Tuấn Trần - Phương Anh Đào tái hợp đầy duyên dáng

Bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào trở lại màn ảnh rộng với câu chuyện tình yêu hài hước, ấm áp xoay quanh người mẹ đơn thân và chàng trai làng chài, mang đến làn gió mới cho phim dịp Tết Bính Ngọ.

Từ trái qua: Phương Anh Đào, bé Mì Gói, Tuấn Trần trong "Báu vật trời cho". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Từ trái qua: Phương Anh Đào, bé Mì Gói, Tuấn Trần trong "Báu vật trời cho". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Là một trong bốn tác phẩm ra rạp dịp Tết năm nay, Báu vật trời cho là dự án điện ảnh thuộc thể loại tâm lý gia đình pha hài lãng mạn. Đạo diễn Lê Thanh Sơn, người từng gây tiếng vang với Em chưa 18, đã chọn cho mình một đề tài nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc.

Câu chuyện xoay quanh nữ chính Ngọc do Phương Anh Đào thể hiện, một cô gái mang trong mình quá khứ phức tạp.

Mở đầu phim, khán giả được giới thiệu về lai lịch của Ngọc, từng là thành viên một băng trộm cùng Long, bạn trai cũ do Khương Lê thủ vai. Sau một tai nạn nghiêm trọng, Ngọc quyết tâm làm lại cuộc đời. Bảy năm sau, cô trở thành người mẹ đơn thân nuôi con trai nhỏ tên Tô do diễn viên nhí Mì Gói thể hiện.

Bé Tô được sinh ra bằng phương pháp IVF với tinh trùng hiến tặng. Cuộc sống yên bình của hai mẹ con bị đe dọa khi Long mãn hạn tù. Hắn đề nghị Ngọc tham gia một vụ cuối cùng để được buông tha: đột nhập vào nhà đại gia Thiên do Quách Ngọc Ngoan thủ vai để cướp một vật phẩm trị giá hàng tỉ đồng.

Dù vụ cướp diễn ra suôn sẻ, Ngọc nhận ra mình sẽ không thể yên thân nếu giao nộp món đồ cho Long. Mang theo báu vật, cô cùng con trai lẩn trốn đến một làng chài miền Trung xinh đẹp.

Tại đây, cơ duyên đưa cô gặp gỡ Hồng, chàng trai làng chài do Tuấn Trần thủ vai, cũng chính là người đã hiến tặng tinh trùng cho cô bảy năm trước. Từ khoảnh khắc ấy, những tình huống tréo ngoe, dở khóc dở cười bắt đầu nảy sinh.

Sự tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào đã nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi dự án được công bố cuối năm ngoái. Khác với chuyện tình nhuốm màu bi kịch trong Mai của đạo diễn Trấn Thành, đạo diễn Lê Thanh Sơn đặt các nhân vật vào những tình huống hài hước. Phim khai thác ý tưởng thú vị khi đôi nhân vật chính có con trước rồi mới học cách yêu thương nhau.

Phản ứng đầu tiên của Hồng khi biết mình làm cha là sự ngỡ ngàng và hoảng loạn. Chàng thanh niên đang trên đà lập nghiệp cùng em gái do Thư Đan thủ vai từng nghi ngờ đây là âm mưu nhằm chiếm đoạt tài sản thừa kế từ người cha già do nghệ sĩ Trung Dân thể hiện, một chủ doanh nghiệp nước mắm truyền thống.

Diễn biến tình cảm được xây dựng với nhịp độ vừa phải. Ban đầu, Hồng tiếp xúc với hai mẹ con Ngọc với động cơ vụ lợi, anh muốn dùng bé Tô như lá chắn để đảm bảo quyền thừa kế vì cha anh đang khao khát có cháu đích tôn nối nghiệp. Tuy nhiên, qua những ngày dẫn cậu bé dạo chơi khắp làng chài Yên Hòa, dạy lái thuyền thúng, tình phụ tử trong anh dần thức tỉnh.

Chính sợi dây liên kết giữa Hồng và bé Tô đã ươm mầm cho cảm xúc giữa anh và Ngọc. Sự xuất hiện của Hồng khiến Ngọc bắt đầu ước mơ về một bến đỗ bình yên, nhưng đồng thời cô cũng lo sợ cuộc sống làng chài sẽ bị xáo trộn nếu kẻ xấu tìm đến. Tình cảm giữa hai nhân vật nảy nở qua những cuộc trò chuyện về khuya bên tiếng sóng vỗ.

So với lối diễn trong Mai, màn hóa thân của Tuấn Trần và Phương Anh Đào lần này thiên về màu sắc giải trí và chữa lành. Sau nhiều vai diễn với số phận trắc trở, Phương Anh Đào vào vai một phụ nữ làm chủ cuộc sống, dám đối diện với quá khứ để giải quyết bế tắc. Cô mang đến hình ảnh người mẹ đơn thân vừa mạnh mẽ vừa mong manh đầy thuyết phục.

Bên cạnh đó, Tuấn Trần hóa thân tròn trịa vào vai chàng trai làng chài với tạo hình rám nắng, cơ thể săn chắc cùng ánh nhìn lém lỉnh, hài hước. Anh tạo được dấu ấn riêng qua cách thể hiện sự ngô nghê, chân chất nhưng cũng đầy tinh tế trong cảm xúc.

Tuy nhiên, tác phẩm vấp phải một số điểm trừ chủ yếu ở nội dung ôm đồm nhiều thông điệp. Bên cạnh câu chuyện làm chủ hạnh phúc của nữ chính, phim còn đề cập đến vấn đề trọng nam khinh nữ, mâu thuẫn thế hệ giữa cha mẹ và con cái. Các khúc mắc này được giải quyết khá qua loa, nhiều phân cảnh đối thoại còn gượng ép, chưa thực sự tự nhiên.

Một số tình tiết trong phim bị nhận xét là thiếu logic. Điển hình là việc một nhân vật phản diện từng bị Ngọc gây thương tích nặng lại bất ngờ si mê cô và sẵn sàng làm mọi thứ để có được trái tim người đẹp. Ngoài ra, khâu hình ảnh của phim cũng mắc một số lỗi hậu kỳ khi kỹ xảo VFX chưa thực sự chân thực, lộ rõ khuyết điểm trên màn ảnh rộng.

Báu vật trời cho là một bộ phim phù hợp cho dịp Tết với thông điệp nhẹ nhàng về tình thân, sự tha thứ và cơ hội làm lại cuộc đời. Dù còn những hạn chế nhất định, tác phẩm vẫn ghi điểm nhờ diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên chính, bối cảnh làng chài thơ mộng và những khoảnh khắc ấm áp về tình cảm gia đình.

THÙY CHI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/tuan-tran-phuong-anh-dao-tai-hop-day-duyen-dang-206234.html