Tương lai vô định

Mồ côi cả cha lẫn mẹ trong khoảng thời gian ngắn, bốn anh em trai của gia đình em Nguyễn Minh Hiển sinh năm 2002, ở khu Gò Cây Vải, xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê đang đứng trước chặng đường tương lai vô định, mịt mù. Mai đây, ai sẽ là người nuôi nấng, dạy bảo các em trên con đường đời.

Bốn anh em Nguyễn Minh Hiển thắp hương trước bàn thờ cha, mẹ

Nằm cheo leo trên gò đất trống, căn nhà cũ kỹ lợp bờ lô xi măng của gia đình anh Nguyễn Văn Đăng (sinh năm 1978) và chị Nguyễn Thị Thái (sinh năm 1982) xám ngắt dưới nắng chiều. Ngồi bần thần trước bàn thờ của cha mẹ, Nguyễn Minh Hiển không thể tin mình đã mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng vỏn vẹn năm ngày. Bố em, anh Nguyễn Văn Đăng bị bệnh hiểm nghèo từ năm 2020. Những ngày tháng chạy chữa tại bệnh viện đã tiêu tốn hết khoản vay gần 100 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội. Gia đình là hộ nghèo, công việc chủ yếu làm nông nghiệp. Tiền làm ra chỉ đủ để nuôi bốn người con và chạy chữa cho anh Đăng. Chị Thái quán xuyến tất cả việc nhà, đảm đương vai trò trụ cột gia đình, vừa làm lụng cật lực, vừa chăm lo, thuốc men cho chồng. Ông bà nội ngoại hai bên đều đã già yếu, không thể phụ giúp đỡ đần gánh nặng kinh tế cho con cháu. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, anh Đăng đã qua đời vào ngày 10/2/2023, để lại vợ và bốn đứa con côi. Gượng dậy để vượt qua đau thương, chị Thái cố gắng trở thành chỗ dựa cho đàn con thơ. Số phận trớ trêu, chỉ năm ngày sau khi anh Đăng mất, chị cũng đi theo chồng sau cơn đột quỵ do suy nghĩ và lao lực quá độ. Anh cả Nguyễn Minh Hiển trên đường xuống đơn vị thì nhận được điện thoại của em trai mếu máo nói rằng: “Anh ơi, mẹ cũng đi rồi”.

Căn nhà gỗ được cất từ năm 2000 đã xuống cấp, không có tài sản gì đáng giá là nơi ở của gia đình các em

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em Nguyễn Minh Hiển đã tham gia nghĩa vụ công an để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Anh cả xa nhà, em trai thứ hai là Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2008, hiện đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Văn Bán phụ giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc hai em là Nguyễn Minh Huy (sinh năm 2011) và Nguyễn Minh Hường (sinh năm 2017). Trong bốn anh em, Hiếu là người thường xuyên nói chuyện, sẻ chia những câu chuyện ở trường học cho mẹ nghe. Đọc những dòng Hiếu viết trong cuốn sổ tay, có lẽ ai cũng không cầm được nước mắt: “Con mong bố mẹ trở lại để nuôi dưỡng chúng con nên người. Con nhớ mẹ vô cùng!”. Chưa nếm trải được nỗi đau mất cha mẹ, cậu út Nguyễn Minh Hường vẫn hồn nhiên đùa vui trước hiên nhà. Bà nội cầm chiếc áo ấm đuổi theo đứa cháu nhỏ mà thở dài: “Mẹ mất rồi, ai mặc áo cho nữa hả trời ơi?”

Gian bếp cũ kỹ là nơi Hiếu nấu những bữa ăn hàng ngày cho gia đình

Giờ đây, Hiển vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ chăm lo cho các em. Em cũng chưa biết sắp tới mình sẽ làm gì để trang trải cuộc sống. Trước mắt, cậu muốn lo cho công việc của bố mẹ chu tất. Ở cái tuổi ngoài 20, khi bạn bè đồng trang lứa vui bước đến giảng đường đại học, Nguyễn Minh Hiển đã phải quán xuyến nhà cửa, chăm sóc cho các em trai từ chuyện học hành đến giấc ngủ, bữa ăn. Hiếu sẽ phải lại gác lại nỗi niềm riêng để trở thành trụ cột cho gia đình nhỏ khi sớm phải thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ.

Dẫu biết rằng, thời gian tới, các em sẽ luôn được đón nhận sự động viên, giúp đỡ bởi các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng, nhưng cuộc đời trước mắt của bốn anh em Hiếu còn dài và bao khó khăn, gian nan vất vả, tương lai mịt mù.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

* Em Nguyễn Minh Hiển ở địa chỉ: Khu Gò Cây Vải, xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại (liên kết với tài khoản ngân hàng): 0354.114.664. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB.

* Hội Liên hiệp phụ nữ xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số tài khoản: 2712215042589. Chủ tài khoản Hà Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Bán. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Agribank.

Thùy Trang

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/tuong-lai-vo-dinh/191250.htm