Từ truyền thống vượt khó đến kỷ nguyên vươn mình

BHG - Với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Hà Giang đã đồng hành cùng sự lớn mạnh của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển của tỉnh nhà. Làm nên truyền thống đầy tự hào có sự đóng góp to lớn của lớp lớp các thế hệ nhà báo từng công tác, cống hiến cho Báo Hà Giang cùng với những sản phẩm báo chí để lại dấu ấn sâu sắc.

Khi mới về Báo Hà Giang, chúng tôi đã được kể về các đồng chí Tổng Biên tập kỳ cựu của Báo, như bác Phạm Kim Quy, với thâm niên làm Tổng Biên tập từ khi Báo ra đời năm 1964 đến năm 1982. Trong lịch sử hơn 60 năm của Báo, bác Phạm Kim Quy là người có thời gian giữ chức vụ Tổng Biên tập lâu nhất, sau đó là đồng chí Lê Trọng Lập, với hơn 15 năm giữ vai trò Tổng Biên tập Báo Hà Giang.

Lãnh đạo, cán bộ Báo Hà Giang và Báo Tuyên Quang thăm mô hình chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng nho tại xã Lùng Tám, Quản Bạ.

Lãnh đạo, cán bộ Báo Hà Giang và Báo Tuyên Quang thăm mô hình chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng nho tại xã Lùng Tám, Quản Bạ.

Xem lại các tờ báo Hà Giang của những năm đầu xây dựng, đó là quãng thời gian rất đặc biệt, trong khó khăn khi đó, ngoài tờ báo in thường kỳ, Báo Hà Giang còn sáng tạo cho ra đời phụ trương tiếng Mông, mỗi tháng ra 3 số, do đồng chí Thào Mí Chá, cán bộ Tòa soạn phụ trách nội dung. Đọc các bài viết của những năm đầu, dù đường sá khó khăn, nhưng có thể thấy rõ các tin, bài thấm đẫm cơ sở, cách viết ngắn gọn, dễ đọc. Ở một địa bàn với dân tộc Mông chiếm hơn 1/3 dân số, vì thế trên măng séc của mình, tờ Báo Hà Giang khi đó còn có thêm 2 dòng phụ đề tiếng Mông, rất gần gũi. Được biết, điều này xuất phát từ trao đổi của Hồ Chủ tịch với lãnh đạo tỉnh khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961, với quan điểm cán bộ phải biết tiếng dân tộc, gần dân.

Hà Giang là nơi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới kéo dài và kết thúc muộn nhất cả nước. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm từ 1979 – 1989 là thời gian cực kỳ vất vả của những người làm báo Hà Giang. Trong giai đoạn này, dưới sự lãnh đạo của Tổng Biên tập Phí Văn Tường, Báo đã cho ra đời ấn phẩm Hà Tuyên mặt trận, môt tờ báo khổ nhỏ, phù hợp với điều kiện chiến trường và nhiệm vụ chính trị khi đó. Những phóng viên chiến trường của Báo như Phí Văn Chiến, Hồng Quân, Dương Thị Phúc, Lê Văn Đang, Chu Thái Tinh, Đoàn Thị Ký, Đỗ Hùng…, là những người gắn bó đặc biệt với tờ báo này.

Đất nước bước vào công cuộc đổi mới, nhưng Hà Giang vẫn còn nhiều khó khăn khi là địa phương nhiều đá, thiếu nước sinh hoạt, thiếu đất canh tác và bước ra khỏi chiến tranh muộn nhất. Vì thế, năm 1995 Tổng Biên tập Nguyễn Văn Tông cùng tập thể Báo nghiên cứu cho ra đời ấn phẩm Hà Giang Cực Bắc. Đây là tờ báo khổ nhỏ, chữ ít, ảnh nhiều phục vụ đồng bào vùng cao. Sự ra đời của tờ Hà Giang Cực Bắc cho thấy không chỉ là sự sáng tạo mà còn là sự sát sao, thực tiễn của người làm báo Hà Giang, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ với Hà Giang và với báo chí cách mạng. Tờ Hà Giang Cực Bắc với hành trình 30 năm của mình, số cuối cùng ra tháng 6.2025, thời điểm sáp nhập 2 tỉnh Hà Giang – Tuyên Quang thành tỉnh mới Tuyên Quang.

Một số ấn phẩm Báo Hà Giang, Hà Tuyên.

Một số ấn phẩm Báo Hà Giang, Hà Tuyên.

Hòa trong dòng chảy của công nghệ thông tin, trong giai đoạn đồng chí Lê Trọng Lập làm Tổng Biên tập, năm 2007, Trang Thông tin điện tử Báo Hà Giang đã được ra đời. Đánh dấu mốc phát triển mới của Báo Hà Giang, hòa chung vào dòng chảy của báo chí đất nước.

Bước vào thời kỳ của công nghệ số, Báo Hà Giang với vai trò dẫn dắt của Tổng Biên tập Nguyễn Trung Thu và tập thể tòa soạn đã có sự bắt nhịp nhanh nhạy, kịp thời với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Từ Trang thông tin điện tử Báo Hà Giang, năm 2019 Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép hoạt động Báo Hà Giang điện tử. Báo điện tử Hà Giang phát triển nhanh chóng, trở thành công cụ tuyên truyền đa phương tiện với nhiều nội dung như phát thanh, truyền hình, thực hiện các chương trình trực tiếp phát thanh, truyền hình và các nội dung đa phương tiện. Trên nền tảng số, trang fanpage, youtube cùng trang Tiếng Anh của Báo đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Hà Giang đến với bè bạn trong nước, quốc tế.

Trong sự phát triển của mình, Báo Hà Giang là mái nhà ghi lại những năm công tác, trưởng thành của nhiều nhà báo nổi tiếng như nhà báo Hoàng Thiểm, người từng có thời gian làm phóng viên của Báo. Về sau, ông tham gia phóng viên chiến trường, ghi lại khoảnh khắc những bước chân cuối cùng của nội các ngụy quyền Dương Văn Minh trưa 30.4.1975 tại Dinh Độc Lập. Tiếp sau, Báo có phóng viên Đỗ Bích Thúy với những năm tháng thấm đẫm vùng cao Hà Giang trước khi chuyển về Tạp chí Văn nghệ Quân đội, nơi chị đã viết rất nhiều tác phẩm văn học được chuyển thể thành các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng.

Báo Hà Giang trong hành trình của mình có những nhà báo in đậm hình bóng của mình ở các lĩnh vực, điển hình như chị Phương Hoa, người được gọi là nhà báo của lính. Báo cũng là nơi nuôi dưỡng nhiều tâm hồn văn, thơ như nhà báo Đỗ Minh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Thư ký - Xuất bản; nhà văn Đặng Quang Vượng, nguyên Phó Tổng biên tập Báo; nhà báo Đỗ Quốc Trí, nguyên Trưởng phòng Phóng viên; nhà văn Nguyễn Trần Bé, nguyên Trưởng phòng Bạn đọc - Tư liệu - Thư viện.

Ngày 30.6.2025, Báo Hà Giang sẽ chính thức khép lại hành trình đã qua để chuyển sang một chương mới với sự hợp nhất của các cơ quan báo chí 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thành Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang. Những người bắt đầu và nối tiếp trong hành trình mới là các nhà báo đa năng, sáng tạo của kỷ nguyên số để tiếp tục đồng hành, phục vụ sự phát triển tỉnh nhà trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bài, ảnh: Phùng Nguyên

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202506/tu-truyen-thong-vuot-kho-den-ky-nguyen-vuon-minh-4a6376d/