Tưởng hạnh phúc khi làm mẹ, người phụ nữ phát hiện mình mắc ung thư hiếm gặp từ chính thai kỳ

Sau sảy thai, Christine Schozer Farr trải qua ba năm đầy biến cố với căn bệnh ung thư hiếm liên quan đến thai kỳ, buộc phải cắt bỏ tử cung nhưng vẫn giữ niềm tin vào hành trình làm mẹ.

Christine Schozer Farr kết hôn vào tháng 6/2021. Chỉ vài tháng sau, cô mang thai và hạnh phúc báo tin cho gia đình khi thai được bảy tuần. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đến cuối tháng 12, cô nhận tin thai đã ngừng tim thai, buộc phải thực hiện hai lần thủ thuật nạo hút (D&C).

Sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy hormone hCG trong máu vốn chỉ tiết ra trong thai kỳ vẫn ở mức cao bất thường, dù cô không còn mang thai. Chu kỳ kinh nguyệt cũng không quay lại. Đầu năm 2022, siêu âm phát hiện một khối u trong tử cung. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị “thai trứng bán phần”, một dạng rối loạn hiếm khi hai tinh trùng thụ tinh cùng một trứng, dẫn đến bộ nhiễm sắc thể dư thừa, thai không phát triển và sớm kết thúc bằng sảy thai.

Thông thường, một ca D&C sẽ xử lý được, nhưng với Christine, mô thai đã ăn sâu vào thành tử cung, phát triển thành khối u khiến hCG tiếp tục tăng.

Thông thường, một ca D&C sẽ xử lý được, nhưng với Christine, mô thai đã ăn sâu vào thành tử cung, phát triển thành khối u khiến hCG tiếp tục tăng. Ảnh NVCC/Today

Thông thường, một ca D&C sẽ xử lý được, nhưng với Christine, mô thai đã ăn sâu vào thành tử cung, phát triển thành khối u khiến hCG tiếp tục tăng. Ảnh NVCC/Today

Khi thai kỳ biến thành ung thư

Christine được chuyển tới Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, nơi bác sĩ Ying Liu xác định cô mắc “bệnh nguyên bào nuôi thai kỳ”, một dạng hiếm khởi phát từ mô thai, có nguy cơ ung thư hóa. Christine phải trải qua nhiều đợt hóa trị liều thấp suốt tháng 4 và 5/2022.

May mắn, hCG giảm về 0, bệnh được kiểm soát. Sau sáu tháng theo dõi, bác sĩ cho phép vợ chồng cô thử lại việc mang thai. Thế nhưng, nhiều tháng trôi qua, hy vọng vẫn vô vọng, buộc họ chuyển sang thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trước khi cấy phôi, bác sĩ phát hiện sẹo tử cung, tiến hành cắt bỏ và gửi xét nghiệm. Kết quả cho thấy Christine có “nốt bất thường ở vị trí nhau thai” – một dạng tổn thương liên quan đến u nguyên bào nuôi biểu mô (ETT), loại ung thư hiếm và nguy hiểm.

Khi nhận cuộc gọi báo tin từ bác sĩ Liu, Christine đang trên đường dự đám cưới. Cô bật khóc trong xe vì đứng trước lựa chọn đau đớn: cắt bỏ tử cung để giữ mạng sống.

Cuối cùng, cô đồng ý phẫu thuật sau khi lấy thêm trứng để trữ đông. Tháng 12/2023, Christine trải qua ca cắt tử cung và kết quả giải phẫu bệnh xác nhận cô ở giai đoạn 1 ETT.

“Trong một cuộc gọi, tôi vừa được chẩn đoán ung thư, vừa được tuyên bố khỏi bệnh”, Christine kể.

“Trong một cuộc gọi, tôi vừa được chẩn đoán ung thư, vừa được tuyên bố khỏi bệnh”, Christine kể. Ảnh NVCC/Today

“Trong một cuộc gọi, tôi vừa được chẩn đoán ung thư, vừa được tuyên bố khỏi bệnh”, Christine kể. Ảnh NVCC/Today

Hy vọng trên hành trình làm mẹ

Theo bác sĩ Liu, ETT là dạng ung thư hiếm, có thể tiềm ẩn nhiều năm sau thai kỳ và rất khó chữa nếu đã di căn. Nhưng nếu phát hiện sớm và cắt bỏ tử cung, nguy cơ tái phát thấp. Christine hiện vẫn được theo dõi bằng xét nghiệm máu và chụp chiếu hằng năm để đảm bảo sức khỏe.

Trải qua sảy thai, vô sinh, ung thư và mất khả năng mang thai, Christine không khỏi chạnh lòng khi thấy những phụ nữ khác được làm mẹ. Nhưng chị nhấn mạnh: “Tôi chọn sự sống để một ngày nào đó vẫn có thể hiện diện bên con”.

Giờ đây, Christine và chồng bắt đầu hành trình mang thai hộ. Sau ba năm đầy thử thách, cô tin rằng đã nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”.

Chia sẻ câu chuyện, Christine hy vọng những phụ nữ không may gặp biến chứng thai kỳ như thai trứng, bệnh nguyên bào nuôi thai kỳ hay ETT sẽ không còn cảm thấy lạc lõng: “Mỗi câu chuyện đều khác biệt, nhưng bạn không hề đơn độc. Vẫn có giải pháp, vẫn có hy vọng”.

Giờ đây, Christine và chồng bắt đầu hành trình mang thai hộ. Sau ba năm đầy thử thách, cô tin rằng đã nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Ảnh NVCC/Today

Giờ đây, Christine và chồng bắt đầu hành trình mang thai hộ. Sau ba năm đầy thử thách, cô tin rằng đã nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Ảnh NVCC/Today

Thanh Thủy (Theo Today)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tuong-hanh-phuc-khi-lam-me-nguoi-phu-nu-phat-hien-minh-mac-ung-thu-hiem-gap-tu-chinh-thai-ky-23092.html