cơ hội chạm đến cúp vàng khi là sáng tạo mang tính thuần nguyên, nếu so với các phim mạnh đều là tác phẩm chuyển thể. Dẫu thế ê-kip vẫn được an ủi với giải Doanh thu phòng vé nổi bật và Nhạc phim hay nhất ở Quả cầu vàng, khi là một trong những tác phẩm thành công và được bàn tán nhất trong năm qua.

Một giải thưởng cũng được chú ý là Phim hoạt hình hay nhất đã thuộc về “KPop Demon Hunters”. Vượt qua những tên tuổi khuấy đảo phòng vé như “Zootopia 2” tại thị trường phương Tây và “Thanh gươm diệt quỷ” ở phòng vé Nhật Bản, hiện tượng này đã nối dài sức ảnh hưởng của xứ sở kim chi trong nền văn hóa - giải trí quốc tế, sau âm nhạc, điện ảnh, TV series cũng như văn chương. Ca khúc “Golden” sau đó cũng chiến thắng Bài hát nhạc phim hay nhất, và được dự đoán sẽ còn oanh tạc suốt mùa giải thưởng sắp tới.

Cũng như Chalamet, bài phát biểu của nữ ca sĩ Ejae cũng gây xúc động khi cô kể về hành trình vượt qua hoài nghi để trở thành một nghệ sĩ thần tượng Hàn Quốc cũng như biết ơn vì được góp mặt trong ca khúc đã “giúp các cô gái, chàng trai và tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi vượt qua khó khăn và chấp nhận mình”.

Đoàn Tuấn Anh

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/tu-qua-cau-vang-den-oscar-2026-nhung-ung-vien-sau-cung-i794219/