Tự thoát khỏi mớ bòng bong

Đã có tới 19 cầu thủ chia tay Sài Gòn FC. Người tưởng như sẽ gắn bó với đội bóng là đội trưởng Quốc Long cũng vừa ký giấy thanh lý hợp đồng.

Trong lịch sử V-League có nhiều lãnh đạo đội bóng chơi ngông, từng thay gần như cả đội hình sau một mùa giải như XSKT Cần Thơ, Ninh Bình... Nhưng để quân ra đi ồ ạt, thì đúng là Sài Gòn FC không có đối thủ.

Các cầu thủ Sài Gòn FC đã rất kiên nhẫn, chờ đến ngày hạ màn V-League 2020 để ngóng chờ thiện chí từ ban lãnh đạo, nhưng càng chờ càng thất vọng. Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành hứa rất nhiều với các cầu thủ, để rồi khi mọi người đặt vấn đề gia hạn hợp đồng thì ông lại lơ đi. Quân Sài Gòn FC thiện chiến, đá rất quái, xứng đáng với tấm HCĐ ở mùa giải V-League vừa qua-một chiến tích khiến người dân thành phố mang tên Bác cũng lấy làm tự hào.

 Nguyễn Quốc Long (bên trái) đã nói lời chia tay Sài Gòn FC.

Nguyễn Quốc Long (bên trái) đã nói lời chia tay Sài Gòn FC.

19 cái tên nói lời chia tay Sài Gòn FC dư sức lập một đội bóng đủ sức tung hoành, đó là: Trịnh Đức Lợi, Ngô Xuân Toàn, Tống Đức An, Bùi Trần Vũ, Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Vũ Tín, Lê Thành Phong, Dương Tùng Lâm, Lê Quốc Phương, Trần Văn Bửu, Ngô Anh Vũ, Nguyễn Thanh Thụ, Thân Thành Tín, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Ngọc Duy; là bộ ba ngoại binh Pedro Paulo, Geovane Magno, Ahn Kyung-keon, và nếu cần trên ghế huấn luyện, sẽ là trợ lý Nguyễn Tuấn Phong, người cũng vừa nhận giấy thanh lý hợp đồng.

Chủ tịch Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành tự tin cho hay: “Thu nhập ở Sài Gòn FC như thế nào các đội bóng khác biết. Cầu thủ của chúng tôi có thu nhập thuộc diện khá ở V-League”. Nhưng ông Vũ Tiến Thành trả lời sao đây khi 6 cầu thủ Sài Gòn FC đã nghe theo tiếng gọi của HLV Nguyễn Thành Công, về khoác áo đội hạng Nhất Quảng Nam mùa tới, gồm: Thủ môn Tống Đức An, trung vệ Trịnh Đức Lợi, tiền vệ Trần Văn Bửu, Ngô Xuân Toàn, Nguyễn Bá Dương và tiền đạo Nguyễn Hữu Sơn.

Quảng Nam là đội bóng thuộc diện “hoàn cảnh”. Khi đội bóng xứ Quảng còn đá ở V-League, thu nhập cầu thủ chỉ bằng 2/3 so với các đồng nghiệp ở Sài Gòn FC. Quảng Nam xuống hạng Nhất, thu nhập còn ít hơn, lương vào cỡ 12-15 triệu đồng/tháng/người, nhưng có tới 6 cầu thủ đã nghe theo lời mời gọi của HLV Nguyễn Thành Công. Phải chăng, dù nghèo, khổ hơn, họ vẫn muốn tự giải thoát chính mình khỏi mớ bòng bong?

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tu-thoat-khoi-mo-bong-bong-644409