Tuổi 16 phải thay cha nuôi em

Cha đột quỵ mất bất ngờ, mẹ vốn sức khỏe kém, giờ thêm không tỉnh trí. Thế là 'bé Chi' chưa tròn 16 tuổi phải nhận trách nhiệm thay cha nuôi em. Nói đúng hơn là gồng gánh cả gia đình.

Nhìn ảnh đứa bé chưa kịp lớn đã nhận lãnh trách nhiệm lo cho gia đình, có lẽ, ai cũng thấy sự chông chênh mà người lớn vô tình để lại. Nhìn 5 đứa em ngóng về chị "bé Chi" - đứa chị gái lớn - mà thương cho hoàn cảnh các con, những đứa trẻ không có quyền chọn nơi sinh ra.

Khuôn mặt sáng, đầy vết bầm do "bắt gió". Hỏi sao con bị vậy? Cháu trả lời "Dạ, con bị nhức đầu, nên bắt gió cho đỡ". Tôi không dám hỏi thêm "Vì sao con bị nhức đầu?".

Chương trình Khát Vọng Sống và các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà cho gia đình "bé Chi"

Chương trình Khát Vọng Sống và các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà cho gia đình "bé Chi"

Cuộc sống của vợ chồng chị Thị Kim Phen và anh Nguyễn Hoàng Triệu tuy nghèo nhưng luôn lạc quan. Dù 2 vợ chồng cũng bôn ba vất vả ngược xuôi, anh đi biển thuê, còn chị đi cắt đầu cá mướn. Hai vợ chồng ít chữ, cứ nghĩ trời cho sao thì sinh vậy, nên cứ thế mà lần lượt 6 đứa con ra đời. Những đứa trẻ càng lớn, thì chi phí sinh hoạt càng nhiều, nên khi đứa con gái đầu - cháu Nguyễn Thị Bích Chi, học tới lớp 7 thì đành nghỉ học theo mẹ đi cắt đầu cá thuê để phụ trang trải cuộc sống.

Cách đây 1 năm, chị Kim Phen phát hiện bị u nang bên trái, bác sĩ chỉ định mổ. Sợ mổ tốn nhiều tiền, nên chị xin về. Mẹ bệnh, không có sức làm việc kiếm tiền, thế là 2 đứa trẻ tiếp theo là Bích Ly, Chí Toàn lại tiếp tục phải nghỉ học.

Thấy vợ bệnh, nhà lại hở dột, anh Triệu dự tính đợt ghe tới sẽ xin chủ ghe ứng một ít tiền để cho vợ đi chữa bệnh và lợp cái nhà cho kín gió kín mưa. Dự tính chưa kịp thực hiện, thì tháng 5 vừa rồi, anh bất ngờ đột quỵ, rồi mất.

Chồng mất, chị Phen hoảng loạn. Phần thì buồn đau, phần thì bệnh sẵn trong người, chị phát đau ruột thừa. Vậy là phải nhập viện mà tiền không có nổi một đồng. Bà con biết chuyện, cũng gom góp giúp tiền viện phí. Giờ về nhà, vết mổ vẫn còn rỉ máu nên chị hay bị choáng, chóng mặt. Lại thêm chuyện nhà với nỗi lo chồng chất khiến tâm càng thêm bệnh.

Bích Chi 16 tuổi, đứng ra lo lắng mọi việc. Nhưng mẹ bệnh, Chi phải ở nhà lo, không dám đi làm xa nhà nữa, mà xin việc ở những chỗ gần nhà, họ nói chưa đủ tuổi nên không nhận. Lại thêm số nợ 55 triệu vay mượn từ lúc cha còn sống không biết sao mà trả, nhiều nỗi lo quá mà con không biết phải tính sao...

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình bé Nguyễn Thị Bích Chi– Địa chỉ: KP 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - hoặc BTC chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống, số 9/15 Võ Trường Toản. P. 2. Q.Bình Thạnh. TP. HCM – ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: http://khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Đức Tiến

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tuoi-16-phai-thay-cha-nuoi-em-20241010072455224.htm