Từ thiện Phật giáo Từ Tế lớn mạnh toàn cầu nhờ kết nối TỪ BI TÂM

Mỗi khi có thiên tai địch họa phát sinh, các tình nguyện viên Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế luôn vượt qua tốc độ cứu trợ của chính phủ để đến tận nơi cứu trợ trước tiên.

Việt dịch: Thích Vân Phong
Nguồn: Higher Ground Times

Khi truyền thông xã hội đưa tin vào khoảng 7h58 sáng 03/04/2024 (giờ địa phương), một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan với tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố Hoa Liên khoảng 18 km về phía nam. Chỉ 30 phút sau, tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đã thành lập trung tâm ứng phó khẩn cấp.

Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế (佛教慈濟慈善事業基金會), một tổ chức nhân đạo và phi chính phủ quốc tế của Đài Loan. Hoạt động của tổ chức bao gồm viện trợ y tế, cứu trợ thiên tai và công tác môi trường có trụ sở tại Đài Loan.

Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế được Ni trưởng Chứng Nghiêm thành lập tại Đài Loan vào năm 1966 (Bính Ngọ). Với mục đích “đưa từ bi vào hành động”, đây là một tổ chức phi chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận với khoảng 10 triệu ủng hộ viên và 432 văn phòng làm việc ở 51 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổ chức này thường xuyên hoạt động trong các lĩnh vực viện trợ nhân đạo, chăm sóc y tế, giáo dục và môi trường bền vững.

Ni trưởng Chứng Nghiêm với tuổi 87 niên xuân và những tình nguyện viên, đã hành động ngay. Họ chuẩn bị những bữa ăn nóng và tập hợp nhu yếu phẩm cho những người sống sót và đội cứu hộ, từ nước uống, thực phẩm đến chăn, giường và lều trại.

Chư tôn tịnh đức Ni an cư tu học tại Tĩnh Tư Tịnh Xá (靜思精舍), (Jing Si Abode) tọa lạc tại thôn Khang Nhạc, làng Tân Thành, huyện Liên Hoa, Đài Loan, tâm chấn của trận động đất ở bờ biển phía đông của hòn đảo. Đây cũng là ngôi nhà tinh thần của tổ chức Phật giáo Từ Tế toàn cầu, được hàng triệu tình nguyện viên ở 67 quốc gia ủng hộ, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Năm Bính Ngọ (1966), Ni trưởng Chứng Nghiêm chính thức thành lập Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế. Vào thời điểm đó, bờ biển phía Đông của Đài Loan, nơi mà Ni trưởng định cư, là vùng nghèo khó. Ni trưởng và các đệ tử tu viện đã hỗ trợ bằng cách may giày, tái chế bao bê tông thành túi thức ăn gia súc nhỏ, đan áo len để giúp nâng cao cuộc sống của chính ni đoàn.

Năm Bính Ngọ (1966), khi Ni trưởng Chứng Nghiêm đến thăm một bệnh nhân tại một bệnh viện địa phương, nhìn thấy một vũng máu trên sàn nhà. Ni trrưởng đã nói rằng máu từ một người phụ nữ bản địa bị tai nạn lao động.

Gia đình của cô đã đưa cô từ ngôi làng miền núi, họ đi bộ tám giờ, nhưng khi họ đến bệnh viện, họ không có NT $ 8000 (200 USD) lệ phí cần thiết. Họ chỉ có thể mang cô trở lại và không có điều kiện để điều trị. Nghe điều này, Pháp sư xót xa trong lòng, tâm tư quay quắt với nỗi buồn vời vợi, thầm nghĩ: "Một tu viện nghèo làm sao hỗ trợ giúp được? Mình có thể làm gì để giúp đỡ những người nghèo?"

Từ đó, Phật giáo Từ Tế dưới sự dìu dắt của Ni trưởng đã từng bước vững tiến và phát triển tốt đẹp. Ngày nay thành viên của hội Từ Tế có mặt khắp các nơi để góp phần giảm thiểu khổ đau và tai nạn trên thế giới.

