'Tuổi 22: Từ bỏ làm thần tượng và đi bộ 155km từ Seoul đến Jecheon', câu chuyện truyền cảm hứng của Hyunmin
Một video trên YouTube do Hyunmin (tên thật là Park Hyun Bin), trưởng nhóm nhạc thần tượng ARrC thực hiện nhằm gửi lời chào tạm biệt cuối cùng tới người hâm mộ sau khi nhóm đột ngột tan rã, đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ cả người hâm mộ lẫn công chúng.
"Khi nhóm ARrC đột ngột tan rã và sự nghiệp thần tượng của tôi chấm dứt, tôi đã cảm thấy rất hụt hẫng. Tuy nhiên, tôi không đăng video này lên YouTube với mục đích thu hút sự chú ý. Tôi chỉ đơn giản coi đó là cách để đặt dấu chấm hết cho giấc mơ trở thành thần tượng của mình", Hyunmin chia sẻ.
Video có tiêu đề "Tuổi 22: Từ bỏ làm thần tượng và đi bộ 155km từ Seoul đến Jecheon" được Park Hyun Bin đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Gwangjin City Boy vào ngày 7 tháng trước, đến nay, đã thu hút được 700.000 lượt xem.
Video này ghi lại hành trình dài 155km của Park Hyun Bin, người từng ra mắt vào tháng 8/2024 cùng ARrC (nhóm nhạc nam đầu tiên của công ty Mystic Story) từ Seoul đến Jecheon (tỉnh Bắc Chungcheong), sau khi có quyết định giải tán nhóm vào tháng 6/2026, khép lại chặng đường hoạt động kéo dài khoảng hai năm. Khi chàng trai 22 tuổi này cởi mở chia sẻ những cảm xúc chân thật về việc kết thúc quãng thời gian làm thần tượng, cũng như những nỗi lo lắng về tương lai, video đã nhận được sự đồng cảm và những lời động viên từ đông đảo khán giả.

Trong cuộc gặp gỡ chỉ một ngày trước kỷ niệm hai năm ngày ra mắt của nhóm ARrC, Park Hyun Bin chia sẻ: "Ban đầu, tôi không hề có ý định làm nội dung cho YouTube. Tôi chỉ đơn giản thực hiện video đó vì cảm thấy rằng việc nhóm ARrC tan rã chỉ bằng một thông báo ngắn ngủi là thiếu tôn trọng người hâm mộ".
Anh hồi tưởng lại: "Ngay khi nghe tin nhóm tan rã, tâm trí tôi rối bời. Tôi muốn đến một nơi nào đó mà không ai biết mình, nên cứ thế bước đi vô định. Cuối cùng, tôi đã đến Jecheon, bối cảnh quay bộ phim Peppermint Candy mà tôi luôn yêu thích. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng video lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Tôi thực sự bất ngờ trước số lượng người xem lớn. Với tôi, đạt được 10.000 lượt xem đã là thành công rồi, vì thế việc thấy nhiều người ủng hộ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Một bình luận khiến tôi đặc biệt ấn tượng là: Bạn đang ở độ tuổi có thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ việc làm người mẫu nhí".
Video đã thu hút hơn 2.800 bình luận, trong đó có lời nhắn ủng hộ từ nam ca sĩ tiền bối Lee Jung: "Tôi vô cùng ngạc nhiên, thích thú và cũng rất xúc động khi xem video này. Nó gợi lại cho tôi kỷ niệm về quãng thời gian cùng các thành viên nhóm 7Dayz đi bộ trên chính cung đường đó, khi tôi còn ở độ tuổi như cậu".
Park Hyun-bin chia sẻ: "Tôi đọc từng bình luận một. Tôi vô cùng biết ơn khi không chỉ Lee Jung mà còn rất nhiều đồng nghiệp khác đã gửi lời động viên. Điều đó thực sự giúp tinh thần tôi phấn chấn hơn. Tôi nghĩ, sự chân thành của mình đã chạm đến trái tim mọi người".
