Tướng Iran thiệt mạng cùng thủ lĩnh tối cao Hezbollah

Iran hôm 28/9 cho biết một vị tướng quan trọng trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự đã thiệt mạng trong cùng một cuộc không kích gây ra cái chết của thủ lĩnh Hezbollah.

 Đám tang trở thành cảnh tượng thường trực ở Lebanon sau các đợt không kích của Israel những ngày qua. Ảnh: New York Times.

Đám tang trở thành cảnh tượng thường trực ở Lebanon sau các đợt không kích của Israel những ngày qua. Ảnh: New York Times.

Tướng Abbas Nilforushan, 58 tuổi, vốn được Mỹ xác định là phó chỉ huy các hoạt động trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, đã thiệt mạng hôm 27/9, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin.

Ahmad Reza Pour Khaghan, Phó lãnh đạo cơ quan tư pháp Iran, cũng xác nhận cái chết của Nilforushan, mô tả ông là "vị khách của người dân Lebanon", hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết. Tờ Tehran Times cũng xác nhận thông tin này.

Việc tướng Abbas Nilforushan thiệt mạng trong cuộc không kích đánh dấu thương vong mới nhất mà Iran phải gánh chịu khi cuộc chiến Israel-Hamas kéo dài gần một năm ở Dải Gaza đang trên bờ vực trở thành một cuộc xung đột khu vực.

Cái chết của ông càng làm tăng thêm áp lực buộc Iran phải đáp trả, ngay cả khi Tehran ra tín hiệu trong những tháng gần đây rằng họ muốn đàm phán với phương Tây về các lệnh trừng phạt đang đè nặng nền kinh tế của mình, theo Washington Post.

Bộ Tài chính Mỹ đã xác định ông Nilforushan là phó chỉ huy phụ trách các hoạt động trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Bộ này trừng phạt ông vào năm 2022. Ông Nilforushan cũng từng phục vụ ở Syria, ủng hộ Tổng thống Bashar Assad trong cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ, bắt đầu từ Mùa xuân Ả Rập năm 2011. Giống như nhiều đồng nghiệp, ông Nilforushan bắt đầu sự nghiệp quân sự trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 1980.

Năm 2020, đài truyền hình nhà nước Iran gọi ông là "đồng đội" của Tướng Qassem Soleimani, đứng đầu Lực lượng Quds viễn chinh của nước này, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad vào năm đó.

Trong khi đó, Hezbollah hôm 28/9 xác nhận thủ lĩnh tối cao và một trong những người sáng lập nhóm chiến binh này, ông Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Beirut đêm trước đó.

Tuyên bố từ Hezbollah nói rằng ông Nasrallah "đã gia nhập cùng những người bạn tử vì đạo của mình". Nhóm chiến binh ở Lebanon tuyên bố sẽ "tiếp tục cuộc thánh chiến chống lại kẻ thù và ủng hộ Palestine".

Ông Nasrallah, người lãnh đạo Hezbollah trong hơn ba thập kỷ, cho đến nay là mục tiêu lớn nhất bị Israel nhắm trúng trong nhiều tuần giao tranh dữ dội với Hezbollah. Quân đội Israel thông báo đã thực hiện một cuộc không kích chính xác hôm 27/9 trong khi giới lãnh đạo Hezbollah đang họp tại trụ sở ngầm trong lòng đất ở Dahiyeh, phía nam Beirut.

Bộ Y tế Lebanon xác nhận 6 người đã thiệt mạng và 91 người bị thương trong các cuộc không kích san phẳng 6 tòa nhà chung cư. Ông Ali Karki, chỉ huy Mặt trận phía Nam của Hezbollah và một chỉ huy khác cũng đã thiệt mạng, quân đội Israel công bố.

Theo các nguồn tin tại Israel, nội các an ninh Israel trước đó đã rút lại kế hoạch giết ông Nasrallah, nhưng sau khi xác định rằng ông sẽ tham dự một cuộc họp tại khu phức hợp chỉ huy, họ đã phê duyệt kế hoạch tấn công vào thủ lĩnh này trong chiến dịch mang mật danh là "Trật tự mới".

Truyền thông Israel cho biết vụ ám sát do một phi đội máy bay phản lực F15I trang bị bom phá boongke thực hiện. Phía Israel từ chối bình luận về những tuyên bố cho rằng đó là đạn dược loại 84 do Mỹ cung cấp.

Ngay sau loạt không kích của Israel ở Beirut, Reuters đưa tin nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã được chuyển đến một địa điểm an toàn bên trong nước này với các biện pháp an ninh tăng cường, theo hai quan chức khu vực được Tehran thông tin.

Phương Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/tuong-iran-thiet-mang-cung-thu-linh-toi-cao-hezbollah-post1500344.html