Sau một thời gian ngắn, ba nữ tu Thiên Chúa giáo đã đến thăm Pháp sư và họ đã có một cuộc thảo luận về giáo lý của các tôn giáo. Khi Ni trưởng Chứng Nghiêm giải thích rằng Phật giáo dạy tình yêu và lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, các nữ tu thắc mắc: "Tại sao chúng ta không thấy phật tử làm công việc tốt cho xã hội, chẳng hạn như thiết lập nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi và bệnh viện?"

Nghi vấn của các nữ tu đã đánh trúng tâm lý sâu sắc của Ni trưởng: Đó là, Phật giáo dạy người ta làm việc tốt mà không cần tìm kiếm sự công nhận.

Tuy nhiên, từ trong tâm khảm Ni trưởng tự biết rằng nếu không có tổ chức thì những gì có thể được thực hiện sẽ rất hạn chế.

Do đó, Ni trưởng Chứng Nghiêm thành lập Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế (佛教慈濟慈善事業基金會). Ngoài việc tiết kiệm 5 đồng hằng ngày bằng ống tre đến tích lũy tài sản hiện nay lên đến hàng tỷ đô la. Từ buổi ban đầu chỉ có 30 người đến hiện tại có trên 4 triệu hội viên, nhiều hơn số thành viên của Quốc Dân đảng và Dân Tiến đảng - hai đảng phái chính ở Đài Loan hiện nay.

Từ việc cứu trợ một cụ già cùng khổ, không có áo mặc đến cứu giúp cả hàng vạn người tật bệnh không có phương tiện sống, thậm chí cứu tế cả Trung Quốc đại lục, các nước châu Phi, Afghanistan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Kosovo và các nước khác trên thế giới.

Mỗi khi có thiên tai địch họa phát sinh, các tình nguyện viên Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế luôn vượt qua tốc độ cứu trợ của chính phủ để đến tận nơi cứu trợ trước tiên. Bất kể là sóng thần ở Indonesia, SARS ở Trung Quốc đại lục, bao gồm cả việc ghép tủy v.v..., trong đó đều có sự góp phần chia sẻ của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế.

Từ những việc làm liên quan đến môi trường, cấy ghép tế bào gốc, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đều hoàn thành nhiệm vụ, điều mà tổ chức khác khó có thể làm được.

Ni trưởng Chứng Nghiêm đã sáng lập Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế - một tổ chức công ích Từ thiện xã hội lừng danh thế giới.

Tạp chí “Thiên hạ”, một trong những tờ tạp chí nổi tiếng Đài Loan đã từng bình chọn ai là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất Đài Loan trong 4 thế kỷ trở lại đây; kết quả, lúc chọn ra trong top 50 nhân vật ảnh hưởng đó, Ni trưởng Chứng Nghiêm đứng thứ 2 với uy danh và sức ảnh hưởng của Ni trưởng tại Đài Loan đã được xếp vượt qua Tôn Trung Sơn, trên cả Lãnh tụ Quốc Dân đảng, Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc, Tưởng Giới Thạch (蔣介石), Tổng thống thứ 3 của Trung Hoa Dân quốc, Tưởng Kinh Quốc (蔣經國, 1910-988).

Là người phụ nữ duy nhất trong 10 vị anh hùng Đài Loan, nhiều lần Ni trưởng Chứng Nghiêm được đề cử giải Nobel hòa bình. Trước đây, Ni trưởng đã đón nhận các giải thưởng phục vụ xã hội như giải phụng hiến xã hội Châu Á Ramon Michael, giải quốc tế hòa bình, giải phụng sự y tế, và Pháp sư nhận Giải thưởng quốc tế Quay of Honor, được xếp hạng là vinh dự cao nhất 2014 v.v... Pháp sư được xưng tụng là người mẹ hiền Đông phương Teresa, có người xem Pháp sư thực hành pháp môn cứu khổ cứu nạn của Đức Quan Thế Âm Bồ tát.

