Từng học chuyên, đội vòng nguyệt quế lên tivi, chàng trai giờ về quê bán tạp hóa

Từng giành vòng nguyệt quế với giải Nhất ở một sân chơi trí tuệ, được lên sóng truyền hình, Trần Duy Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện quyết định về quê bán tạp hóa phụ bố mẹ.

Năm 2017: Mình là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lam Sơn, đạt giải Nhất tháng trong cuộc thi kiến thức trên truyền hình. Mình đầy tiềm năng và tham vọng. Mình nghĩ là: ‘Ơ, mình cũng giỏi đấy chứ! Sau này chắc mình sẽ phải làm được cho tập đoàn này nọ và kiếm ra thu nhập rất khủng’.

Năm 2025: Mình là một người bán tạp hóa bình thường, không giỏi kiếm tiền”.

Đây là câu chuyện của chàng trai Trần Duy Trinh (25 tuổi, hiện sống ở Thanh Hóa) nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng những ngày gần đây.

Trần Duy Trinh từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lam Sơn - trường chuyên nổi tiếng ở Thanh Hóa.

Năm 2017, Trần Duy Trinh giành giải nhất thi tháng ở cuộc thi Âm vang xứ Thanh - một gameshow chuyên về thi kiến thức tổng hợp dành cho học sinh THPT, tương tự Đường lên đỉnh Olympia nhưng ở quy mô tỉnh (được phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa).

Sau đó, Trinh đỗ đại học và theo học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tại Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Khi đi làm ở Hà Nội, Trinh làm việc trong lĩnh vực media (truyền thông).

Sau 6 năm lăn lộn ở thủ đô, Trần Duy Trinh quyết định về quê sống, phụ bố mẹ bán hàng tạp hóa và tiếp tục phát triển công việc liên quan tới media. Ảnh: NVCC

Sau 6 năm lăn lộn ở thủ đô, Trần Duy Trinh quyết định về quê sống, phụ bố mẹ bán hàng tạp hóa và tiếp tục phát triển công việc liên quan tới media. Ảnh: NVCC

Trinh chia sẻ, bản thân từng chật vật trong việc tìm ngành nghề phù hợp, lựa chọn con đường phát triển cho bản thân.

Đi kèm với gánh nặng chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Hà Nội, sau nhiều thăng trầm, tháng 10/2024, Trinh quyết định về quê và bán tạp hóa cùng bố mẹ.

“Quyết định bỏ phố về quê lần đầu được mình nhen nhóm vào dịp nghỉ lễ 30/4 năm 2023 khi mình thấy về quê cũng vui, dễ quay chụp. Đến tháng 9 năm 2024, khi về quê nghỉ lễ và thấy rõ sức khỏe bố mẹ suy giảm do làm việc quá sức, mình đã dự định sau Tết vài tháng sẽ nghỉ công việc đang làm và chuyển về quê phụ giúp bố mẹ. Tuy nhiên công việc ở Hà Nội có vài rắc rối, nên tháng 10/2024, mình quyết định về quê luôn”, Trinh kể.

Sau 6 năm lăn lộn ở thủ đô, Trinh dần học cách biết đủ, biết lượng sức mình hơn.

“Mình hiểu ra là kiếm tiền cũng là một lĩnh vực trong cuộc sống và giỏi kiến thức học thuật không đồng nghĩa với việc mình là người toàn tài. Vậy nên việc mình không giỏi kiếm tiền là sự thực và mình cần chấp nhận”, chàng trai 25 tuổi chia sẻ.

Tuy nhiên, chấp nhận điều đó không có nghĩa là ngừng cố gắng. Trinh vẫn không ngừng học hỏi kiến thức, nỗ lực gia tăng thu nhập. Ngoài việc bán tạp hóa phụ bố mẹ, Trinh còn làm media cho một công ty chuyên sản xuất trà túi lọc ở quê. Tuy chỉ là một công việc bình thường và với thu nhập không cao nhưng đổi lại Trinh cảm thấy bớt áp lực.

“Miễn là chúng ta không ngừng cố gắng và giữ được sự bình tĩnh thì chúng ta sẽ nhìn ra những cơ hội thôi”, Trinh chia sẻ.

Từng giành vòng nguyệt quế với giải Nhất ở một sân chơi trí tuệ, Trần Duy Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện về quê bán tạp hóa. Ảnh: NVCC

Từng giành vòng nguyệt quế với giải Nhất ở một sân chơi trí tuệ, Trần Duy Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện về quê bán tạp hóa. Ảnh: NVCC

Từng học chuyên Toán, từng đạt giải cao trong cuộc thi, từng tham vọng,... giờ đây ở nhà bán tạp hóa, Trinh cho rằng như vậy không phí phạm mà những kết quả trong quá khứ vẫn luôn âm thầm định hình cách bản thân anh sống và làm việc hôm nay.

Là người thích sự yên bình, không thích ồn ào vội vã, sau gần nửa năm, Trinh cảm thấy khi về quê được thoải mái hơn.

“Về quê chỉ đơn giản là về nơi mình sinh ra và lớn lên, không phải cứ quê là nông thôn. Mà kể cả ở nông thôn hiện nay cũng có rất nhiều doanh nghiệp đang dần hiện đại hóa, ví dụ như nơi mình đang làm việc là một công ty sản xuất trà túi lọc dù ở huyện Triệu Sơn nhưng vẫn triển khai các hoạt động marketing, bán hàng không khác gì doanh nghiệp ở thành phố lớn. Về quê, mình vẫn làm đúng ngành về media, công việc không có gì khác so với ở Hà Nội cả. Hiện nay, các doanh nghiệp đều đang dần chuyển mình sang nền tảng số, vậy nên cơ hội cho các bạn trẻ đang rất rộng mở”, Trinh nói.

Chàng trai cho hay, quyết định này của mình vừa là lối thoát nhưng vừa là thử thách mới. “Trốn khỏi thành thị xô bồ vì stress, không tìm được hướng phát triển, nhưng về quê cũng đồng thời có những thử thách mới khi công việc có những tính chất khác so với ở thành thị”, Trinh nói.

Trinh cho hay, quyết định về quê không đồng nghĩa với việc anh chọn hướng an nhàn. Anh vẫn làm việc đều, thậm chí có lúc còn bận rộn từ sáng đến tối mịt. “Công việc vẫn đầy thử thách, chưa kể cơ hội phát triển còn rộng mở hơn cả thành phố lớn. Mình cũng không nghĩ bản thân xuất chúng, bởi vốn dĩ chỉ là người bình thường và đến giờ vẫn vậy, chỉ là ngày nhỏ được nhiều kỳ vọng thôi. Mình thấy ổn khi là người bình thường”, Trinh nói.

Chàng trai 25 tuổi mong muốn trong tương lai có thể quảng bá, đem sản phẩm nông nghiệp của quê hương Thanh Hóa tới khắp mọi miền cả nước.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tung-doi-vong-nguyet-que-len-tivi-chang-trai-quyet-dinh-ve-que-ban-tap-hoa-2385413.html