Túi xách second hand của Phương Oanh
Đến Phương Oanh cũng không thoát khỏi trào lưu dùng đồ second hand.
Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, bộ phim truyền hình làm mưa làm gió khung giờ vàng, phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) xuất hiện tại bữa tiệc của hội phú bà đã khiến khán giả bàn tán rôm rả, không phải vì lời thoại, mà vì chiếc túi xách cô mang theo.
Túi xách second hand của Phương Oanh
Trước đó, nhân vật Mỹ Anh từng bị chê chơi chưa tới khi mang chiếc Jacquemus Le Bambino giá chưa đến 30 triệu đồng - món đồ được xem là dễ thương nhưng chưa đủ tầm để “đọ” với hội phu nhân toàn tay chơi hàng hiệu. Không cam chịu lép vế, cô quyết tâm lấy lại thể diện với sự hỗ trợ của người bạn Quỳnh Ngân (Việt Hoa), và thế là màn săn túi hiệu qua tay chính thức bắt đầu.
Kết quả là chiếc Goyard Saïgon Souple Mini Bag màu xám được chốt đơn với giá 75 triệu đồng - một thương vụ second-hand khá hời khi mà giá bán chính hãng lên tới 4.750 Euro (khoảng 147 triệu đồng). Theo lời môi giới trong phim, chiếc túi này thuộc dạng ‘cũ gần như mới’, từng được rao bán lại khoảng 110 triệu đồng trước khi Mỹ Anh mặc cả thành công.

Túi xách second hand của Phương Oanh trong phim. Ảnh chụp màn hình
Không chỉ là món phụ kiện đắt đỏ, chiếc túi Goyard trong phim còn thể hiện rõ tính cách và tâm lý của Mỹ Anh - người phụ nữ đang chập chững bước vào thế giới thượng lưu, vừa muốn khẳng định vị thế, vừa phải cân nhắc tài chính. Chọn túi second-hand gần như mới chính là chi tiết tinh tế, phản ánh sự thật thà và toan tính vừa đủ của nhân vật, khác hẳn với sự xa hoa vô độ của những phú bà kỳ cựu.

Mỹ Anh khoe chiếc túi với chồng. Ảnh chụp màn hình
Sau khi mua túi, Mỹ Anh tự tin khoe cùng hội phu nhân và ngay lập tức nhận về ánh nhìn trầm trồ bởi dòng Goyard Saïgon không dễ mua, đặc biệt với phiên bản màu xám càng hiếm. Một cú lội ngược dòng ngoạn mục, không cần Hermès hay Chanel, Mỹ Anh vẫn ghi điểm bằng sự chọn lọc tinh tế.
Chiếc túi second hand của Phương Oanh trong phim là dòng túi Goyard Saïgon - biểu tượng lâu đời của Maison Goyard. Đây là thương hiệu Pháp trứ danh ra đời từ thế kỷ 18, nổi tiếng với phong cách xa xỉ kín tiếng, không quảng cáo và không bán trực tuyến. Mẫu Saïgon Souple Mini kích thước 20x7,5x15 cm được chế tác từ canvas Goyardine phủ sơn độc quyền, kết hợp da thật, tay cầm gỗ sồi và kim loại palladium, nặng chỉ 242 gram.

Túi Goyard Saïgon. Ảnh: Goyard Paris
Điểm nhận diện nổi bật là tay cầm gỗ cổ điển gợi nhớ đến vali du hành thập niên 1930 - chi tiết tôn vinh di sản chế tác thủ công của nhà Goyard. Đặc biệt, tên gọi “Saïgon” (Sài Gòn) cũng mang ý nghĩa lịch sử thú vị khi chiếc túi được tái sản xuất dựa trên một đơn đặt hàng đặc biệt dành cho một vị khách người Pháp sinh sống tại Đông Dương.

Khán giả nghi vấn chiếc túi là của cá nhân Phương Oanh cho đoàn làm phim mượn. Ảnh: FBNV
Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả còn đặt nghi vấn rằng chiếc Goyard xuất hiện trong phim có thể là túi thật của Phương Oanh ngoài đời, bởi nữ diễn viên vốn nổi tiếng với gu thời trang thanh lịch và sở hữu không ít phụ kiện xa xỉ.