Ngày nay, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế này tổ chức các hoạt động cứu tế trên toàn cầu. Tại Đài Loan, Quỹ Y tế điều hành các Bệnh viện, một trường Đại học Y và kênh truyền hình cáp riêng. Trong Đại dịch Covid-19, giữa lúc cả nước đang chạy nước rút để tiêm chủng cho người dân trên hòn đảo 23 triệu dân này, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đã sử dụng ảnh hưởng của các tình nguyện viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực kinh doanh khác để mua 5 triệu liều vắc-xin.

Tại Đài Loan, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế với các nỗ lực cứu trợ động đất. Trên toàn cầu, tổ chức này đã xây dựng một mạng lưới những người có sức ảnh hưởng, những người làm việc trong nhiều lĩnh vực, từ cứu trợ thiên tai và xây dựng trường học, cơ sở tự viện tôn giáo, nhà ở và bệnh viện, đến tái định cư người tị nạn và cung cấp thức ăn cho người đói nghèo.

Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đã có sự hiện diện đáng kể tại Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 1989 với các chương trình tại 80 trung tâm do nhân viên được trả lương và khoảng nửa triệu tình nguyện viên điều hành.

Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế có trụ sở tại Đài Loan đang truyền tải thông điệp toàn cầu về từ bi tâm

Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế có trụ sở tại Đài Loan đang truyền tải thông điệp toàn cầu về từ bi tâm

Lãnh đạo Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đã điều hành các hoạt động cứu trợ sau ngày Sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, một loạt bốn cuộc tấn công khủng bố có sự tham gia của nhóm khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda nhằm chống lại Hoa Kỳ, và trong các cơn bão Katrina và Sandy. Gần đây hơn, họ đã có mặt để hỗ trợ những người sống sót và gia đình vụ xả súng hàng loạt năm 2022 tại thành phố Monterey Park, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chủ yếu là người châu Á ở Nam California. Họ đã quyên góp 1,5 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ sau vụ cháy Maui năm 2023 ở Hawaii đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.

Cư sĩ Stephen Huang, giám đốc điều hành của tổ chức tình nguyện Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế toàn cầu có trụ sở tại Nam California, Hoa Kỳ, là đệ tử của Ni trưởng Chứng Nghiêm cách đây 35 năm, trong thời điểm đau buồn cá nhân - vài ngày sau khi anh trai của ông đột ngột trút hơi thở cuối cùng từ giã trần gian. Cư sĩ Stephen Huang hiểu tại sao những người không quen thuộc với Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế có thể tự hỏi làm thế nào một vị trưởng lão Ni với dáng người mảnh khảnh, mình hạc xương mai, nói năng nhẹ nhàng hoạt động trong một xã hội gia trưởng theo phong cách á Châu lại, hiếm khi rời khỏi nơi ở khiêm tốn của Ni trưởng tại huyện Liên Hoa, Đài Loan lại có thể kiến tạo nên tổ chức toàn cầu này.

Cư sĩ Stephen Huang nói: “Ni trưởng Chứng Nghiêm là một người bình thường nhưng làm những điều phi thường. Từ bi tâm của Ni trưởng đằng sau tất cả những công việc của Ni trưởng đã làm trong 60 năm qua có thể được mô tả bằng một từ: Từ bi tâm, thúc đẩy mọi người vượt qua giới hạn của bản thân để giúp đỡ những nỗi đau về thể xác, tinh thần hoặc cảm xúc của người khác và chính họ.”

Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế này là nhờ vào việc gây quỹ phúc lợi xã hội. Phần lớn công việc của tổ chức phụ thuộc vào các ủy viên, những thành viên đã trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu và gây quỹ hàng tháng. Không có yêu cầu về số tiền tối thiểu, nhưng các thành viên phải gây quỹ từ ít nhất 40 người trong khi cũng tự mình quyên góp.

