Tuổi trẻ Thủ đô tri ân bằng công trình, phần việc thiết thực
Trong những ngày tháng Bảy, tuổi trẻ Thủ đô đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về gia đình chính sách, người có công với cách mạng, từ sửa chữa nhà ở, phục dựng di ảnh liệt sĩ, chăm sóc sức khỏe đến tổ chức bữa cơm tri ân, tiếp nối đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Sẻ chia khó khăn với gia đình chính sách
Không chỉ dừng lại ở những suất quà, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp này đã chủ động triển khai nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tế của từng gia đình chính sách, từng thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Từ những công trình an sinh cụ thể đến các hoạt động gìn giữ ký ức lịch sử, tuổi trẻ Thủ đô đang từng bước hiện thực hóa tinh thần tri ân bằng những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Một trong những công trình để lại dấu ấn rõ nét trong đợt cao điểm này là việc Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho bà Nguyễn Thị Thục, cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lưu Khê. Công trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa của Giải bóng đá thanh niên xã Ứng Thiên năm 2026, với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho bà Nguyễn Thị Thục, cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lưu Khê. Ảnh: Cơ sở
Xúc động trước sự quan tâm của Đoàn Thanh niên, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, bà Nguyễn Thị Thục cho biết, công trình không chỉ giúp gia đình có nơi ở khang trang, an toàn hơn mà còn là nguồn động viên to lớn để bà yên tâm ổn định cuộc sống.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên Đặng Thị Yến chia sẻ, công trình thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách. Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ xã Ứng Thiên, mà còn là tình cảm tri ân, lòng biết ơn chân thành của thế hệ hôm nay dành cho các cựu Thanh niên xung phong – những người đi trước đã sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc.
Bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"
Bên cạnh những công trình chăm lo đời sống, nhiều hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô trong dịp này còn hướng đến việc gìn giữ ký ức và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Tiêu biểu là chương trình "Bữa cơm cùng Mẹ" do Đoàn Thanh niên xã Phúc Lộc cùng các tổ chức chính trị - xã hội và Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức, diễn ra từ sáng sớm ngày 24-7 tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm (thôn Võng Ngoại). Đông đảo đoàn viên, thanh niên đã cùng chuẩn bị bữa cơm giản dị bên Mẹ.

Đoàn viên, thanh niên trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm (thôn Võng Ngoại). Ảnh: Cơ sở

"Bữa cơm cùng Mẹ" ấm áp do Đoàn Thanh niên xã Phúc Lộc phối hợp tổ chức. Ảnh: Cơ sở
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phúc Lộc Nguyễn Thúy Châm cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở mâm cơm cao sang, mà ở sự trân trọng, yêu thương và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay dành cho Mẹ. Mỗi lời hỏi han, mỗi bữa cơm quây quần đều là một lời tri ân gửi đến người đã hiến dâng những điều quý giá nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc; được ngồi bên Mẹ, lắng nghe những câu chuyện của một thời chiến tranh gian khó, mỗi đoàn viên, hội viên càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
Bên cạnh chương trình "Bữa cơm cùng Mẹ", Đoàn xã Phúc Lộc còn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; chỉnh trang cảnh quan đường làng ngõ xóm; dâng hương viếng nghĩa trang. Cùng với đó, Đoàn xã Phúc Lộc đã trao 18 suất quà cho các gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 7 suất quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đáng chú ý, nhân dịp này, công trình thanh niên là khu vui chơi thể thao ngoài trời trị giá 60 triệu đồng tại thôn Vân Phúc 2 cũng đã được khánh thành và bàn giao, góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân địa phương.
Trong khi đó, tại xã Phượng Dực, nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và góp phần lưu giữ những hình ảnh vô giá của các Anh hùng liệt sĩ cho thế hệ mai sau, Đoàn Thanh niên phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Phượng Dực đã triển khai hoạt động phục dựng di ảnh màu cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên xã Phượng Dực trao di ảnh phục dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Cơ sở
Với tinh thần trách nhiệm và sự kính cẩn, các đoàn viên trẻ đã đến từng gia đình thắp nén hương tri ân, cẩn trọng tiếp nhận những bức ảnh cũ đã ố vàng, mờ nhòe theo năm tháng. Sau quá trình phục dựng tỉ mỉ từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Đoàn xã đã trực tiếp quay lại trao tận tay những di ảnh màu sống động, trang trọng tới 6 gia đình thân nhân liệt sĩ tại các thôn Hồng Minh, Trung Lập, Hoàng Lưu và Văn Trai.
Khoảnh khắc đón nhận bức hình rõ nét của người thân sau hàng thập kỷ đã khiến nhiều người không kìm được giọt nước mắt xúc động. Bà Phạm Thị Thúy, con gái của liệt sĩ Phạm Văn Nhí (thôn Hồng Minh) chia sẻ, liệt sĩ hy sinh khi các con, cháu trong nhà còn quá nhỏ, suốt mấy chục năm qua kỷ vật duy nhất còn lại chỉ là tấm ảnh mờ nhạt, không còn nhìn rõ mặt. Đây là lần đầu tiên gia đình được nhìn thấy gương mặt của người cha rõ ràng, chân thực đến vậy, và đó thực sự là món quà vô giá đối với gia đình.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phượng Dực Trần Tuấn Anh cho biết, những bức ảnh không chỉ được trả lại diện mạo nguyên vẹn, mà ẩn sâu trong đó là tấm lòng, sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi tới những Anh hùng đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Phượng Dực còn huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ chương trình khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, triển khai đồng loạt tại 6 điểm y tế trên địa bàn xã.
Lan tỏa tinh thần tri ân
Được biết, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dự án "Phục dựng di ảnh liệt sĩ", ứng dụng công nghệ hiện đại để phục dựng 210 di ảnh đã phai màu theo thời gian.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng (trái) thăm hỏi, tặng quà tri ân và trực tiếp trao di ảnh cho gia đình Liệt sĩ Trần Quang Pha. Ảnh: Thành đoàn
Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân và trực tiếp trao di ảnh cho gia đình Liệt sĩ Trần Quang Pha tại thôn Tam Hiệp 3, xã Hát Môn; phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hát Môn tổ chức "Bữa cơm tri ân" cùng gia đình Mẹ Nguyễn Thị Lại (105 tuổi), là mẹ của liệt sĩ Trần Quang Pha.
Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, trong tháng Bảy tri ân, tuổi trẻ Thủ đô tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Nhiều hoạt động tri ân của tuổi trẻ Thủ đô đang diễn ra trên khắp địa bàn thành phố. Ảnh: Cơ sở
Trên khắp địa bàn thành phố, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức sinh hoạt truyền thống, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và địa chỉ đỏ; ra quân vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, góp phần gìn giữ, tôn tạo các công trình ghi dấu sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được triển khai đồng bộ, như thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng; tổ chức "Bữa cơm tri ân"; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; thực hiện dự án "Tô màu ký ức" và "Bản đồ số" các đài tưởng niệm trên địa bàn.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân và trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với cộng đồng. Đó chính là lời tri ân sâu sắc và trọn vẹn nhất của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.











