Từ thủ khoa nông nghiệp đến học bổng Tiến sĩ Marie Curie: Nữ nghiên cứu sinh Việt ghi dấu ấn quốc tế
Không chỉ dừng lại ở danh hiệu thủ khoa hay học bổng toàn phần châu Âu, Lê Thị Thùy Linh - cựu sinh viên ngành Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao), Học viện Nông nghiệp Việt Nam mới đây đã nhận liên tiếp ba lời mời làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ, trong đó có một suất thuộc học bổng danh giá Marie Curie của Liên minh châu Âu. Hành trình của Linh là minh chứng sống động cho câu nói: 'Nếu đủ đam mê và kiên trì, bạn sẽ mở được cánh cửa của những điều tưởng chừng không thể'.
Khởi đầu từ một lựa chọn "không hot"
Năm 18 tuổi, thay vì chạy theo những ngành học “thời thượng” như ngành y, dược giống các bạn đồng trang lứa, Thùy Linh chọn Công nghệ Sinh học, một ngành đòi hỏi tư duy nền tảng và khả năng làm việc bền bỉ. Đối với Linh, tất cả đều xuất phát từ đam mê với công nghệ sinh học.

Thùy Linh xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022.
Và đến thời điểm hiện tại, sự lựa chọn tưởng chừng "ngược dòng" ấy lại mở ra một hành trình ấn tượng mà cô cho rằng đó chính là một lựa chọn đúng đắn. Ngay từ năm nhất, Linh đã theo học chương trình chất lượng cao, tất cả tín chỉ đều bằng tiếng Anh. Đó là nền móng giúp cô sẵn sàng tiếp cận học thuật quốc tế sau này.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ đến cánh cửa châu Âu
Khi được hỏi về điều khiến mình nhớ nhất thời sinh viên, Linh vui vẻ nhắc đến những buổi làm thí nghiệm kéo dài đến tối muộn trong phòng thí nghiệm cùng thầy cô. “Tuy vất vả là vậy nhưng mình cảm thấy rất vui”, cô nói.
Không chỉ học giỏi, Linh luôn chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân qua các chương trình trao đổi như Sakura Science (Nhật Bản), học kỳ tại ĐH Chung Hsing (Đài Loan)... Cô là thủ khoa đầu ra của Học viện, được vinh danh trong lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc Thủ đô năm 2022.

Thùy Linh và thầy Hà Viết Cường – người đã tận tâm dìu dắt cô trong suốt hành trình học tập.
Ít ai biết, Linh từng bắt đầu chương trình cao học tại Đài Loan trước khi chuyển hướng sang châu Âu với học bổng Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. “Ban đầu mình không nghĩ sẽ đi du học. Nhưng khi thấy các anh chị đi trước cũng học từ môi trường như mình có thể vươn ra thế giới, mình tự hỏi: nếu họ làm được, tại sao mình không?”
Câu hỏi ấy đã mở đường cho một hành trình đầy thử thách. Khi sang Pháp học năm đầu, Linh từng nghĩ mình là người bị “sốc văn hóa” nhiều nhất nhóm. “Mình nhớ Việt Nam khủng khiếp. Nhớ nhà, nhớ đồ ăn, mọi thứ đều quá khác. Môi trường học cũng không dễ thở chút nào. Mặc dù các môn học bằng tiếng Anh, nhưng mỗi giáo sư lại có một cách phát âm khác nhau. Có tiết học, mình không theo kịp chỉ vì... nghe không hiểu”. Đó là lúc Linh nhận ra, việc giỏi tiếng Anh chưa chắc đã đủ mà còn cần kiên nhẫn và dũng cảm để thích nghi. “Bọn mình phải học gấp đôi thời gian để theo kịp các bạn đã quen dùng tiếng Anh từ nhỏ. Có những lúc mệt mỏi lắm, nhưng mình luôn nghĩ rằng nếu mình đã chọn thì phải đi đến cùng”.

Với sự cố gắng không ngừng, Thùy Linh đã gặt hái những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.
Cũng chính sự kiên trì đó giúp Linh đạt GPA 3.96/4, thực tập tại một công ty chọn giống cây trồng hàng đầu châu Âu, và học tập tại Đại học Bách khoa Valencia (Tây Ban Nha).
“Và đúng như mình từng tin, chương trình Erasmus đã mở ra cho bọn mình rất nhiều cơ hội, cả trong học tập lẫn công việc sau này. Nếu muốn làm việc tại các tập đoàn lớn trong ngành, thì đây là bước đệm tốt nhất”.
Thành tích tiếp nối thành tích: Ba lời mời tiến sĩ và học bổng Marie Curie danh giá
Thành công nối tiếp khi chỉ trong thời gian ngắn, trong tháng 5/2025, Thùy Linh nhận được ba lời mời làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ, trong đó hai lời mời từ Viện Sinh học Phân tử Thực vật (IBMP - Pháp) và một từ Tây Ban Nha kèm Học bổng Tiến sĩ Marie Curie - một trong những học bổng danh giá bậc nhất châu Âu dành cho nghiên cứu sinh trẻ.