Một giáo viên và ủy viên Hội Từ thiện tại Đài Bắc, Cư sĩ Cheng Mei-yue cho biết: “Càng nhiều càng tốt, không có giới hạn tối thiểu hay tối đa”.

Mô hình này giúp tài trợ cho hoạt động của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế tại Đài Loan và nước ngoài. Gần đây nhất, theo báo cao thường niên 2022 cho thấy Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đã huy động được 5,6 tỷ Đô la Đài Loan mới (Taiwan Dollars) = (175 triệu USD) thông qua các nỗ lực gây quỹ, chiếm chiếm 61% ngân sách của tổ chức.

Tuy nhiên, tổ chức này vẫn không tránh khỏi sự giám sát hoặc tai tiếng. Những lời chỉ trích của công chúng về việc thiếu minh bạch đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo đăng báo cáo thường niên và công khai tài chính của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đăng trên mạng.

Tổ chức này cũng đã gây sự quan tâm vì tuyển dụng các ủy viên giàu có và vì số lượng lớn các nguồn lực có thể sử dụng để thúc đẩy các mục đích của mình.

Năm 2005, nỗ lực của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế này, nhằm phân vùng và phát triển đất được chỉ định để bảo tồn môi trường tại Quận Nội Hồ (Neihu), Đài Bắc tuyệt hảo như tranh vẽ của Đài Loan đã vấp phải sự phẫn nộ của công chúng. Vào năm 2015, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đã nhượng bộ sau một cuộc chiến hành chính kéo dài hàng thập kỷ của cư dân địa phương và các nhà môi trường, những người đã dẫn đầu cuộc đấu tranh bảo tồn đất đai.

Tổng giám đốc điều hành của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế, Cư sĩ Po-wen Yen - cựu giám đốc của United Microelectronics Corporation, một nhà sản xuất bán dẫn lớn tại Đài Loan - rất hiểu và cảm thông những lời chỉ trích về sự giàu có của tổ chức này. Cư sĩ Po-wen Yen lên nắm quyền với tư cách là Tổng giám đốc điều hành ngay sau vụ bê bối Quận Nội Hồ (Neihu), Đài Bắc, cam kết sẽ cởi mở hơn với công chúng.

Cư sĩ Po-wen Yen cho biết: “Các bạn có thể nói rằng tất cả các nguồn lực mà chúng tôi tập hợp được là để giúp đỡ ở mức độ cao nhất có thể khi thảm họa xảy ra”, đồng thời ông nói thêm rằng ngân sách của họ cũng tài trợ cho các chương trình khác trên toàn cầu.

Cư sĩ Po-wen Yen cho hay, mặc dù tổ chức phi lợi nhuận này được các nhà hảo tâm giàu có hào phóng có hỗ trợ, hầu hết các thành viên vẫn thuộc tầng lớp trung lưu.

Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế này đứng giữa ranh giới mong manh giữa một tổ chức cứu trợ và một đoàn thể Phật giáo thanh tịnh hòa hợp đã hình thành nên bản sắc tôn giáo riêng dưới sự lãnh đạo của Ni trưởng Chứng Nghiêm.

Giáo sư nhân chủng học tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa ở Tân Trúc, Đài Loan, nữ Tiến sĩ Julia Huang, đã theo dõi quá trình phát triển của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế từ một sáng kiến cơ sở thành một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, trong cuốn sách của nữ Tiến sĩ Julia Huang, “Đức tính gây được lòng tin và Từ bi tâm - Charisma and Compassion.” Bà cho biết lời giảng dạy của Ni trưởng Chứng Nghiêm nhấn mạnh vào việc trên hành trình Bồ tát, một người phát huy giá trị từ bi tâm thì hạnh nguyện vì người là trên hết, noi gương các vị Bồ tát nguyện rằng: “Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong lục đạo luân hồi (Cõi trời, Cõi thần, Cõi người, Cõi súc sinh, Cõi ngạ quỷ, Cõi địa ngục) mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo”.

