Từ quán game đến vành móng ngựa: Cái giá 22 năm tù cho một đêm 'phê' ma túy
Rời bàn máy tính để lao vào những cuộc thác loạn ma túy từ căn nhà hoang đến phòng nghỉ, ba thanh niên mang lý lịch bất hảo đã phải trả giá bằng tổng cộng 22 năm tù tại phiên tòa do TAND Khu vực 4 - Hà Tĩnh xét xử.
Một cuộc hẹn, ba viên ma túy và hành trình trượt dài
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc hẹn tưởng chừng bình thường tại quán game ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) vào chiều 19/1/2026. Tại đây, Phạm Đình Tuấn (SN 1997, trú xã Hương Khê) nảy sinh ý định sử dụng ma túy và rủ Nguyễn Anh Tuấn (SN 2002, trú xã Hương Khê) cùng Nguyễn Thọ Hồ (SN 1991, trú tỉnh Nghệ An) tham gia.
Sau cái gật đầu của hai người còn lại, Phạm Đình Tuấn nhanh chóng sử dụng tài khoản Facebook liên hệ với một đối tượng lạ để mua ma túy. Chỉ sau giao dịch chuyển khoản 500.000 đồng, 3 viên ma túy tổng hợp được giao đến khu vực quán game. Từ thời điểm đó, cả ba bắt đầu chuỗi hành vi phạm tội, kéo nhau tìm nơi vắng vẻ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử vụ án.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, căn nhà bỏ hoang ở thôn 12, xã Hương Khê trở thành địa điểm đầu tiên của "bữa tiệc" ma túy. Tại đây, cả ba cùng nhau sử dụng viên ma túy tổng hợp đầu tiên.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cả ba lại tiếp tục kéo đến phòng số 4 của một nhà nghỉ trên địa bàn để sử dụng nốt số ma túy còn lại. Nguyễn Anh Tuấn dùng một vỏ chai nhựa và tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng chế dụng cụ sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng hết 2 viên ma túy tổng hợp, Tuấn rời đi, còn Phạm Đình Tuấn và Nguyễn Thọ Hồ ở lại nhà nghỉ.
Cái giá của những ảo giác
Những hành vi mờ ám của nhóm đối tượng đã không qua được mắt lực lượng chức năng. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau (20/01/2026), Công an xã Hương Khê bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ này. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 3 đối tượng (bao gồm cả Nguyễn Anh Tuấn đã rời đi trước đó) đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine (ma túy đá).
Phiên tòa lưu động do TAND Khu vực 4 - Hà Tĩnh tổ chức tại xã Hương Phố diễn ra trong không khí nghiêm trang. Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Song, phải đến khi đại diện Viện kiểm sát công bố nhân thân và tiền án của từng người, nhiều người tham dự mới nhận thấy đây đều là những đối tượng từng nhiều lần vướng vòng lao lý nhưng vẫn tiếp tục sa ngã.
Đứng đầu nhóm là Phạm Đình Tuấn (SN 1997). Hồ sơ thể hiện, bị cáo từng có 2 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tưởng rằng những lần vướng vòng lao lý trước đó sẽ là bài học đắt giá, nhưng sau khi chấp hành xong án phạt tù, Tuấn lại tiếp tục đứng ra mua ma túy, bỏ tiền thanh toán và rủ các bị cáo khác cùng sử dụng.
Cả ba bị cáo đều không phải là những người lần đầu vướng vòng lao lý. Nếu Phạm Đình Tuấn có hai tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", thì Nguyễn Thọ Hồ cũng từng hai lần bị kết án về các tội "Cướp giật tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Riêng Nguyễn Anh Tuấn tuy chưa có tiền án nhưng lại trực tiếp chuẩn bị dụng cụ, châm lửa để cả nhóm sử dụng ma túy, góp phần thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo Phạm Đình Tuấn, Nguyễn Thọ Hồ và Nguyễn Anh Tuấn tại phiên xét xử.
Nhận định hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng tệ nạn và ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương, Hội đồng xét xử đã đưa ra những bản án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung. Phạm Đình Tuấn lĩnh án 8 năm tù; Nguyễn Thọ Hồ và Nguyễn Anh Tuấn mỗi bị cáo nhận mức án 7 năm tù. Cả ba bị cáo bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Trước khi tuyên án, Hội đồng xét xử dành thời gian phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhấn mạnh những hệ lụy nghiêm trọng của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
Theo Hội đồng xét xử, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, làm băng hoại đạo đức mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến chốn lao lý. Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, thay vì lao động chân chính lại chọn giam cầm thanh xuân sau những ảo giác chết người. Bản án ngày hôm nay không chỉ nhằm cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để cải tạo, mà còn là hồi chuông báo động gửi đến các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý con cái trước sức hút của các tệ nạn núp bóng các tụ điểm giải trí.
Tiếng cửa xe đặc chủng khép lại cũng là lúc ba thanh niên phải trả giá cho quyết định bước vào "bữa tiệc" ma túy của mình. 22 năm tù là cái giá không chỉ dành cho một hành vi vi phạm pháp luật, mà còn cho sự buông thả, coi thường những chuẩn mực của cuộc sống. Vụ án thêm một lần cho thấy, ma túy không bao giờ là cuộc chơi. Chỉ một phút sa ngã cũng có thể đánh đổi cả tương lai, tự do và hạnh phúc của chính mình.












