Tuổi trẻ Lâm Đồng tự hào bước vào quân ngũ

Gác lại ước mơ riêng, tạm xa gia đình, những chàng trai ở xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) chọn bắt đầu hành trình thanh xuân của mình bằng hai chữ 'trách nhiệm'. Chính lựa chọn ấy đã làm nên vẻ đẹp bình dị mà cao quý của những người thanh niên sẵn sàng lên đường vì Tổ quốc.

Thanh niên Lê Thuận Ý (thôn Tiến Hưng, xã Tuyên Quang)

Thanh niên Lê Thuận Ý (thôn Tiến Hưng, xã Tuyên Quang)

Lê Thuận Ý, chàng trai sinh năm 2007 (ở thôn Tiến Hưng, xã Tuyên Quang) có ánh mắt sáng và nụ cười hiền. Là con út trong gia đình có bốn anh chị em, từ nhỏ Ý đã quen với việc đỡ đần mẹ sau khi cha mất năm 2012. Sự thiếu vắng trụ cột gia đình khiến cậu học trò năm nào sớm trưởng thành, luôn tự nhủ phải sống có trách nhiệm hơn.

Trong suốt những năm học tại Trường THPT Phan Chu Trinh, Ý không chỉ chăm ngoan mà còn năng nổ trong công tác Đoàn. Và rồi, ngày 26/5/2025 trở thành cột mốc đáng nhớ khi Bí thư Chi đoàn lớp 12C2 Lê Thuận Ý được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với Ý, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở phải sống xứng đáng hơn mỗi ngày.

Ý và mẹ trong ngày gặp mặt trước khi lên đường nhập ngũ

Ý và mẹ trong ngày gặp mặt trước khi lên đường nhập ngũ

Tốt nghiệp THPT, Ý nuôi ước mơ vào trường quân sự. Thế nhưng, nguyện vọng một không thành, còn nguyện vọng hai lại không đúng với mong muốn. Khi đang chờ cơ hội thi lại, xã triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Ý xin phép mẹ viết đơn tình nguyện.

Người mẹ ban đầu không khỏi chạnh lòng. Từ ngày chồng mất, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nay con trai lên đường nhập ngũ, căn nhà sẽ vắng tiếng cười quen thuộc. Nhưng rồi, trước quyết tâm của con và sự động viên của chính quyền địa phương, bà gật đầu. “Chỉ mong con trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội,” bà Đồng Thị Hồng mẹ của Ý nói, ánh mắt xen lẫn niềm tự hào và chút bịn rịn.

Sau các bước xét duyệt, khám tuyển, Ý trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân. Ngày nhận tin, chàng đảng viên trẻ đứng lặng vài giây, rồi khẽ siết chặt tay mẹ. Với Ý, đó là khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình của trách nhiệm và cống hiến. “Em đã suy nghĩ khá nhiều. Là đảng viên trẻ, em muốn mình được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, được cống hiến nhiều hơn. Đi nghĩa vụ vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để em trưởng thành,” Ý nói.

Thanh niên Trần Minh Tiến (thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang)

Thanh niên Trần Minh Tiến (thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang)

Không chỉ có Ý, ở thôn Phú Mỹ, Trần Minh Tiến chàng kỹ sư công nghệ ô tô sinh năm 2001 cũng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định nhập ngũ. Tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng, Tiến đang có một tương lai khá vững vàng.

Thế nhưng, khi xã phát động tuyển quân, anh vẫn viết đơn tình nguyện. Bạn bè tiếc cho một công việc tốt, người thân băn khoăn cho con đường đang rộng mở. Nhưng Tiến chỉ nhẹ nhàng nói: “Đã là thanh niên thì phải có trách nhiệm với đất nước”.

Ông Trần Đức Lam, cha của Tiến nhìn con trai đầy tin tưởng: “Gia đình tôn trọng quyết định của con. Môi trường quân đội sẽ giúp con rèn luyện bản lĩnh. Sau này trở về, chắc chắn con sẽ trưởng thành hơn”.

Thanh niên Đinh Phan Quốc Dương (thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang)

Thanh niên Đinh Phan Quốc Dương (thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang)

Còn ở thôn Phú Phong, Đinh Phan Quốc Dương sinh năm 2002 cũng trong tâm thế sẵn sàng. Dù đã tốt nghiệp ra trường và đi làm gần một năm với thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, Dương vẫn quyết định tạm gác lại công việc. Cậu hiểu môi trường quân ngũ sẽ nghiêm khắc, kỷ luật, nhưng chính điều đó lại khiến Dương thêm quyết tâm. Gia đình ủng hộ, bởi họ tin rằng thử thách sẽ là hành trang quý giá cho con trai mình.

Năm 2026, xã Tuyên Quang có 26 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ, trong đó 20 người tham gia nghĩa vụ quân sự và 6 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đáng trân trọng hơn, có 8 thanh niên viết đơn tình nguyện, có người là đảng viên, có người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Tất cả đều chung một tâm thế: sẵn sàng.

Tuyên Quang thăm hỏi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Tuyên Quang thăm hỏi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Những ngày này, Ban Chỉ huy Quân sự xã tất bật chuẩn bị cho hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân. Các đoàn thể cũng đã đến từng nhà thăm hỏi, động viên. Những cái nắm tay, những lời dặn dò, những bữa cơm sum họp trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Ngày lên đường cũng đã đến. Những chàng trai trẻ của Tuyên Quang khoác lên mình chiếc ba lô, tạm biệt gia đình, bước qua cổng làng trong tiếng trống rộn ràng và những ánh mắt dõi theo đầy tin tưởng. Phía trước họ là chặng đường nhiều thử thách, nhưng cũng là nơi hun đúc bản lĩnh, ý chí và lý tưởng sống.

Thanh Nhàn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tuoi-tre-lam-dong-tu-hao-buoc-vao-quan-ngu-427609.html