Từ thiện thời Covid

BPO - Hai hôm trước, tôi vô tình đọc một bài viết của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình về câu chuyện làm từ thiện trong những ngày dịch bệnh bùng phát mạnh này. Đại ý là người ta hỗ trợ nhau mà không cần đắn đo suy nghĩ hay phán xét lẫn nhau và cũng chẳng cần nghĩ đến việc đánh bóng tên tuổi bản thân. Cao cả hơn là sự nguy hại đến bản thân nếu như không may mắc phải con virus corona tai ác kia, cũng không làm họ chùn bước.

Hình ảnh người phụ nữ đi dép lê, tay cầm xấp tiền toàn mệnh giá 500.000 đồng, đứng ngoài đường để tặng những người đang chạy xe máy về quê trách dịch, được chia sẻ khắp mạng xã hội như một sự cảm kích trước hành động quá đỗi tử tế. Thậm chí, họ cũng chẳng có thời gian để dò xét xem ai đang đi xe tay ga, tay ai đang đeo nhiều vàng, ai đang xài điện thoại đắt tiền, ai ốm, ai mập.

Nghe nói số tiền đó cũng hơn 100 triệu và cũng không phải do cô đứng ra quyên góp mà là tiền cá nhân tự bỏ ra để giúp người dân có một khoản lộ phí về quê.

Hay như hình ảnh các anh cảnh sát giao thông đứng giữa đường vừa điều phối giao thông, vừa tranh thủ phát từng chai nước, hộp sữa, ổ bánh mì để tiếp sức người dân về quê tránh dịch. Thậm chí, các anh còn tặng tiền, hỗ trợ những trường hợp có xe máy bị hỏng và tình nguyện đưa họ về tận nơi cư trú.

Rồi hình ảnh các hoa hậu, người đẹp mỗi khi bước ra đường là phải áo quần đẹp đẽ, trang điểm kỹ càng, xinh đẹp. Thì nay lại là một hình ảnh rất khác. Họ chẳng có thời gian làm đẹp bề ngoài cho bản thân, mà sẵn sàng làm tất cả mọi việc từ đi chợ giúp người dân, chạy xe máy đi giao hàng, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và hát cổ vũ tinh thần cho bệnh nhân trong bộ đồ bảo hộ nhễ nhại mồ hôi. Đó là bởi lúc này đây họ là những tình nguyện viên đang tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Đêm qua lướt fanpage của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, thấy cô chia sẻ số tiền của mình và gia đình cùng một số bạn bè thân thiết, góp vào để gửi về Sài Gòn cho một bếp ăn từ thiện. Hay thậm chí, có một gia đình trẻ đã lấy hết số tiền hai vợ chồng tiết kiệm bấy lâu để phát cho những người lao động đang chạy xe máy về quê tránh dịch Covid-19. Có địa phương, người dân còn tặng xe máy cho một bạn thanh niên trên đường về quê tránh dịch và bị tai nạn hư xe.

Không cần đánh bóng tên tuổi bản thân, không cần đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện và cũng chẳng phải đợi xem xét hồ sơ xem đối tượng nào mới xứng đáng nhận hỗ trợ. Cũng chẳng cần phải dành ra vài phút đứng nhìn những người đang cần giúp đỡ bằng con mắt dò xét, miệt thị.

Phải chăng sự cấp bách giữa đại dịch sẽ khiến con người nhìn nhau bằng ánh mắt biết cảm thông hơn?!

Trần Trà My

Covid-19 có thể “cầm chân” mọi người, nhưng còn rất nhiều cách giúp chúng ta có thể sống ý nghĩa, yêu thương và chia sẻ với cộng đồng.

Hãy kể với BPTV chuyện ở nhà trong những ngày giãn cách của chính bạn và người thân như một sự kết nối cùng “quyết tâm đoàn kết, diệt hết covy”, tôn vinh những giá trị truyền thống, nhắc nhở mọi người ý thức sống đẹp, sống có ích... vì cộng đồng.

Những câu chuyện, chia sẻ thú vị bằng các bài viết phản ánh, cảm nhận, chuyện kể, hồi ký, phóng sự ảnh, clip sẽ được chọn đăng trên Báo Bình Phước online (www.baobinhphuoc.com.vn) và sóng phát thanh FM 89,4 MHz.

BPTV sẽ gửi tặng bạn món quà ý nghĩa và nhuận bút theo quy định.

Email của chúng tôi là:truyenthongcovidbptv@gmail.com

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/125876/tu-thien-thoi-covid