Túi ngô chiều muộn

Chiều 5-6, khi trời đã nhá nhem tối, chị Hoa ở huyện Gia Lâm mới thấy chồng đi làm về. Vừa vào cổng, anh Hưng, chồng chị Hoa lại quay xe phóng ra ngõ. Một loáng sau anh về nhà, trên tay là túi ngô nếp to tướng.

- Chuẩn bị ăn cơm tối anh còn mua ngô à - chị Hoa thắc mắc.

- À, anh được mấy cậu em biếu. Em cất đi, sáng mai luộc - chồng chị Hoa đáp.

Đón túi ngô từ tay chồng, chị Hoa hiểu ngay anh lại vừa ra khu chợ đầu làng mua ủng hộ bà cụ bán hàng ở góc chợ đã ngoài 70 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm việc này. Mấy lần trước, cứ vào tầm chiều muộn, nếu thấy bà cụ còn hàng, anh đều mua ủng hộ, khi thì nải chuối, khi thì mấy chục trứng gà với mong muốn bà được dọn hàng sớm, về nhà nghỉ ngơi.

Nghe chị Hoa kể chuyện, Người Xây Dựng thấy thật ấm áp. Giữa bộn bề cuộc sống, vẫn còn đó tấm lòng biết sẻ chia và đồng cảm với những mảnh đời khó khăn hơn mình. Hành động của anh Hưng tuy chỉ là mua ủng hộ một túi ngô, quả trứng, nải chuối nhưng chắc chắn mang lại niềm vui và sưởi ấm lòng người bán hàng trong buổi chiều muộn. Mặc dù giá trị vật chất không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm, đùm bọc và yêu thương lớn lao với cộng đồng.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tui-ngo-chieu-muon-705168.html