Tự tin vào guồng

Bại không nản, bởi tin ở chính mình nên cả đội tuyển nữ và U.22 Việt Nam cùng làm nên hai trận thắng thuyết phục.

Một chiều đẹp trời trên đất Thái Lan được mở ra khi hai đội quân áo đỏ xuất phát cùng giờ, cùng thế trận tấn công hào hứng và cùng có thắng lợi 2-0. Tiếng vang từ bàn thắng bằng đầu của Vạn Sự-cô gái chỉ cao 1,53m đã dội đến sân Rajamangala để Hiểu Minh với chiều cao 1,84m đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho U.22 Việt Nam. Bàn thắng gọi bàn thắng, khi các chị đẹp nâng tỷ số lên 2-0 do cái tên quen thuộc Bích Thùy thì các chàng trai trẻ lập tức đáp lại bằng bàn thắng thứ 2 vào lưới U.22 Malaysia.

 Đội tuyển U.22 Việt Nam giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu lấy vé bán kết. Ảnh: vietnamnet.vn

Đội tuyển U.22 Việt Nam giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu lấy vé bán kết. Ảnh: vietnamnet.vn

Hai trận đấu cùng sớm an bài theo cách khó tin. Trước trận, “thách thức toàn diện”, “ngặt nghèo” là những từ tràn ngập trên báo chí và mạng xã hội cùng nỗi âu lo phấp phỏng trong lòng người hâm mộ. Đối thủ U.22 Malaysia không chỉ có lợi thế về số bàn thắng mà thể hình, thể lực tốt, cách tấn công và ghi bàn vào lưới U.22 Lào thoải mái, vượt trội và dễ dàng trong khi U.22 của ta chật vật và may mắn mới có được tỷ số 2-1. Với tuyển nữ, khó khăn còn lớn hơn khi bất lực không những không ghi được bàn vào lưới Philippines mà còn chịu bàn thua ở phút bù giờ. Đã vậy, trận cuối vòng bảng còn phải gặp Myanmar-đội đã hạ Philippines trước đó... Không chỉ người hâm mộ và các cấp lãnh đạo mà các nhà cầm quân dạn dày trận mạc Mai Đức Chung và Kim Sang-sik cũng phải dè dặt không lớn tiếng tuyên bố và hô hào điều gì to tát. Quan trọng là các huấn luyện viên hiểu quân mình chưa vào guồng, chưa thanh thoát và có sơ suất. Các chiến lược gia tin vào lòng quyết tâm và thực lực của quân mình. Ông Chung nắm chắc tính nết, thể trạng cùng điểm mạnh, yếu nơi mỗi cầu thủ như con gái mình. Ông động viên, khơi gợi và biết dùng cầu thủ cũ-mới. Đội tuyển nữ Việt Nam kỵ giơ Philippines vì thể hình, thể lực vượt trội, còn ngại nữ Myanmar bởi lối đá phối hợp khéo léo, tinh thần không buông bỏ. Vấn đề là khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Khi tìm được đúng mình, tuyển nữ Việt Nam không ngán ngại đối thủ nào.

Ông Kim Sang-sik khơi lại trận thua đau 0-4 của đội tuyển quốc gia trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 để biến nỗi đau thành động lực cho dàn quân trẻ. Ông thay đổi một vài vị trí, xốc lại đội hình bằng cách tiếp cận mới. Ông không dùng Đình Bắc như điểm tập trung bóng quá nhiều mà để anh chơi rộng làm bóng tạo đột biến. Trận này Đình Bắc không ghi bàn song vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất, ghi dấu giày trong 2 bàn thắng.

Sau buổi chiều đẹp, các cầu thủ nam, nữ cũng như những người yêu mến họ đều đã có giấc ngủ ngon cùng những hy vọng, đợi chờ vào các trận bán kết cuối tuần này. Tuyển nữ sẽ gặp Indonesia, đối thủ mà chị em ta chưa từng thua ở các giải đấu từ trước đến nay. Không chủ quan mà khi sự tự tin đã được gia cố, thầy trò ông Mai Đức Chung chắc chắn sẽ lại có được niềm vui. Thầy Kim và các chàng trai trẻ U.22 Việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên, đối thủ U.22 Philippines giờ đây đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Trận thắng của họ trước U.22 Indonesia tại SEA Games 33 cho thấy tính tổ chức, chống chịu, kỷ luật thi đấu và khả năng khống chế cũng như tạo đột biến bằng chuyển trạng thái đều đã được nâng lên. Bởi vậy, sự tự tin, ứng biến linh hoạt của thầy Kim cùng đội quân trẻ sẽ là yếu quyết mở ra thắng lợi./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tu-tin-vao-guong-1016588