Cư sĩ Joe Hwang, người đứng đầu tình nguyện viên của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế, cho biết các nỗ lực viện trợ nhân đạo của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế không thể tách rời khỏi đức tin - mặc dù điều này khác với Phật giáo truyền thống, vốn ủng hộ việc mai danh ẩn tích nơi rừng sâu núi thẳm, tách biệt với cộng đồng xã hội.

Cư sĩ Joe Hwang nói, tôn giáo là một cách hướng dẫn mọi người đến hoàn thiện bản thân và trang bị cho họ khả năng giúp đỡ người khác. “Đây là những gì tôi tư duy về Đạo Phật dấn thân, rằng chúng ta dấn thân vào thế giới này”.

Nữ Tiến sĩ Julia Huang cho biết, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế rất độc đáo ở cách “Thánh hóa các lĩnh vực thế tục”. Có thể tìm thấy các biểu tượng Phật giáo trong các bệnh viện của họ. Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên, Số 707 Đoạn 3 đường Trung Ương thành phố Hoa Liên, Đài Loan có một bức tranh khảm khổng lồ về Đức Phật đang chăm sóc một nhà sư đang bị bệnh.

Nữ Tiến sĩ Julia Huang cho biết: “Ở Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế, bệnh viện chính là hiện thân của giáo đạo Phật”.

Ni trưởng Chứng Nghiêm ủng hộ việc hiến tặng xác cho khoa học, Ni trưởng dạy cho phật tử rằng con người không sở hữu cơ thể của mình sau khi họ chết.

Ni trưởng Chứng Nghiêm lấy cảm hứng từ những câu chuyện ngụ ngôn qua Thánh điển Phật giáo, bao gồm một câu chuyện kể về tiền thân đức Phật đã hiến xác của Ngài cho một con hổ cái đói không thể nuôi con của nó.

Tuy nhiên, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế có những tình nguyện viên từ tất cả các tôn giáo lớn. Giám đốc Bệnh viện Từ Tế Liên Hoa là tín đồ sùng đạo Thiên Chúa giáo. Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đã tài trợ cho việc kiến tạo các nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Haiti, Ecuador và Mexico, và các nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia, nơi có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Ni trưởng Chứng Nghiêm cho biết: “Mặc dù chúng tôi xuất thân từ đạo Phật, nhưng điều này không giới hạn những người chúng tôi giúp đỡ”.

Hiện nay, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đang xây dựng trường học và nhà ở tại Cộng hòa Mozambique; hỗ trợ tái định cư người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ; xây dựng trường đại học lớn nhất Indonesia; đào tạo người tị nạn Ukraine tại Ba Lan. Thực hiện công tác cứu trợ; và xây dựng nhà ở tại Bodhgaya ở Ấn Độ, thị trấn nơi Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo Vô thượng Chính giác hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni.

Cư sĩ Stephen Huang cho biết, thậm chí Ni trưởng Chứng Nghiêm đã chi hàng nghìn USD để tu chỉnh một cuốn Kinh Quran cổ. Stephen Huang cho biết thêm là số lượng lớn nhất bởi các dự án của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế là ở Trung Hoa đại lục, tập trung vào việc thúc đẩy chế độ ăn chay và xây dựng trường học, nhà ở và cung cấp giếng nước sạch cho các vùng khô hạn.

Năm 2010, Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế trở thành tổ chức phi lợi nhuận tôn giáo ở nước ngoài, đầu tiên được phép thành lập văn phòng tại Trung Hoa đại lục, nơi tổ chức này tự nhận mình là tổ chức phúc lợi từ thiện xã hội chứ không phải là một nhóm tôn giáo.

Trong khi Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế đang nỗ lực để tạo được sự thay đổi ở những quốc gia có vấn đề về ổn định chính trị - chẳng hạn như các quốc gia Afghanistan, Nepal và một số khu vực Nam Mỹ - thì tổ chức này đã đạt được thành công ở các quốc gia khác như Indonesia và Mozambique.