Thùy Linh rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp Thạc sĩ.
Với Marie Curie - học bổng được ví như “Erasmus dành cho Tiến sĩ”, quy trình tuyển chọn không hề dễ dàng. Ứng viên phải trải qua nhiều vòng sàng lọc, phản biện đề tài, phỏng vấn trực tuyến, rồi trực tiếp trình bày trước hội đồng học thuật đa quốc gia. Trong vòng phỏng vấn, Linh đã vượt qua 21 ứng viên để được chọn, vượt qua cả những nhà nghiên cứu đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành.
“Khi hỏi vì sao mình được chọn, hội đồng nói rằng họ nhìn thấy một người trẻ có GPA xuất sắc, có đam mê rõ ràng, có định hướng nghiên cứu nhất quán và rất vững”, Linh hạnh phúc chia sẻ.

Với Thùy Linh, không ngừng nâng cấp bản thân chính là chìa khóa dẫn tới thành công.
Ba lời mời Tiến sĩ, trong đó có một từ học bổng danh giá bậc nhất châu Âu, không đơn thuần là một thành tích. Đó là sự ghi nhận cho những tháng năm nỗ lực gieo mầm tri thức, của một cô gái từng không nghĩ mình sẽ đi du học, nhưng đã kiên quyết không để hoàn cảnh hay giới hạn cản bước.
“Người phù hợp” hơn là “người giỏi nhất”
Từ chính trải nghiệm bản thân, Thùy Linh rút ra bài học quan trọng dành cho những bạn trẻ đang mơ ước chinh phục các học bổng danh giá: “Không có một công thức chung cho tất cả, nhưng bạn phải hiểu bản thân mạnh ở đâu, đam mê gì, tìm đúng chương trình phù hợp và phải kiên trì với điều đó. Họ không chọn người giỏi nhất, mà chọn người phù hợp nhất”.

Đạt học bổng Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu, Thùy Linh có cơ hội tham gia sự kiện cùng bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới.
Với Linh, yếu tố cốt lõi để đi xa không chỉ đơn thuần là sự thông minh, tính kỷ luật, khả năng tiếng Anh, mà là đam mê. “Khi bạn thật sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ có động lực để tìm hiểu, để học, để không bỏ cuộc”.
Mang tri thức về phục vụ quê hương
Dù đang học tập và được mời ở lại các viện nghiên cứu lớn tại châu Âu, Linh vẫn chưa từng quên lý do bắt đầu. “Ước mơ của mình là góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững cho Việt Nam. Những gì mình đã học, những công nghệ mình đã được tiếp xúc, mình đều muốn đem về Việt Nam. Mình luôn mong một ngày nào đó có thể trở về giảng dạy, nghiên cứu tại trường cũ - nơi gieo cho mình những hạt mầm đầu tiên".

Thùy Linh tự hào khi là người Việt Nam.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Thùy Linh không nói nhiều về bản thân, mà luôn nhắc đến những người thầy, người cô - đặc biệt là PGS. TS Hà Viết Cường và TS Nguyễn Thị Thúy Hạnh, như những người đã giảng dạy và truyền cảm hứng cho cô. “Nếu không có thầy cô, mình nghĩ mình đã không đi được xa như thế”.
Gửi đến những bạn sinh viên đang hoài nghi chính mình
Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn trẻ đang nuôi dưỡng giấc mơ học tập, nghiên cứu hay du học, Linh mỉm cười:
“Mình cũng từng nghĩ giấc mơ đó là xa vời. Có khi 5 năm trước, mình chưa từng hình dung sẽ đặt chân tới nhiều quốc gia như hôm nay. Nhưng khi bạn đủ quyết tâm, mọi cánh cửa đều có thể mở. Hành trình ấy sẽ không đến ngay ngày một, ngày hai. Bạn sẽ không thể vội vàng. Nhưng nếu đã thực sự có đam mê, có định hướng và chuẩn bị nghiêm túc cho hành trình của mình, mình tin ai cũng có thể làm được. Đi đủ lâu và đủ tin, bạn sẽ thấy: chính bạn là người tạo nên phép màu cho mình”.