Tuổi trẻ Đắk Lắk thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối nay (28/4), tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Thành Đoàn Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Là một trong 8 điểm cầu chính trong chương trình Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt trên cả nước, tại Đắk Lắk có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và hơn 2.000 đoàn viên thanh niên.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn dự lễ thắp nến tri ân tại Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn dự lễ thắp nến tri ân tại Đắk Lắk.

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong hy sinh vì Tổ quốc. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.376 phần mộ của các chiến sĩ, tử sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong đó, nhiều liệt sĩ còn chưa xác định được nhân thân.

Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên Đắk Lắk tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên Đắk Lắk tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn H Giang Niê bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân, khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ Đắk Lắk noi theo các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, không ngừng học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và thắp nến ở tất cả các phần mộ liệt sĩ trong khuôn viên.

Đại biểu và các em thiếu nhi tham gia thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Đại biểu và các em thiếu nhi tham gia thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Chị Trịnh Nguyễn Ngọc Anh, ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ:“Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào, đứng trước những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, tôi cảm nhận được sâu sắc hơn những hi sinh to lớn mà các thế hệ cha ông đã đi trước dành trọn cho độc lập tự do của dân tộc. Trong những ngày cả nước cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, việc thắp lên những ngọn nến hôm nay không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc mà còn tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi phải sống xứng đáng với sự hi sinh ấy, tiếp tục cống hiến, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình”.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tuoi-tre-dak-lak-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-post1195660.vov