Cư sĩ Franky Widjaja, đứng đầu chi nhánh Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế tại Indonesia với với 2,3 triệu tình nguyện viên, trong đó 85% là người Indonesia và là tín đồ Hồi giáo. Cư sĩ Franky Widjaja đã có mối quan hệ thầy - trò là một Phật tử thân tín với Ni trưởng Chứng Nghiêm từ những thập niên 1998, khi cha ông giới thiệu ông với Ni trưởng này. Cư sĩ Franky Widjaja đã tham gia vào các nỗ lực cứu trợ thiên tai kể từ đó, và đã giám sát việc xây dựng trường học và bệnh viện trong và xung quanh Jakarta. Cư sĩ Franky Widjaja đã thưa thỉnh với Ni trưởng Chứng Nghiêm việc so sánh cấu trúc của tổ chức với nghìn cánh tay của Guanyin, nữ thần của lòng thương xót và lòng trắc ẩn trong Phật giáo.

Cư sĩ Franky Widjaja nói: “Ni trưởng Chứng Nghiêm nói nếu 500 người trong số các bạn ra ngoài giúp đỡ, thì đó là 1.000 bàn tay. Khi các bạn tin vào mục đích này và hành động theo lời hiệu triệu, các bạn sẽ tự mình thấy được tác động”.

Tại Cộng hòa Mozambique, Cư sĩ Dino Foi và vợ nữ cư sĩ Denise Tsai điều hành một dự án trị giá 70 triệu USA cho công trình xây dựng 3.000 ngôi nhà và 23 trường học trong khu vực bị tàn phá bởi cơn bão Idai năm 2019. Nữ cư sĩ Denise Tsai, người Đài Loan, đã nên duyên phu thê và kết hôn với Cư sĩ Dino Foi từ khi anh còn là sinh viên ở Đài Bắc. Đôi vợ chồng cư sĩ phật tử này lãnh đạo chi nhánh Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế tại Cộng hòa Mozambique, thực hiện nhiều chương trình khác nhau bao gồm bữa ăn nóng, chăm sóc người lớn tuổi, phòng ngừa mang thai ở tuổi vị thành niên, dinh dưỡng cho trẻ em, đào tạo nghề và các lớp học tiếng Anh.

Nữ cư sĩ Denise Tsai chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu khiêm tốn, chúng tôi tiếp tục khiêm tốn, nhưng chúng tôi tin rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn”.

Trọng tâm công việc của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế là niềm tin vào nghiệp báo và luân hồi. Phật tử tin rằng mỗi hành động cố ý - tốt hay xấu - đều tạo ra nghiệp báo, và sự tái sinh của mỗi cá nhân phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của họ trong những kiếp trước.

Cư sĩ Stephen Huang cho biết, anh không chỉ tìm thấy mục đích của bản thân mình trong sứ mệnh giúp đỡ mọi người của Tổ chức Quỹ từ thiện Phật giáo Từ Tế mà còn chứng kiến những tác động tích cực của thiện nghiệp. Khi liên tiếp 3 trận động đất từ chiều 22-4 đến rạng sáng 23-4-2024 đã làm rung chuyển Thành phố Hoa Liên ở Đài Loan, các tình nguyện viên từ xa như Thành phố Mexico cho biết, họ đang quyên góp tiền để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng ở nửa nên kia thế giới. Những người tị nạn Syria phải di dời - những người đang xây dựng lại cuộc sống và không có tiền bạc hay nguồn lực cho bản thân - cũng đã đề nghị hỗ trợ.

Cư sĩ Stephen Huang chia sẻ rằng: “Chúng ta đều được kết nối bằng từ bi tâm. Đây là sức mạnh của tình yêu thương”.

Việt dịch: Thích Vân Phong
Nguồn: Higher Ground Times

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tu-thien-phat-giao-tu-te-lon-manh-toan-cau-nho-ket-noi-tu-bi-tam.html