Tuổi trẻ náo nức lên đường

Noi gương thế hệ cha anh, hòa chung khí thế cả nước, sáng 11-2, hàng trăm thanh niên ưu tú của tỉnh Hà Nam đã nô nức lên đường nhập ngũ. Dự ngày hội giao quân tại thị xã Duy Tiên, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại biểu cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương đã ân cần động viên các chàng trai kế thừa và phát huy truyền thống 'sông Châu, núi Đọi' lên đường tòng quân, giữ nước.

Tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng động viên, "tiếp lửa" cho các chàng trai quê hương Xứ Quảng lên đường làm nhiệm vụ...

Động lực từ quê hương Hà Nam

Sớm 11-2, trời chuyển tiết lập xuân, nhưng con đường từ Thủ đô Hà Nội về miền quê Hà Nam sương sớm vẫn dày đặc. Đến nhà văn hóa trung tâm thị xã Duy Tiên, đúng như nội dung cuộc điện thoại với Đại tá Lường Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của tỉnh nhà, các thanh niên đều háo hức lên đường nhập ngũ. Điều anh Thắng nói được minh chứng khi chúng tôi gặp thanh niên Nguyễn Minh Trí ở phường Yên Bắc (Duy Tiên, Hà Nam) cùng gia đình trong buổi giao quân của địa phương. Đưa mắt nhìn “cậu cả” chững chạc, tự tin trong bộ quân phục mới, anh Nguyễn Mạnh Cường, bố của Trí, phấn khởi nói với chúng tôi: "Trí học xong văn hóa thì đi làm công nhân Công ty Honda Việt Nam tại khu công nghiệp Đồng Văn với thu nhập ổn định mỗi tháng 6-7 triệu đồng. Thế nhưng khi được gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), cu cậu phấn khởi tham gia, đồng thời viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được học tập, rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội". Quay sang cậu con trai út Nguyễn Tiến Đạt, em ruột của Nguyễn Minh Trí, anh Cường tự hào: "Cháu út trong nhà đang học lớp 9 nhưng đã khẳng định khi học xong văn hóa, sẽ lên đường nhập ngũ, phấn đấu công tác lâu dài trong quân đội...".

 Trung tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà, động viên thanh niên thị xã Duy Tiên lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà, động viên thanh niên thị xã Duy Tiên lên đường nhập ngũ.

Cũng với tinh thần sẵn sàng lên đường, thanh niên Lương Xuân Sơn ở thôn Từ Đài ( xã Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam) cảm thấy tự tin hơn bởi có anh trai là Lương Xuân Thọ vừa hoàn thành NVQS trở về địa phương trước Tết Nguyên đán Canh Tý. Noi gương anh trai và truyền thống gia đình có cả bố và ông nội đều được rèn luyện trong quân ngũ, Sơn quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống gia đình. Anh Lương Xuân Trường và chị Trần Thị Thanh (bố mẹ của Sơn và Thọ) niềm hãnh diện lộ rõ trên khuôn mặt. Đặt trọn niềm tin vào cậu út, song anh chị cũng không quên nhắc con phải nỗ lực khắc phục khó khăn để giữ vững và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, phát biểu trong lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên Phạm Hồng Thanh, nhấn mạnh: "Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đã có biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thị xã Duy Tiên nói riêng hăng hái lên đường làm trọn nghĩa nghĩa vụ của người con đất Việt. Nhiều đồng chí đã phấn đấu trở thành tướng lĩnh của quân đội. Nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường để thế hệ cháu con được hưởng hòa bình, độc lập. Bước vào thời bình, nhiều đồng chí đã phấn đấu rèn luyện trong quân ngũ, khi trở về làm cán bộ cốt cán ở quê hương…". Vì thế, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên tin tưởng, những thanh niên ưu tú hôm nay sẽ xứng đáng với tâm thế người con quê hương của nhà cách mạng tiền bối Nguyễn Hữu Tiến.

Vững vàng thanh niên xứ Quảng

Sáng sớm 11-2, bầu trời Quảng Ngãi xanh trong. Khắp các đường thôn, ngõ xóm tưng bừng ngày hội giao quân. Những cái bắt tay ấm nồng, những bước chân hối hả, náo nức... Tháp tùng Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về huyện Bình Sơn, chúng tôi chứng kiến không khí rạo rực của ngày hội tòng quân hiện rõ trên từng gương mặt của những chàng trai trẻ...

