Tuổi trẻ xã Gia Lâm lan tỏa đạo lý 'uống nước nhớ nguồn'

Thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19-7, Đoàn Thanh niên xã Gia Lâm tổ chức ra quân chăm sóc, vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ Cổ Bi. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia.

Đoàn viên, thanh niên xã Gia Lâm thành kính dâng hương trước khi thực hiện dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên xã Gia Lâm thành kính dâng hương trước khi thực hiện dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Cổ Bi hiện có 159 phần mộ, trong đó có 17 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính và 5 phần mộ Mẹ Việt Nam anh hùng. Tại đây, các đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đồng thời phát quang cây cối, bụi rậm, quét dọn khuôn viên, lối đi, vệ sinh các phần mộ, thu gom rác thải và chăm sóc cây xanh.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng thành kính, các đoàn viên, thanh niên đã góp phần giữ gìn nghĩa trang luôn trang nghiêm, sạch đẹp, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên cẩn thận lau dọn từng phần mộ.

Đoàn viên, thanh niên cẩn thận lau dọn từng phần mộ.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Lâm Lê Thị Thùy Dương cho biết, hoạt động không chỉ là việc làm thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Chị Lê Thị Thùy Dương chia sẻ: "Mỗi lần cùng nhau chăm sóc, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ Cổ Bi là một lần tuổi trẻ xã Gia Lâm được nhắc nhớ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Qua những việc làm cụ thể, chúng tôi mong muốn bồi đắp lòng biết ơn, khơi dậy ý thức trách nhiệm để mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Phạm Diệp

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tuoi-tre-xa-gia-lam-lan-toa-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon-1212756.html