Tuổi trẻ TP. Huế khởi xướng mô hình thanh niên sửa xe miễn phí cho bà con vùng ngập lụt
Sáng 31/10, dù nước lũ ở Huế đã rút nhưng bùn lầy vẫn còn phủ đầy trên từng con phố. Giữa khung cảnh ấy, tôi bắt gặp một hình ảnh khiến lòng mình bừng lên – khi những chiếc xe máy nằm lịm trong bùn đen tưởng như sẽ thành phế liệu bỗng được hồi sinh dưới bàn tay của những người trẻ. Khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi: điều gì đã khiến họ không ngần ngại để biến khó khăn thành hành động ý nghĩa và thiết thực như thế?
May mắn có được kết nối từ phía Trung ương Đoàn, tôi lắng nghe chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Huế, Bí thư Thành Đoàn Huế, người đã cùng tập thể khởi xướng mô hình “Sửa xe miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt”.

Đồng chí Thanh Hoài cho biết, ý tưởng này đến rất nhanh, xuất phát từ sự thấu cảm và trăn trở khi chứng kiến người dân khắp nơi trong thành phố đang oằn mình khắc phục hậu quả sau lũ:
“Chúng tôi đi qua nhiều phường bị ngập nặng, thấy nhà cửa, đồ dùng, phương tiện sinh hoạt của bà con đều ngâm trong nước lũ. Có những người chỉ biết đứng nhìn chiếc xe hư, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nỗi xót xa đó khiến anh em trong Ban Thường vụ Thành Đoàn không thể ngồi yên.”, anh Hoài nói.
Ngay sau khi nảy ra ý tưởng, Thành Đoàn Huế đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Đội phản ứng nhanh PUN 75 và các đơn vị tình nguyện triển khai khẩn trương.

Sân của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế "đầy ắp" xe chịu ảnh hưởng của ngập lụt.

Anh Hoài cho biết: “Chúng tôi không có nhiều thời gian để bàn bạc dài dòng. Chỉ trong một buổi, mọi người thống nhất việc làm, chuẩn bị dụng cụ, liên hệ mặt bằng, rồi ngay chiều 30/10 đã bắt đầu tiếp nhận xe. Tất cả đều làm việc với tinh thần ‘cứu xe như cứu người’, vì chúng tôi hiểu mỗi chiếc xe là phương tiện mưu sinh, là tài sản quý của bà con,” đồng chí Bí thư chia sẻ. Chính từ tinh thần giản dị, chân thành nhưng rất đỗi mạnh mẽ ấy đã tạo nên một chiến dịch lan tỏa rộng rãi.
Và cứ thế, tại khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, hình ảnh về một thế hệ trẻ đang định hình bản lĩnh của mình hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Các giảng viên, sinh viên khoa Cơ khí – Ô tô cùng đoàn viên thanh niên miệt mài làm việc, bất chấp mệt mỏi. Họ cẩn thận lau từng chi tiết máy, kiểm tra từng linh kiện, rồi lại dìu người dân khiêng những thiết bị nặng nề.



Hành động hỗ trợ nhanh chóng và thiết thực của đoàn viên Huế được nhiều người ghi nhận, đánh giá cao.



“Là cán bộ Đoàn, tôi thấy ấm lòng khi chứng kiến các bạn thanh niên luôn sẵn sàng dấn thân, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Các bạn đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nối tiếp truyền thống của cha anh – giúp nhau trong gian khó, không ngại vất vả, không đợi ai kêu gọi.”, anh Hoài chia sẻ.
Chương trình dự kiến kéo dài đến 03/11/2025, tiếp tục tiếp nhận và sửa chữa miễn phí các phương tiện bị hư hại. Nhưng như lời đồng chí Bí thư chia sẻ, điều anh mong nhất lại là sẽ không phải tổ chức những chương trình như thế thêm lần nào nữa:
“Thật lòng, chúng tôi không muốn có những hoạt động như thế này, vì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn những trận lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Nhưng nếu khó khăn còn, thì tuổi trẻ Huế vẫn sẽ có mặt.”



Sáng ngời lý tưởng "tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình".




Những "chiến binh" áo xanh tình nguyện không ngại đôi chân lấm bùn, không ngại bàn tay mỏi nhừ cùng góp sức trả lại màu xanh cho Huế thương. (Chiến dịch làm sạch tuyến đường Phan Chu Trinh)


Những




Câu nói ấy tuy mộc mạc nhưng đầy thấm thía. Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế hôm nay đang cho thấy sức mạnh của Cố đô không chỉ nằm ở vẻ đẹp trầm mặc của di sản, mà còn ở những bàn tay biết hành động, ở tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của một thế hệ sẵn sàng đứng lên vì cộng đồng.