Nhìn lại hành trình 155km, Park Hyun Bin cho biết: "Mỗi cuộc gặp gỡ trên đường đi đều vô cùng quý giá. Những cuộc trò chuyện với mọi người, chẳng hạn như cụ già đã khích lệ rằng tôi đang ở độ tuổi có thể làm bất cứ điều gì, hay chủ quán ăn đã nồng nhiệt chào đón và động viên tôi hãy mạnh mẽ vì cuộc đời ai cũng có những gian nan đã giúp tôi thông suốt suy nghĩ và trút bỏ những nỗi lo âu. Thay đổi lớn nhất là tôi đã có đủ can đảm để sống một cuộc đời nghiêm túc và trọn vẹn hơn. Đó là cảm giác rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì. Nó đã trở thành điều mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với chỉ đơn thuần là việc đi lại".

Dù đã trở thành ca sĩ thần tượng sau sáu năm dài làm thực tập sinh, sự nghiệp hoạt động của anh lại kéo dài chưa đầy hai năm. Khi cuộc sống thần tượng khép lại, Park Hyun Bin chia sẻ rằng, anh đang sống với lòng biết ơn sâu sắc: "Tôi vô cùng biết ơn. Tôi tự hỏi, liệu mình đã bao giờ cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến thế trong suốt mười năm qua hay chưa?".
Hiện tại, Park Hyun Bin dành thời gian làm các công việc bán thời gian: "Tôi thích sự bận rộn nên đang làm cùng lúc ba công việc bán thời gian. Tôi không muốn dựa dẫm vào bố mẹ chuyện tiền bạc. Tôi muốn tự mình kiếm sống". Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh đã từ bỏ âm nhạc.
Ước mơ tiếp theo của Park Hyun Bin là tiếp tục làm nhạc chừng nào còn có thể: "Tôi không hề hối tiếc vì chưa bao giờ xem nhẹ quãng thời gian làm thần tượng, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Đó là điều tôi vô cùng yêu thích. Tôi tin rằng, sân khấu mới thực sự là nơi dành cho mình. Tôi muốn phát hành các ca khúc mang tên mình, dù có phải tự tay sản xuất chúng đi chăng nữa". Chính album The Most Beautiful Moment in Life (Hwayangyeonhwa) của BTS đã truyền cảm hứng để anh mơ ước trở thành một ca sĩ thần tượng: "Tôi bắt đầu mơ ước trở thành thần tượng sau khi nghe album The Most Beautiful Moment in Life của BTS. Đối với tôi, quãng thời gian làm thần tượng chính là khoảnh khắc đẹp nhất, rực rỡ nhất trong đời. Tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên khác".
Park Hyun Bin cũng gửi lời khuyên đến những ai đang mơ ước trở thành thần tượng hoặc đang đối mặt với hoàn cảnh tương tự: "Trên hết, tôi hy vọng các bạn sẽ không bao giờ đánh mất ước mơ của mình. Tôi thực sự muốn cổ vũ các bạn. Tôi cảm thấy rằng, trải nghiệm làm ca sĩ thần tượng sẽ là nền tảng quý giá cho tương lai của mình. Trong cuộc sống, không có trải nghiệm nào là vô ích cả".
Anh thể hiện sự tự tin mạnh mẽ về tương lai, khi chuẩn bị bước sang chương mới của cuộc đời: "Hành trình của tôi với tư cách là Hyunmin của nhóm ARrC đã khép lại, nhưng tôi rất hào hứng với cuộc sống phía trước của Park Hyun Bin. Ngay cả khi hình dung về bản thân mười năm nữa, tôi cũng mới chỉ ba mươi hai tuổi. Còn rất nhiều điều tôi muốn thực hiện, và tôi tin chắc rằng, nếu tiếp tục nỗ lực như hiện tại, mọi thứ sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã ủng hộ ARrC, và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục dõi theo hành trình của Park Hyun Bin".