Hài lòng với công tác tuyển quân, Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Năm 2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ nghiêm túc, công khai, công bằng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS cũng như truyền thống cách mạng của quê hương nên đã động viên được đông đảo thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Năm nay, chất lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh cao, tỷ lệ thanh niên sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 49,2%, vượt 2,3% so với năm ngoái. Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 13,81%. 100% các thanh niên có lệnh gọi đều phấn khởi lên đường nhập ngũ.

 Thượng tướng Trần Quang Phương tặng hoa và quà động viên thanh niên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lên đường nhập ngũ.

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng hoa và quà động viên thanh niên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lên đường nhập ngũ.

Quảng Ngãi vốn là vùng trọng điểm của lụt bão, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây còn là địa phương có nhiều ngư dân vươn khơi bám biển, nhiều người dân đi làm ăn xa, nhưng nhờ Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương có những giải pháp phù hợp nên năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân. Suốt cả tháng nay, toàn bộ hệ thống chính trị phối hợp khá nhịp nhàng trong tất cả các khâu tuyển quân (nhất là giải quyết vấn đề tư tưởng và chính sách hậu phương quân đội). Để anh em an tâm lên đường nhập ngũ, suốt mấy tuần qua, các tổ chức đoàn thể, như: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân kết hợp với ban CHQS cử lực lượng xuống từng gia đình có con em nhập ngũ thăm hỏi, động viên, tặng quà... nên thanh niên trúng tuyển và người thân của họ đều phấn khởi. Ông Đoàn Hiển (60 tuổi) ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn nói: “Con trai tôi nhập ngũ, gia đình lại thiếu lao động chính, nhưng vợ chồng tôi vẫn động viên cháu yên tâm, vì tôi tin quân đội là trường học lớn, là môi trường thuận lợi rèn luyện cháu trưởng thành hơn”. Anh Đoàn Quốc Huy nhỏ nhẹ: “Xa bố mẹ và các em, tôi rất buồn, nhưng cũng yên tâm vì ở quê đã có các tổ chức đoàn thể và bà con, cô bác giúp đỡ gia đình. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để xứng đáng với truyền thống quê hương”.

Rời Bình Sơn, chúng tôi về huyện Đức Phổ, không khí ngày hội tòng quân thật tưng bừng, rộn rã. Cuối hàng quân, có cô bé mắt đỏ hoe, trao vội chàng lính trẻ cuốn sổ nhỏ và bó hoa tươi thắm. Đứng cạnh đứa cháu trai chững chạc trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, chị Bùi Thị Thanh ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ (cô ruột của anh Bùi Văn Tiếp) giọng bùi ngùi: “Cháu nhập ngũ, gia đình anh chị tôi mừng lắm. Chỉ mong sao cháu cố gắng rèn luyện, phấn đấu phục vụ lâu dài trong quân đội là niềm vinh dự lớn lao của gia đình, họ hàng”...

Ngoài việc triển khai tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, tỉnh Quảng Ngãi còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành NVQS. Theo đó, nhiều thanh niên sau khi xuất ngũ trở về địa phương được tư vấn, đào tạo nghề, được ưu tiên chọn vào làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, được tham gia xuất khẩu lao động...

Theo Đại tá Bùi Tá Tuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, với phương châm “Chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao quân tại huyện, thành phố”, tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, người thân, bạn bè thanh niên nhập ngũ không tập trung đông người nhằm phòng, chống, hạn chế sự lây lan của dịch nCoV; lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, ý nghĩa và an toàn tuyệt đối.

Một mùa tuyển quân trên mảnh đất anh hùng, vùng quê thường xuyên gồng mình chống bão, lũ đã trọn vẹn. Những chuyến xe chở thanh niên nhập ngũ khuất dần. Ngày mai, những người con thân yêu của quê hương “núi Ấn, sông Trà” lại chắc tay súng, vững niềm tin, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhanh của TIẾN ĐẠT - TIẾN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tuoi-tre-nao-nuc-len-duong-609809