Từng được vinh danh là lãnh đạo trẻ xuất sắc, nữ giám đốc bị bắt vì bỏ con 6 tháng tuổi trên bãi biển, mất trắng danh tiếng
Một nữ giám đốc y tế tại Texas (Mỹ) bị cáo buộc bỏ con gái 6 tháng tuổi một mình trên bãi biển Florida, dù trước đó cô từng được vinh danh trong danh sách '40 Under 40' dành cho lãnh đạo trẻ xuất sắc.
Theo New York Post, Sara Sommers Wilks, 37 tuổi, đang đối mặt với cáo buộc hình sự vì để con gái sơ sinh một mình trên bãi biển Miramar, bang Florida. Trước đó, cô từng được ca ngợi là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực y tế.
Tháng 4 vừa qua, Sommers được tạp chí Cardiovascular Business đưa vào danh sách “Forty Under 40” – 40 gương mặt dưới 40 tuổi tiêu biểu trong ngành y tế. Bài viết vinh danh cô là “một lãnh đạo xuất sắc”, có nhiều đóng góp cho các dịch vụ tim mạch tại Mỹ.
“Sara có khả năng điều hành xuất sắc, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc và cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế,” tờ tạp chí viết. “Những đổi mới chiến lược của cô không chỉ cải thiện quy trình điều trị mà còn thể hiện tầm nhìn và năng lực lãnh đạo hiếm có.”
Tuy nhiên, vụ việc vừa xảy ra đã khiến danh tiếng của Sommers bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi cô cùng chồng bị bắt vì hành vi bỏ mặc con nhỏ.

Sara Sommers Wilks, 37 tuổi. Ảnh: Walton County Sheriff's Office
Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Walton, ngày 10/10, Sara Sommers Wilks và chồng là Brian Wilks, 40 tuổi, bị bắt giữ trên bãi biển Miramar ở vùng Florida Panhandle.
Trước đó, nhiều người đi biển phát hiện một bé gái 6 tháng tuổi nằm ngủ một mình dưới lều, không có người trông coi. Lo lắng cho đứa trẻ, họ đã báo cảnh sát và ở lại trông nom em bé cho đến khi lực lượng chức năng đến nơi.
“Khi cảnh sát đến hiện trường, cả hai cha mẹ mới xuất hiện, dắt theo ba đứa con khác,” thông báo của cơ quan chức năng viết.
Cặp vợ chồng khai rằng họ “chỉ đi dạo và quên mất thời gian”. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy họ đã rời đi gần một giờ, để lại cả điện thoại di động bên cạnh bé gái, khiến không ai liên lạc được trong suốt thời gian đó.
Khi được phát hiện, một số người đi biển tốt bụng đã bế đứa trẻ lên để kiểm tra. Ít lâu sau, lực lượng y tế và lính cứu hỏa địa phương có mặt, xác nhận bé vẫn khỏe mạnh và không gặp nguy hiểm.
Dù vậy, cảnh sát vẫn bắt giữ cả hai vợ chồng và truy tố tội “ngược đãi trẻ em” (child neglect without great bodily harm).
Bốn đứa trẻ của họ được chuyển giao cho cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương cho đến khi có người thân tới đón.
Hai vợ chồng bị tạm giam qua đêm và được tại ngoại sau khi nộp 1.000 USD tiền bảo lãnh (tương đương khoảng 25 triệu đồng).
Trước vụ việc, Sommers là Chủ tịch khu vực của US Heart and Vascular, một tập đoàn y tế quản lý các phòng khám tim mạch tại Texas, Alabama và Arizona. Cô được mô tả là người có nhiều sáng kiến chiến lược giúp nâng cao hiệu quả điều trị.
“Sara luôn nỗ lực cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong điều hành,” bài viết của Cardiovascular Business từng nhận định.
Hiện tại, công ty nơi cô làm việc chưa đưa ra bình luận, và Sommers cùng chồng cũng không phản hồi yêu cầu phỏng vấn từ báo chí.